
Trẻ em Palestine nhìn tòa nhà của gia đình Zanon bị phá hủy trong các cuộc không kích của Israel ở Rafah, Dải Gaza, Thứ Bảy, ngày 14 tháng 10 năm 2023 (Ảnh: AP / Hatem Ali)
Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi tôn trọng “các quyền nhân đạo…trước hết ở Gaza”, cũng như bảo đảm “các hành lang nhân đạo” và trả tự do cho các con tin, khi ngài trò chuyện với những người hành hương tại Quảng trường Thánh Phêrô vào buổi trưa Chúa nhật, ngày 15 tháng 10. Đức Thánh Cha mời gọi tất cả các tín hữu tham gia cùng với các Giáo hội ở Thánh Địa ăn chay và cầu nguyện vào thứ Ba tới, ngày 17 tháng 10, để cầu nguyện cho hòa bình và hòa giải ở vùng đất bị chiến tranh tàn phá đó.
“Tôi tiếp tục đau đớn theo dõi những sự việc đang xảy ra ở Israel và Palestine”, Đức Thánh Cha nói với hàng ngàn khách hành hương sau khi đọc kinh Truyền Tin với họ.
“Tôi đang nghĩ đến rất nhiều người, đặc biệt là những trẻ nhỏ và người già”, Đức Thánh Cha nói, đề cập đến các nạn nhân ở Gaza. Hơn 400.000 người Palestine đã buộc phải rời bỏ nhà cửa vì các cuộc oanh tạc của Israel vào khu vực này trong 7 ngày qua.
“Tôi nhắc lại lời kêu gọi trả tự do cho các con tin”, Đức Thánh Cha nói. Theo nhà chức trách Israel, có 126 con tin, bao gồm đàn ông, phụ nữ và trẻ em, trong đó có binh sĩ Israel, bị Hamas bắt giữ hôm 7 tháng 10 và đưa đến Gaza. Hầu hết các con tin đều là người Israel, nhưng cũng có những con tin đến từ các quốc gia khác, bao gồm Hoa Kỳ và Argentina, quê hương của Đức Thánh Cha.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã đưa ra lời kêu gọi mạnh mẽ, đặc biệt cho “trẻ em, các bệnh nhân, người già, phụ nữ và tất cả thường dân”, để họ không trở thành “nạn nhân của cuộc xung đột”. Trong bối cảnh này, Đức Thánh Cha kêu gọi “sự tôn trọng” đối với “các quyền nhân đạo… trước hết ở Gaza, nơi việc đảm bảo các hành lang nhân đạo và giúp đỡ toàn bộ người dân là điều cấp thiết và cần thiết”.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã đề cập đến những yêu cầu đối với tất cả các bên trong chiến tranh theo luật pháp quốc tế và Công ước Geneva, các quyền mà Liên Hợp Quốc hiện cho rằng đang bị Israel vi phạm ở Gaza, khi các tòa nhà dân cư, xe cứu thương và trại tị nạn đã bị ném bom, và Israel đã ngăn chặn điện, khí đốt, thực phẩm, nước và vật tư y tế đi vào vùng đất rộng 141 dặm vuông ở Gaza, nơi có 2,3 triệu người Palestine sinh sống.
Israel đã ra lệnh cho 1,1 triệu cư dân Gaza di chuyển từ phía bắc xuống phía nam Dải Gaza trong vòng 24 giờ, và mặc dù hàng chục nghìn người đã tuân thủ mệnh lệnh nhưng đại đa số thì không. Một số người thiệt mạng do các cuộc không kích trên “những con đường an toàn” do Israel chỉ định.
Đức Thánh Cha nói với đám đông tại Quảng trường Thánh Phêrô: “Anh chị em thân mến, đã có rất nhiều người thiệt mạng. Xin đừng để máu những người vô tội đổ thêm nữa, ở Thánh địa hay Ukraine hay bất kỳ nơi nào khác”.
Đức Thánh Cha đã đề cập đến cuộc tàn sát đã diễn ra chỉ trong một tuần lễ, bắt đầu bằng vụ thảm sát hơn 1.300 người Israel trong cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7 tháng 10. Kể từ đó, theo Bộ Y tế Palestine ở Gaza, hơn 2.200 người Palestine, trong đó có hơn 700 trẻ em, đã thiệt mạng vì hơn 6.000 quả bom mà Israel cho biết đã phóng vào Gaza.
Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi chấm dứt việc giết chóc này, ngài nói: “Đã quá đủ rồi! Chiến tranh luôn là một sự thất bại. Luôn luôn là như vậy!”.
Thay vào đó, Đức Thánh Cha Phanxicô ủng hộ việc “cầu nguyện và sức mạnh của sự hiền lành” như những cách thức để chống lại “sức mạnh ma quỷ của sự hận thù, khủng bố và chiến tranh”. Đức Thánh Cha kết lời bằng cách mời gọi “tất cả các tín hữu hiệp ý cùng với các Giáo hội tại Thánh địa vào thứ Ba tới, ngày 17 tháng 10, ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình và hòa giải”. Đức Hồng Y Pierbattista Pizzaballa, Thượng Phụ nghi lễ Latinh của Giêrusalem, đã đưa ra lời kêu gọi cầu nguyện thay mặt cho các Giáo hội tại Thánh Địa.
Đức Thánh Cha Phanxicô kết thúc lời kêu gọi của mình bằng việc mời gọi mọi người cùng hiệp ý với ngài đọc Kinh Kính Mừng để cầu nguyện cho hòa bình tại Thánh Địa.
Minh Tuệ (theo America)