
Đức Thánh Cha Phanxicô lần hạt Mân Côi ở Fatima, Bồ Đào Nha, với những người trẻ khuyết tật vào ngày 5 tháng 8 năm 2023 (Ảnh: Daniel Ibanez/ CNA)
Vào sáng hôm thứ Bảy, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đến viếng thăm Fátima, Bồ Đào Nha, nơi ngài lần chuỗi Mân Côi cùng với cá bạn trẻ khuyết tật.
Dưới mái vòm của Nhà nguyện Đức Mẹ Hiện ra ở Fátima, nơi đánh dấu vị trí chính xác nơi ba trẻ chăn cừu được Đức Trinh Nữ Maria hiện ra vào năm 1917, Đức Thánh Cha đã đặt một chuỗi Mân Côi bằng vàng dưới chân tượng Đức Mẹ Fátima.
“Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta hãy cảm nhận sự hiện diện của Mẹ Maria, một người mẹ luôn nói với chúng ta: ‘Hãy làm bất cứ điều gì Chúa Giêsu bảo con’. Đức Mẹ hướng chúng ta đến với Chúa Giêsu”, Đức Thánh Cha nói.
Các bạn trẻ khuyết tật hướng dẫn các Mầu Nhiệm Mân Côi bằng các ngôn ngữ khác nhau khi Đức Thánh Cha ngồi đối diện với bức tượng Đức Mẹ Fátima lớn. Khi kết thúc chuỗi Mân Côi, đám đông cùng nhau hát kinh “Salve Regina” bằng tiếng Latinh.
“Chúng ta đã cùng nhau lần chuỗi Mân Côi, một lời cầu nguyện đẹp đẽ tràn đầy sức sống vì nó giúp chúng ta tiếp xúc với cuộc đời của Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Và chúng ta đã suy gẫm về các Mầu Nhiệm Vui, những mầu nhiệm nhắc nhở chúng ta rằng Giáo hội chỉ có thể là một ngôi nhà tràn ngập niềm vui”, Đức Thánh Cha nói trong bài chia sẻ ngắn ứng khẩu vào cuối chuỗi Mân Côi.
“Ngôi nhà nguyện nhỏ mà chúng ta ở trong đó giống như một hình ảnh đẹp đẽ của Giáo hội: chào đón, không có cửa. Giáo hội không có cửa để mọi người có thể bước vào”, Đức Thánh Cha cho biết thêm.
Trong suốt Đại hội Giới trẻ Thế giới, những người trẻ tuổi đã quỳ gối khi đến Đền thờ Đức Mẹ Fátima như một hành động sám hối và sùng kính.
Đức Mẹ Fátima đã hiện ra 6 lần với Lucia, 9 tuổi và hai người em họ Francisco, 8 tuổi, và em gái Jacinta, 6 tuổi, trong khoảng thời gian từ ngày 13 tháng 5 năm 1917 đến ngày 13 tháng 10 năm 1917.
Trong lần hiện ra cuối cùng, một đám đông khoảng 70.000 người đã chứng kiến “Phép lạ mặt trời”, trong đó mặt trời bắt đầu quay và nhảy múa trên bầu trời, được mọi người hiểu là bằng chứng cho thấy ba trẻ chăn cừu đã nói sự thật.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã di chuyển bằng trực thăng vào sáng sớm hôm thứ Bảy từ Căn cứ Không quân Figo Maduro của Lisbon đến Fátima, nằm cách thủ đô Bồ Đào Nha khoảng 75 dặm về phía đông bắc.
Theo chính quyền địa phương, ước tính có khoảng 200.000 người chào đón Đức Thánh Cha đến Fátima. Gần 40 Giám mục Bồ Đào Nha đã cùng với Đức Thánh Cha đọc kinh Mân Côi với đám đông đứng bên ngoài Đền thờ.
Đức Thánh Cha Phanxicô vẫy tay chào những người hành hương từ chiếc popemobile giữa những tiếng reo hò “Papa Francisco” và hôn những em bé được đưa đến với ngài từ đám đông.
Vào cuối sự kiện Fátima, Đức Thánh Cha Phanxicô đã quyết định không đọc lời cầu nguyện dài phó thác Giáo hội và “các quốc gia xảy ra chiến tranh” cho Đức Trinh Nữ Maria nhưng thay vào đó yêu cầu đám đông cùng nhau đọc một Kinh Kính Mừng.
“Lạy Nữ Vương Hòa Bình, chúng con cầu nguyện cho hòa bình! Xin hoán cải tâm hồn của những kẻ nuôi dưỡng hận thù và kích động xung đột, của những ai tin rằng chiến tranh giải quyết được mọi vấn đề. Xin đánh động trái tim của những người ở xa xôi, của những người không có niềm vui được biết Chúa”, theo nội dung lời cầu nguyện.
“Với trái tim giống như trẻ thơ, chúng con dâng hiến cho Mẹ cuộc đời chúng con, cả con người chúng con, tất cả những gì chúng con có và mãi mãi. Chúng con xin thánh hiến Giáo hội và thế giới, đặc biệt là những quốc gia đang có chiến tranh cho Mẹ. Xin Mẹ ban hòa bình cho chúng con. Xin mở ra những con đường mà dường như không tồn tại”.
Năm ngoái, Đức Thánh Cha Phanxicô đã thánh hiến nước Nga và Ukraine cho Đức Trinh Nữ Maria tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô với lời cầu xin hòa bình cho thế giới, một tháng sau cuộc xâm lược toàn diện của Nga đối với Ukraine, đồng thời mời gọi tất cả các Giám mục trên thế giới cùng hiệp ý tham dự.
Đức Thánh Cha đã dành hai tiếng đồng hồ ở Fátima vào sáng ngày 5 tháng 8 trước khi trở về Lisbon bằng trực thăng để gặp gỡ riêng các Tu sĩ Dòng Tên người Bồ Đào Nha và chủ sự buổi canh thức cầu nguyện tại Đại hội Giới trẻ Thế giới.
Vào Chúa nhật, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự một Thánh lễ long trọng ngoài trời tại Công viên Tejo của Lisbon trước khi trở về Rôma trên chuyên cơ Giáo hoàng vào buổi tối.
“Mẹ Maria trong cuộc sống của Mẹ không làm gì khác ngoài việc hướng về Chúa Giêsu: Hãy làm những gì Người bảo các con. Hãy dõi theo Chúa Giêsu. Đây là hai cử chỉ của Đức Maria. Chúng ta hãy suy tư về điều này: Mẹ chào đón tất cả chúng ta và hướng về Chúa Giêsu”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói tại Fátima.
Dưới đây là một số hình ảnh:
Minh Tuệ (theo CNA)