Đức Thánh Cha Phanxicô kỷ niệm 500 năm 'Niềm vui của Tin Mừng' tại Philippines

Lễ rước tại Vương cung thánh đường Thánh Peter cho thánh lễ đánh dấu 500 năm Công giáo ở Philippines vào ngày 14 tháng 3 năm 2021. / Nguồn: EWTN News / Daniel Ibanez / Vatican)

Cuộc rước tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô trong Thánh lễ đánh dấu 500 năm sự hiện diện của Giáo hội Công giáo tại Philippines vào ngày 14 tháng 3 năm 2021 (Ảnh: EWTN News / Daniel Ibanez / Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô đã cử hành Thánh lễ tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô hôm Chúa nhật để đánh dấu 500 năm đức tin Công giáo tại Philippines.

“Anh chị em thân mến, 500 năm đã trôi qua kể từ khi thông điệp Kitô giáo lần đầu tiên xuất hiện tại Philippines. Anh chị em đã đón nhận niềm vui của Tin Mừng: Tin Mừng về việc Thiên Chúa yêu thương chúng ta đến nỗi đã ban Con Một của Ngài cho chúng ta. Và niềm vui này tỏ hiện rõ nơi anh chị em. Chúng tôi nhìn thấy điều đó qua đôi mắt của anh chị em, trên khuôn mặt của anh chị em, trong các bài hát của anh chị em và trong những lời cầu nguyện của anh chị em”, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong bài giảng của mình hôm Chúa nhật ngày 14 tháng Ba.

“Tôi muốn cảm ơn anh chị em vì niềm vui mà anh chị em đã mang lại cho toàn thế giới cũng như cho các cộng đồng Kitô giáo của chúng ta”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Thánh lễ Công giáo đầu tiên và lễ rửa tội đầu tiên diễn ra tại Philippines vào năm 1521. Ngày nay, Philippines có số lượng người Công giáo lớn thứ ba trên thế giới. Ước tính có khoảng 86% trong số 108 triệu dân số của Philippines là người Công giáo.

“Nhân dịp kỷ niệm hết sức quan trọng này đối với Dân thánh của Thiên Chúa tại Philippines, tôi cũng muốn mời gọi anh chị em kiên trì trong sứ vụ truyền giáo – vốn không có nghĩa là khiến ai từ bỏ tín ngưỡng hoặc tôn giáo của họ để theo một tín ngưỡng hoặc tôn giáo khác, mà là một vấn đề khác. Lời công bố của Kitô giáo mà anh chị em đã lãnh nhận cần được liên tục mang đến cho những anh chị em khác. Thông điệp Tin Mừng về sự gần gũi của Thiên Chúa được bày tỏ trong tình yêu thương đối với anh chị em của chúng ta”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Các tín hữu Công giáo Philippines sống ở Rome đã tham dự Thánh lễ được cử hành tại Bàn thờ Chính bên trong Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô, được phát trực tiếp để mọi người trên khắp thế giới cùng hiệp ý.

Ý là một trong những quốc gia có dân số lao động nhập cư người Philippines lớn nhất ở Tây Âu với hơn 165.000 người Philippines ở hải ngoại hiện đang sinh sống tại quốc gia này tính đến năm 2014.

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ: “Tôi nhớ lại nhiều trải nghiệm tuyệt vời về các gia đình ở đây tại Rôma – cũng như trên khắp thế giới – nơi mà sự hiện diện kín đáo và chăm chỉ của anh chị em đã trở thành bằng chứng của đức tin theo bước chân của Mẹ Maria và Thánh Giuse. Vì Thiên Chúa yêu thương mang lại niềm vui đức tin qua sự phục vụ khiêm nhường, kín đáo, can đảm và bền bỉ”.

Thánh lễ bắt đầu bằng cuộc rước với 8 đại diện của cộng đồng người Philippines nhảy vũ điệu và rước cây Thánh giá Magellan và bức tượng Chúa Hài Đồng Cebu.

Đức Thánh Cha Phanxicô khuyến khích các tín hữu Công giáo Philippines trên khắp thế giới tiếp tục công cuộc truyền giáo trong tinh thần vui tươi.

 “Đừng bao giờ sợ phải loan báo Tin Mừng, phục vụ và yêu thương”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Không có vị Giáo sĩ bản xứ nào trong suốt 300 năm đầu tiên của Giáo hội Công giáo tại Philippines. Năm 1905, vị Giám mục gốc Philippines đầu tiên, Đức Cha Jorge Imperial Barlin, đã được bổ nhiệm. Đức Cha Barlin được chôn cất tại Rome, nơi ngài qua đời trong chuyến viếng thăm “Ad limina” vào năm 1909.

Trong bài giảng của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô đã suy ngẫm về những lời trích Tin Mừng theo Thánh Gioan: “Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một của Ngài”.

Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Chính vì yêu thương chúng ta quá đỗi, Thiên Chúa đã trao ban chính mình; Thiên Chúa đã ban cho chúng ta chính sự sống của Người. Những người yêu thương luôn tự thoát ra khỏi chính mình… Tình yêu luôn luôn trao hiến, cho đi, tự hủy”.

“Đó chính là sức mạnh của tình yêu: nó phá vỡ lớp vỏ bọc ích kỷ của chúng ta, thoát ra khỏi những khu vực an toàn được xây dựng cẩn thận của chúng ta, phá bỏ những bức tường ngăn cách và vượt qua nỗi sợ hãi, để tự do cho đi chính mình. … Đó là cách những người yêu nhau: họ thích mạo hiểm tự cho đi hơn là … bảo toàn bản thân. Và đó là lý do tại sao Thiên Chúa đến … với chúng ta: bởi vì Ngài ‘quá đỗi yêu thương’ chúng ta. Tình yêu của Thiên Chúa cao cả đến nỗi Ngài không thể không trao hiến cho chúng ta”.

Tại hầu hết các Giáo phận ở Philippines, năm kỷ niệm sẽ được khai mạc vào Chúa Nhật Phục Sinh, ngày 4 tháng Tư, sau 9 năm chuẩn bị. Các Giáo phận đã chỉ định một số nhà thờ là địa điểm hành hương đặc biệt trong suốt năm nay.

“Không chỉ những gì chúng ta có thể đạt được hoặc giành được mới quan trọng; cuối cùng, chính vì tình yêu mà chúng ta có thể cho đi”, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ.

“Đôi khi chúng ta tìm kiếm niềm vui ở những nơi không thể tìm thấy nó: nơi những ảo ảnh tan biến, nơi những giấc mơ về danh vọng, nơi sự an toàn rõ ràng của của cải vật chất, hay sự sùng bái ngẫu tượng của chúng ta”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. “Nhưng cuộc sống dạy chúng ta rằng niềm vui thực sự xuất phát từ việc nhận ra rằng chúng ta được yêu thương một cách nhưng không, khi biết rằng chúng ta không hề cô đơn, có một người chia sẻ ước mơ của chúng ta và người mà, khi chúng ta trải qua một sự sự suy sụp, hiện diện ở đó để giúp chúng ta và đưa chúng ta đến một bến cảng an toàn”.

Thánh lễ có sự tham dự của Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, Tổng trưởng Thánh Bộ Truyền giảng Phúc Âm cho các Dân tộc và nguyên Tổng Giám mục Địa phận Manila.

Đức Hồng y Tagle cảm ơn Đức Thánh Cha Phanxicô vào cuối Thánh lễ tại Thánh Phêrô (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Hồng y Tagle cảm ơn Đức Thánh Cha Phanxicô vào cuối Thánh lễ tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Trước khi ban phép lành cuối lễ, Đức Hồng Y Tagle đã gửi lời chào mừng đến Đức Thánh Cha Phanxicô, và anh chị em giáo dân đã gửi tặng Đức Thánh Cha hai món quà.

“Chúng con xin dâng lên Đức Thánh Cha tâm tình con thảo của anh chị em giáo dân Philippines tại 7.641 hòn đảo của đất nước chúng con. Có hơn 10 triệu người di cư Philippines hiện đang sinh sống tại gần 100 quốc gia trên toàn thế giới. Họ cùng hiệp lòng hiệp ý với chúng con trong buổi sáng nay”, Đức Hồng Y Tagle nói.

Vị Hồng y đến từ Philippines đã không khỏi xúc động khi trò chuyện với Đức Thánh Cha Phanxicô và anh chị em giáo dân.

“Từ năm 1521 đến năm 2021, chúng con đã được lãnh nhận biết bao nhiêu ân huệ. Chúng con tạ ơn Thiên Chúa vì những người đã mang đến món quà 500 năm đức tin này: các nhà truyền giáo tiên phong, các Dòng tu, các Giáo sĩ, các bậc tiền nhân và cha ông, các thầy cô giáo, anh chị em Giáo lý viên, các Giáo xứ, các trường học, bệnh viện, trại trẻ mồ côi, những người nông dân, những người lao động, anh chị em nghệ sĩ và người nghèo mà tài sản của họ chính là Chúa Giêsu”, Đức Hồng Y Tagle nói.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết