Đức Thánh Cha Phanxicô: ‘Lễ Hiển Linh mời gọi chúng ta tôn thờ Thiên Chúa và giúp đỡ người nghèo’

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong Thánh lễ trọng Chúa Hiển Linh tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô vào ngày 7 tháng 1 năm 2024 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong Thánh lễ trọng Chúa Hiển Linh tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô vào ngày 7 tháng 1 năm 2024 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Hôm thứ Bảy, rút ra từ trình thuật về các đạo sĩ trong Lễ Chúa Hiển Linh, Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi các tín hữu “nhận ra Thiên Chúa bằng xương bằng thịt, nơi khuôn mặt của những người chúng ta gặp gỡ hàng ngày, và đặc biệt là nơi những người nghèo”.

“Các đạo sĩ dạy chúng ta rằng cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa sẽ mở ra cho chúng ta một thực tế lớn lao hơn, khiến chúng ta thay đổi lối sống và biến đổi thế giới của chúng ta”, Đức Thánh Cha chia sẻ trong bài giảng Thánh lễ vào ngày 6 tháng 1 tại Vương ung thánh đường Thánh Phêrô trước sự tham dự của gần 6.000 người.

Trong nghi lễ Latinh của Giáo hội Công giáo, Lễ Hiển Linh (từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là “sự biểu lộ”) kỷ niệm sự mặc khải rằng Chúa Giêsu chính là Con Thiên Chúa. Lễ này chủ yếu tập trung vào sự mặc khải này cho ba đạo sĩ, hay những nhà thông thái, nhưng nó cũng tập trung vào việc biểu lộ Thiên tính của Chúa Giêsu khi Ngài chịu phép rửa ở sông Giođan và trong phép lạ công khai đầu tiên của Ngài tại tiệc cưới Cana.

Vị Giáo hoàng 87 tuổi nhấn mạnh rằng hành trình của các nhà thông thái là một hành trình của sự tôn thờ và yêu thương, nhưng ngài lưu ý rằng “họ không dành cả cuộc đời để nhìn chằm chằm vào đôi chân của mình, chỉ quan tâm đến bản thân, bị giới hạn bởi những chân trời trần thế, tiến về phía trước trong sự cam chịu hay than vãn”.

Thay vào đó, Đức Thánh Cha tiếp tục, “họ ngẩng cao đầu và chờ đợi ánh sáng có thể soi sáng ý nghĩa cuộc sống của họ, sự cứu rỗi xuất hiện từ trên cao”.

Đối với các đạo sĩ, “ngôi sao sáng trên trời” là lời kêu gọi “ngước mắt nhìn lên cao” và “cúi xuống nhìn thế giới này”. Bằng cách này, Đức Thánh Cha tiếp tục, họ có thể nhận ra rằng Thiên Chúa không phải là một khái niệm trừu tượng, nhưng thay vào đó, được biểu hiện một cách khiêm tốn “nơi con người, nơi một Hài Nhi nằm trong máng cỏ”.

Đức Thánh Cha Phanxicô chào đón các vị khách tham dự Thánh lễ trọng Chúa Hiển Linh tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô vào ngày 6 tháng 1 năm 2024 (Ảnh: Elizabeth Alva/CNA)

Đức Thánh Cha Phanxicô chào đón các vị khách tham dự Thánh lễ trọng Chúa Hiển Linh tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô vào ngày 6 tháng 1 năm 2024 (Ảnh: Elizabeth Alva/CNA)

Việc tôn thờ Hài Nhi Giêsu là một khoảnh khắc “chiếu sáng cuộc đời của chúng ta”, Đức Thánh Cha Phanxicô lưu ý.

“Chúa Giêsu được ban cho chúng ta không phải để sưởi ấm đêm tối của chúng ta, nhưng để những tia sáng xuyên qua bóng tối đang bao trùm rất nhiều hoàn cảnh trong xã hội chúng ta”, Đức Thánh Cha nói.

“Chúng ta nhận thấy Thiên Chúa đến thăm chúng ta, không phải bằng cách đắm mình trong một lý thuyết tôn giáo tao nhã nào đó, nhưng bằng cách bắt đầu một cuộc hành trình, tìm kiếm những dấu hiệu cho thấy sự hiện diện của Ngài trong cuộc sống hàng ngày, và trên hết là gặp gỡ anh chị em của chúng ta”.

Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu hãy ở lại trước sự hiện diện của Thiên Chúa và trung thành với Giáo hội.

“Chúng ta cần điều này trên hành trình cuộc sống của mình, chúng ta cần để mình bước đi trong tình bạn với Chúa, chúng ta cần tình yêu của Ngài nâng đỡ chúng ta, và ánh sáng lời Ngài hướng dẫn chúng ta, giống như một vì sao trong đêm”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Đồng thời, Đức Thánh Cha tiếp tục, “chúng ta cần phải bắt đầu cuộc hành trình này để đức tin của chúng ta không bị thu hẹp lại thành một tập hợp những hành động sùng mộ tôn giáo hay chỉ là vẻ bề ngoài, mà thay vào đó sẽ trở thành ngọn lửa bùng cháy bên trong chúng ta, khiến chúng ta trở thành những người nhiệt thành tìm kiếm dung nhan Thiên Chúa và làm chứng cho Tin Mừng của Người”.

Đức Thánh Cha Phanxicô nói thêm: “Chúng ta cần điều này trong Giáo hội, nơi thay vì chia thành các nhóm dựa trên ý tưởng của riêng mình, chúng ta được mời gọi đặt Thiên Chúa trở lại trung tâm”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết