Đức Thánh Cha Phanxicô khai mạc chương trình đào tạo về sinh thái học tại Đại học Giáo hoàng Latêranô

Thượng phụ Bartholomew I, Giáo hoàng Francis và Audrey Azoulay của UNESCO tại Đại học Giáo hoàng Lateran ở Rome, ngày 7 tháng 10 năm 2021 (Ảnh: Daniel Ibáñez / CNA)

Đức Thượng phụ Bartholomew I, Đức Thánh Cha Phanxicô, và bà Audrey Azoulay, Tổng giám đốc UNESCO tại Đại học Giáo hoàng Latêranô ở Rome, ngày 7 tháng 10 năm 2021 (Ảnh: Daniel Ibáñez / CNA)

Hôm thứ Năm, Đức Thánh Cha Phanxicô đã khai mạc chương trình học mới về sinh thái học và môi trường tại Đại học Giáo hoàng Latêranô ở Rôma.

Khóa nghiên cứu, được gọi là “Chăm sóc Ngôi nhà chung của chúng ta và Bảo vệ công trình sáng tạo”, được thành lập với sự hợp tác của Đức Thượng phụ Đại kết Bartholomew I của Constantinople, nhà lãnh đạo tinh thần của 300 triệu Kitô hữu Chính thống trên thế giới.

Khóa đào tạo do UNESCO chủ trì “Về tương lai của giáo dục vì sự bền vững” cũng đã được khai mạc vào ngày 7 tháng 10.

Trong bức thư gửi cho Đức Hồng Y Angelo De Donatis, Hiệu trưởng trường Đại học Giáo hoàng Latêranô, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết rằng nền giáo dục đại học phải “có khả năng đối phó với vô số thách thức hiện đang đặt ra cho toàn thể nhân loại và cộng đồng các tín hữu, đề xuất một động lực văn hóa gắn kết can đảm và một dự án có giá trị về mặt khoa học”.

Các cấu trúc và sự nhiệt huyết là không đủ để đối mặt với cuộc khủng hoảng môi trường, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, đồng thời cũng cho biết thêm rằng “cần phải có sự chuẩn bị vững chắc”.

“Trong Giáo hội Công giáo, sự chú ý đến việc bảo vệ công trình sáng tạo bắt nguồn từ di sản của những suy tư, ý tưởng và công cụ hành động chứa đựng trong Học thuyết xã hội của Giáo hội”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Đại học Giáo hoàng Latêranô

Đại học Giáo hoàng Latêranô

Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết rằng các biểu hiện của tự do, công lý, sự tôn trọng lẫn nhau, sự liên đới, bình đẳng và công ích ngày nay đã bị lợi dụng để “biện minh cho bất kỳ hành động nào” khi đối mặt với “sự suy thoái đang đe dọa hành tinh”.

“Đây là lý do tại sao giáo dục và đào tạo vẫn là những cách thức để chuyển từ cam kết với môi trường sang trách nhiệm sinh thái đúng đắn”, Đức Thánh Cha Phanxicô nhận xét.

Cả những người có đức tin và những người không có đức tin, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, đều có nhiệm vụ triển khai các công cụ cụ thể để bảo vệ hệ sinh thái của hành tinh, “nhận thức rằng chúng ta không được phép khai thác tận diệt mà không có chừng mực”.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng cho biết thêm rằng việc không có nhận thức về sinh thái không chỉ gây ra những hậu quả đối với môi trường mà còn đối với các mối tương quan của con người và đời sống xã hội, và những tác động này dẫn đến nền văn hóa loại trừ, nghèo đói, bất bình đẳng và cưỡng bức di cư.

Đức Hồng Y Angelo De Donatis, Đức Thượng Phụ Bartholomew I, và Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Daniel Ibáñez / CNA

Đức Hồng Y Angelo De Donatis, Đức Thượng Phụ Bartholomew I, và Đức Thánh Cha Phanxicô (Ảnh: Daniel Ibáñez / CNA)

Bức thư của Đức Thánh Cha Phanxicô đã được trao cho Đức Hồng y De Donatis, Giám quản Rôma, tại một sự kiện được phát trực tiếp tại Đại học Giáo hoàng Latêranô vào ngày 7 tháng 10.

Đức Thượng phụ Bartholomew và bà Audrey Azoulay, Tổng giám đốc UNESCO, cũng có mặt tại sự kiện, trong đó có bài phát biểu của Đức Thánh Cha Phanxicô.

Đức Thánh Cha Phanxicô khuyến khích cộng đồng học thuật Latêranô phải mang lấy “một thái độ vốn đòi hỏi sự cởi mở, sáng tạo, cung cấp giáo dục rộng rãi hơn, nhưng cũng đòi hòi cần phải có sự hy sinh, cam kết, sự minh bạch và trung thực trong các lựa chọn, đặc biệt là trong thời điểm khó khăn này”.

“Chúng ta hãy dứt khoát từ bỏ để ‘nó luôn được thực hiện theo cách thức này”, Đức Thánh Cha nói, và đồng thời gọi đó là tâm lý tự sát, vốn “tạo ra sự hời hợt và những câu trả lời chỉ có giá trị bề ngoài”.

“Thay vào đó, chúng ta được mời gọi hướng đến những công việc đòi hỏi cần phải có trình độ, yêu cầu mọi người có lòng rộng lượng và quảng đại để đáp ứng với bối cảnh văn hóa mà những thách thức đang chờ đợi sự cụ thể, sự chính xác và khả năng đương đầu”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Nguyện xin Thiên Chúa đong đầy chúng ta với lòng nhân hậu của Ngài và tuôn đổ sức mạnh tình yêu của Ngài trên con đường của chúng ta, “để chúng ta gieo rắc những điều tốt đẹp chứ không phải sự ô nhiễm và tàn phá”, Đức Thánh Cha Phanxicô kết luận.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã luôn luôn tìm kiếm những cách thức khuyến khích các nỗ lực bảo vệ môi trường kể từ khi đắc cử Giáo hoàng vào năm 2013. Đức Thánh Cha đã ban hành Thông điệp Laudato Si vào năm 2015, trước thềm Hội nghị về Biến đổi Khí hậu của Liên hợp quốc tại Paris, nơi đã đàm phán Thỏa thuận Paris.

Đức Thánh Cha Phanxicô hy vọng sẽ tham dự Hội nghị về Biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc năm 2021 (COP26), bắt đầu vào cuối tháng 10 tại Scotland.

Hội nghị thượng đỉnh ở Glasgow sẽ khuyến khích các chính phủ đạt được các mục tiêu của Thỏa thuận Paris và Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết