Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi ngừng bắn ‘nhân danh Thiên Chúa’ trong cuộc chiến Israel-Palestine

Một người đàn ông bế một đứa trẻ tại địa điểm xảy ra cuộc không kích của Israel vào một ngôi nhà ở Khan Younis, phía nam Dải Gaza, ngày 27 tháng 10 năm 2023, khi xung đột giữa Israel và nhóm Hồi giáo Palestine Hamas vẫn tiếp tục (Ảnh: OSV News/Mohammed Salem, Reuters)

Một người đàn ông bế một đứa trẻ tại địa điểm xảy ra cuộc không kích của Israel nhắm vào một ngôi nhà ở Khan Younis, phía nam Dải Gaza, ngày 27 tháng 10 năm 2023, khi xung đột giữa Israel và nhóm Hồi giáo Palestine Hamas vẫn tiếp tục (Ảnh: OSV News/Mohammed Salem, Reuters)

Đức Thánh Cha Phanxicô đã kêu gọi “ngừng bắn nhân danh Thiên Chúa” trong cuộc xung đột giữa Israel và Palestine vào Chúa nhật, ngày 5 tháng 11, ngày thứ 30 của cuộc chiến ở Gaza. Đức Thánh Cha kêu gọi khám phá mọi con đường “để tránh hoàn toàn” sự lan rộng của cuộc xung đột ở khu vực Trung Đông, cũng như trả tự do cho tất cả các con tin và cung cấp viện trợ cho những người bị thương cũng như toàn bộ người dân Gaza “nơi tình hình đã trở nên nghiêm trọng nhất”.

“Tôi van xin quý vị hãy dừng lại nhân danh Chúa. Hãy ngừng bắn!”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. Đức Thánh Cha đã nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn khi phát biểu trước hơn 20.000 người hành hương tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô tham dự giờ Kinh Truyền Tin vào giữa trưa. Lời kêu gọi của Đức Thánh Cha lặp lại lời kêu gọi tương tự được đưa ra vào ngày hôm trước, ngày 4 tháng 11, bởi các Ngoại trưởng Jordan, Ai Cập và Qatar khi họ gặp gỡ Ngoại trưởng Hoa Kỳ, Anthony Blinken, tại Amman, Jordan.

Lời kêu gọi ngừng bắn trước đó đã được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc chấp thuận với tỷ lệ áp đảo vào ngày 27 tháng 10, với 120 phiếu ủng hộ, 14 phiếu chống và 45 phiếu trắng. Trong những tuần qua, hàng trăm nghìn người đã tham gia tuần hành tại các thành phố lớn trên thế giới bao gồm London, Berlin, Paris, Rome, Istanbul, Ankara, Islamabad cũng như ở Mỹ, đồng thời kêu gọi ngừng bắn.

“Tôi tiếp tục nghĩ về tình hình nghiêm trọng ở Palestine và Israel, nơi có rất nhiều người đã thiệt mạng”, Đức Thánh Cha nói. Đức Thánh Cha đang đề cập đến 9.488 người Palestine mà Bộ Y tế Gaza cho biết đã thiệt mạng do vụ đánh bom của Israel vào vùng đất rộng 141 dặm vuông với 2,3 triệu người này, kể từ ngày 7 tháng 10, để trả thù cho cuộc tấn công của Hamas vào miền nam Israel vào cùng ngày đó. Israel cho biết cuộc tấn công của Hamas đã gây ra cái chết của 1.405 người Israel, những người mà Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã nhắc đến trong lời kêu gọi của mình trong những tuần lễ vừa qua.

Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi “hãy khám phá mọi con đường để tránh tuyệt đối sự lan rộng của cuộc xung đột”. Ngày càng có nhiều lo ngại ở Vatican và nhiều thủ đô rằng xung đột có thể lan sang khu vực nếu Israel tiếp tục ném bom Gaza. Các cuộc tấn công đã được tiến hành nhằm vào Israel bởi các nhóm ủng hộ Hamas hoặc chính nghĩa của người Palestine ở Yemen, Iraq và đặc biệt là ở Lebanon, nơi Hezbollah tham gia cuộc xung đột, cho đến nay ở mức độ thấp hơn, vào ngày 8 tháng 10.

Nhưng Hassan Nashrallah, thủ lĩnh tinh thần của Hezbollah, một tổ chức chính trị và quân sự hùng mạnh của người Hồi giáo Shiite, trong bài phát biểu trên truyền hình hôm thứ Sáu, cũng đã kêu gọi Israel ngừng bắn, đồng thời cảnh báo rằng nếu họ không ngừng bắn thì Hezbollah sẽ cân nhắc mọi lựa chọn đáp trả. Nhưng Thủ tướng Israel, Benjamin Netanyahu, đã công khai loại trừ lệnh ngừng bắn, hoặc thậm chí là “tạm dừng nhân đạo” mà Hoa Kỳ hiện mong muốn, cho đến khi tất cả con tin được trả tự do.

Đức Thánh Cha kêu gọi viện trợ phải được phép vào Gaza để giúp đỡ hàng chục ngàn người Palestine bị thương, và cung cấp viện trợ nhân đạo cho 2,3 triệu người đói ở Gaza, những người thiếu lương thực, nước sạch và vật tư y tế vì lệnh phong tỏa và bao vây mà Israel đã áp đặt lên vùng đất này. Đức Thánh Cha Phanxicô đã mô tả tình hình nhân đạo ở Gaza là “nghiêm trọng nhất”.

Đức Thánh Cha kêu gọi “các con tin phải được trả tự do ngay lập tức” và đồng thời cho biết rằng “trong số đó có nhiều trẻ em, [và] hãy để chúng trở về với gia đình”. Israel cho biết có hơn 240 con tin đang bị Hamas bắt giữ ở Gaza, hầu hết là người Israel, nhưng cũng có nhiều người thuộc khoảng 30 quốc gia khác, trong đó có Mỹ và Argentina.

Nói về trẻ em, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, “chúng ta hãy nghĩ đến trẻ em, đến tất cả những đứa trẻ tham gia vào cuộc chiến này, cũng như ở Ukraine và các cuộc xung đột khác. Bằng cách này, tương lai của chúng đang bị hủy hoại”.

Theo Bộ Y tế Gaza, khoảng 3.900 trẻ em đã thiệt mạng kể từ ngày 7 tháng 10 do các cuộc oanh kích liên tục của Israel nhắm vào khu vực này. Nhiều trẻ em đã thiệt mạng khi bom của Israel tấn công các tòa nhà dân cư, bệnh viện, xe cứu thương, trường học của Liên Hợp Quốc, trại tị nạn, các đền thờ Hồi giáo và nhà thờ Kitô giáo. Theo Caritas MONA và Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Quốc tế “cứ 10 phút lại có một trẻ em thiệt mạng ở Gaza”. Bộ Y tế Gaza cho biết “1.250 trẻ em vẫn đang mất tích dưới đống đổ nát”. Nó cũng cho biết 8.067 người đã bị thương do vụ đánh bom của Israel.

Đức Thánh Cha Phanxicô kết thúc lời kêu gọi của mình bằng những lời này: “Chúng ta hãy cầu nguyện để mọi người có đủ can đảm để nói: ‘Đã quá đủ rồi!’”.

Minh Tuệ (theo America)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết