
Đức Thánh Cha Phanxicô mở Cửa Thánh tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô khai mạc Năm Thương xót, ngày 8 tháng 12 năm 2015
Hôm thứ Sáu, Đức Thánh Cha Phanxicô đã kêu gọi một “bản giao hưởng cầu nguyện tuyệt vời” trước Năm Thánh vào năm 2025.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã đưa ra lời kêu gọi trong một bức thư vào ngày 11 tháng 2 gửi cho Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Cổ võ Tân Phúc âm hóa.
“Theo thông lệ, Sắc lệnh về Năm Thánh, được phát hành vào thời điểm thích hợp, sẽ bao gồm những chỉ dẫn cần thiết cho việc cử hành Năm Thánh 2025”, Đức Thánh Cha Phanxicô viết.
“Trong thời gian chuẩn bị này, tôi hết sức mong muốn rằng chúng ta sẽ dành năm 2024, năm trước sự kiện Năm Thánh, cho một ‘bản giao hưởng’cầu nguyện tuyệt vời”.
Trong lá thư của mình, Đức Thánh Cha giải thích rằng Năm Thánh là “một sự kiện có ý nghĩa quan trọng về mặt tâm linh, Giáo hội và xã hội trong đời sống của Giáo hội”.
“Kể từ năm 1300, khi Đức Boniface VIII thiết lập Năm Thánh đầu tiên – ban đầu được cử hành 100 năm một lần, sau đó, theo tiền lệ Kinh Thánh, cứ 50 năm một lần và cuối cùng là 25 năm một lần – dân thánh trung tín của Thiên Chúa đã sống cử hành này như một ân sủng đặc biệt, được đặc trưng bởi sự tha thứ tội lỗi và, cách riêng, bằng ân xá, vốn là sự diễn tả trọn vẹn Lòng thương xót của Thiên Chúa”, Đức Thánh Cha Phanxicô viết.
Có hai hình thức Năm Thánh: “thường lệ” (định kỳ) khi trùng vào một khoảng thời gian nhất định chẳng hạn như 25 năm, và “ngoại thường” khi đánh dấu những sự kiện đáng chú ý.
Sự kiện Năm Thánh vào năm 2025 – năm đánh dấu 1.700 năm thành lập Công đồng Nicaea – sẽ là Năm Thánh thường lệ (định kỳ) đầu tiên của Giáo hội Công giáo kể từ khi Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II chủ trì Đại Năm Thánh 2000. Năm Thánh Lòng Thương Xót do Đức Thánh Cha Phanxicô công bố vào năm 2015 là một Năm Thánh ngoại thường.
“Đại Năm Thánh 2000 đã mở đầu cho Giáo hội bước vào thiên niên kỷ thứ ba trong lịch sử của Giáo hội. Thánh Gioan Phaolô II đã chờ đợi từ lâu và Ngài rất mong đợi sự kiện đó, với hy vọng rằng tất cả mọi Kitô hữu, bỏ lại đằng sau những chia rẽ lịch sử, có thể cùng nhau kỷ niệm 2.000 năm ngày sinh của Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Chuộc nhân loại”, Đức Thánh Cha Phanxicô viết.
“Giờ đây, khi 25 năm đầu tiên của thế kỷ mới đã khép lại, chúng ta được mời gọi bước vào một mùa chuẩn bị có thể giúp các Kitô hữu trải nghiệm Năm Thánh trong tất cả sự phong phú về mục vụ của nó”.
“Một bước quan trọng trên cuộc hành trình này đã được thực hiện với việc cử hành Năm Thánh Ngoại thường về Lòng Thương Xót, cho phép chúng ta một lần nữa đánh giá lại tất cả nguồn sức mạnh và sự dịu dàng của tình yêu thương xót của Chúa Cha, để đến lượt chúng ta, chúng ta trở thành những nhân chứng cho tình yêu ấy”.
Năm Thánh 2025 sẽ bao gồm việc mở Cửa Thánh tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô. Những người hành hương đi qua cánh cửa – vốn chỉ được mở trong các Năm Thánh – có thể được lãnh nhận Ơn Toàn Xá theo các điều kiện thông thường.
Vị Giáo hoàng 85 tuổi cho biết ngài hy vọng Năm Thánh 2025 sẽ giúp khôi phục “bầu khí của niềm hy vọng và tin tưởng” trong bối cảnh của “sự nghi ngờ, sợ hãi và chao đảo mất phương hướng” do đại dịch coronavirus gây ra.
“Điều này thực sự sẽ đạt được nếu chúng ta có khả năng khôi phục cảm giác về tình huynh đệ phổ quát và từ chối nhắm mắt làm ngơ trước bi kịch của cảnh đói nghèo tràn lan vốn đã ngăn cản hàng triệu đàn ông, phụ nữ, thanh thiếu niên niên và trẻ em sống theo cách thức xứng hợp với phẩm giá con người của chúng ta”, Đức Thánh Cha Phanxicô viết.
Vào tháng Giêng, Vatican đã công bố khẩu hiệu của Năm Thánh sẽ là “Những Lữ Khách Của Niềm Hy Vọng”.
Hướng đến năm 2024, Đức Thánh Cha nói: “Nói một cách ngắn gọn, có thể đây là một năm cầu nguyện liên lỉ, trong đó mọi tâm hồn được mở ra để đón nhận ân sủng tuôn tràn của Thiên Chúa và làm cho ‘Kinh Lạy Cha’, lời kinh nguyện mà chính Chúa Giêsu đã truyền dạy chúng ta, trở thành chương trình sống của từng người môn đệ của Người”.
Minh Tuệ (theo CNA)