
Đức Thánh Cha Phanxicô trong buổi tiếp kiến chung Thứ Tư ngày 28 tháng 12 năm 2022 (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Hôm Chúa nhật ngày 16 tháng 4, Đức Thánh Cha Phanxicô đã kêu gọi mọi người cầu nguyện cho Sudan, để các phe phái quân sự đối địch của đất nước có thể hạ vũ khí và theo đuổi hòa bình.
“Tôi đang bận tâm theo dõi các sự kiện đang diễn ra ở Sudan”, Đức Thánh Cha cho biết hôm 16 tháng 4, từ cửa sổ nhìn ra Quảng trường Thánh Phêrô.
“Tôi gần gũi với người dân Sudan, những người đã trải qua thử thách, và tôi mời gọi anh chị em hãy cầu nguyện để họ có thể hạ vũ khí và chọn con đường hòa bình và sự hòa hợp”, Đức Thánh Cha cho biết thêm.
Đức Thánh Cha đã mời gọi mọi người cầu nguyện cho quốc gia châu Phi sau khi chủ sự giờ Kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng, một bài tụng ca kính Đức Mẹ mà ngài cùng với các tín hữu cầu nguyện vào mỗi Chúa nhật trong Mùa Phục sinh.

Đức Thánh Cha Phanxicô ban phép lành bế mạc sau giờ Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng hôm Chúa nhật, ngày 16 tháng 4 năm 2023 (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Giao tranh gia tăng ở thủ đô Khartoum của Sudan và ở các thành phố khác vào ngày 16 tháng 4 sau khi các cuộc giao tranh nổ ra vào sáng thứ Bảy giữa quân đội Sudan và nhóm bán quân sự Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) đối thủ.
Các cuộc đụng độ đã nổ ra sau gần một năm rưỡi dưới sự cai trị của quân đội, và đã chấm dứt hy vọng về một sự chuyển giao quyền lực trong hòa bình.
Theo báo cáo, ít nhất 56 người đã thiệt mạng và gần 600 người bị thương. Các cuộc giao tranh được cho là diễn ra chủ yếu ở các khu dân cư của thành phố, nơi dân thường trú ẩn trong nhà từ sáng thứ Bảy.
Tính đến ngày 16 tháng 4, hiện vẫn chưa rõ bên nào nắm quyền kiểm soát đất nước khi cả quân đội lẫn RSF đều tuyên bố phe của họ đang giành chiến thắng.
Tờ New York Times đưa tin giao tranh đang lan sang các khu vực khác của Sudan, bao gồm cả khu vực phía tây Darfur.
Trong Sứ điệp của mình hôm Chủ nhật, Đức Thánh Cha Phanxicô cũng cầu chúc các Kitô hữu Chính thống một Lễ Phục Sinh vui tươi và tràn đầy ơn lành, đồng thời than phiền về các cuộc chiến đang diễn ra trên thế giới.
“Thật không may, trái ngược hoàn toàn với Sứ điệp Phục Sinh, chiến tranh vẫn đang tiếp diễn và chúng tiếp tục gieo rắc sự chết chóc theo những cách thức khủng khiếp”, Đức Thánh Cha nói. “Chúng ta hãy đau buồn trước những hành động tàn bạo này và chúng ta hãy cầu nguyện cho các nạn nhân, cầu xin Thiên Chúa để thế giới không bao giờ phải trải qua sự kinh hoàng của những cái chết bạo lực do bàn tay con người gây ra, mà thay vào đó là sự kỳ diệu của sự sống mà Ngài ban tặng và đổi mới bằng ân sủng của Ngài!”.
Minh Tuệ (theo CNA)