
Đức Thánh Cha Phanxicô nói về Đại hội Giới trẻ Thế giới năm 2023 tại Lisbon, Bồ Đào Nha trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần tại Hội trường Phaolô VI của Vatican hôm thứ Tư, ngày 9 tháng 8 (Ảnh: Daniel Ibanez/CNA)
Hôm thứ Tư, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết ngài thích kêu cầu Đức Trinh Nữ Maria dưới tước hiệu “Đức Mẹ ‘vội vã’” vì Mẹ luôn sẵn sàng nhanh chóng chuyển cầu cho những thỉnh cầu của con cái của Mẹ.
“Tại Đại hội Giới trẻ Thế giới, Tin Mừng đã đề xuất cho những người trẻ gương mẫu của Đức Trinh Nữ Maria. Vào thời điểm quan trọng nhất của mình, Đức Maria đã đến thăm người chị họ Elizabeth. Phúc Âm nói rằng ‘Mẹ trỗi dậy và vội vã lên đường’”, Đức Thánh Cha nói trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần tại Hội trường Phaolô VI của Vatican vào ngày 9 tháng 8.
“Tôi thực sự muốn kêu cầu Đức Mẹ về khía cạnh này”, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết thêm. “Đức Mẹ ‘vội vã’, người luôn hoàn thành mọi việc một cách nhanh chóng, không bao giờ để chúng ta chờ đợi, bởi vì Mẹ là Mẹ của tất cả mọi người”.
“Đức Maria trỗi dậy và vội vã lên đường” trích từ Lc 1:39, là chủ đề của Đại hội Giới trẻ Thế giới năm 2023 tại Lisbon, Bồ Đào Nha. Cuộc tụ họp quốc tế của giới trẻ Công giáo, được tổ chức từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 8, đã thu hút khoảng 1,5 triệu người đến tham dự buổi canh thức và Thánh lễ bế mạc với Đức Thánh Cha Phanxicô.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp tục buổi tiếp kiến chung vào Thứ Tư, ngày 9 tháng 8 sau chuyến Tông du đến Bồ Đào Nha từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 8 và nghỉ ngơi trong tháng Bảy.
Trong khi ở Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã dừng chân tại Đền thờ Đức Mẹ Fátima, nơi ngài đã lần chuỗi Mân Côi với những người trẻ phải chịu đựng bệnh tật.
“Cũng như Mẹ đã làm cách đây một thế kỷ ở Bồ Đào Nha, tại Fátima, khi Mẹ ngỏ lời với ba trẻ em, trao cho chúng sứ điệp đức tin và hy vọng cho Giáo hội và thế giới”, Đức Thánh Cha nói, “ngày nay, trong thiên niên kỷ thứ ba, Mẹ Maria vẫn hướng dẫn cuộc lữ hành của những người trẻ trên bước đường theo Chúa Giêsu”.
Đức Thánh Cha cho biết rằng ngài đã cầu nguyện tại nơi Đức Mẹ hiện ra rằng Thiên Chúa sẽ chữa lành thế giới khỏi những căn bệnh của tâm hồn: “kiêu ngạo, dối trá, thù hận, bạo lực”.
“Chúng ta hãy nhắc lại việc tận hiến chính mình, châu Âu và thế giới cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria. Và tôi đã cầu nguyện cho hòa bình, bởi vì có rất nhiều cuộc chiến trên thế giới, rất nhiều cuộc chiến như thế”, Đức Thánh Cha cho biết thêm.
Trên chuyến bay từ Lisbon trở về Rôma vào ngày 6 tháng 8, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết tại Fátima, ngài đã dâng cầu nguyện một lời cầu nguyện riêng cho hòa bình, mặc dù ngài đã chọn bỏ qua việc đọc công khai lời cầu nguyện thánh hiến Giáo hội và “các quốc gia đang lâm cảnh chiến tranh” cho Đức Trinh Nữ Maria.
Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết chuyến viếng thăm Bồ Đào Nha lần thứ hai của ngài “được hưởng lợi từ bầu không khí lễ hội của… làn sóng giới trẻ” tham dự Đại hội Giới trẻ Thế giới.
“Đó không phải là một kỳ nghỉ, một chuyến du lịch hay thậm chí là một sự kiện tâm linh tự khép lại”, Đức Thánh Cha nói. “Đại hội Giới trẻ là cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô qua Giáo hội. Các bạn trẻ lên đường gặp gỡ Chúa Kitô”.
“Trong khi ở Ukraine và những nơi khác trên thế giới đang có giao tranh, và trong khi ở một số hội trường bí mật nhất định, chiến tranh được lên kế hoạch – điều đó thật khủng khiếp, phải không? Chiến tranh đã được lên kế hoạch — Đại hội Giới trẻ Thế giới đã cho mọi người thấy rằng có thể có một con đường khác: một thế giới của tình huynh đệ, nơi những lá cờ của tất cả các dân tộc tung bay cùng nhau, bên cạnh nhau, không hận thù, không sợ hãi, không đóng cửa, không vũ khí”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói trong một tràng pháo tay vang dội.
“Thông điệp của những người trẻ tuổi rất rõ ràng: Liệu ‘người vĩ đại nhất trên trái đất’ có lắng nghe không? Tôi tự hỏi: Liệu họ có lắng nghe nhiệt huyết của những người trẻ tuổi mong muốn hòa bình này không?”, Đức Thánh Cha nói.
“Đó là một dụ ngôn cho thời đại chúng ta, và ngay cả ngày nay Chúa Giêsu cũng nói: ‘Ai có tai để nghe thì hãy lắng nghe! Ai có mắt để nhìn thì hãy nhìn!’. Chúng ta hy vọng rằng cả thế giới sẽ lắng nghe Đại hội Giới trẻ này và hướng đến vẻ đẹp của tuổi trẻ trong tương lai”.
Vào cuối buổi tiếp kiến của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bày tỏ sự gần gũi với người dân Slovenia và Georgia, những người đã trải qua những thảm họa thiên nhiên tàn khốc trong tuần này, bao gồm lũ lụt và lở đất.
Tại Slovenia, ít nhất 6 người đã chết, trong khi ở Georgia, ít nhất 16 người thiệt mạng và 35 người khác mất tích, theo các quan chức địa phương.
“Tôi cầu nguyện cho các nạn nhân và bày tỏ sự gần gũi thiêng liêng của tôi với gia đình họ và tất cả những người đang đau khổ vì những thảm họa này, đồng thời tôi cảm ơn những người đã giúp đỡ họ, đặc biệt là các tình nguyện viên”, Đức Thánh Cha nói.
Đức Thánh Cha Phanxicô cũng ghi nhận việc Giáo hội Công giáo cử hành Lễ Thánh Têrêsa Benedicta Thánh Giá, còn được gọi là Edith Stein, đồng Bổn mạng của Châu Âu.
“Chớ gì chứng tá của Thánh nhân kích thích sự dấn thân đối với tinh thần đối thoại và tình huynh đệ giữa các dân tộc và chống lại mọi hình thức bạo lực và phân biệt đối xử”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. “Chúng ta phó thác người dân Ukraine thân yêu cho sự chuyển cầu của Thánh nhân, để họ có thể sớm tìm lại được hòa bình”.
Một số hình ảnh trong buổi tiếp kiến chung:
Minh Tuệ (theo CNA)