
Đức Thánh Cha Phanxicô vẫy tay chào những người hành hương tại Quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 25 tháng 2 năm 2024, trong buổi suy niệm trong giờ Kinh Truyền Tin hàng tuần của ngài. Theo Vatican, Đức Thánh Cha đã hủy buổi tiếp kiến một ngày trước đó do tình trạng cúm nhẹ (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Một ngày sau khi hủy buổi tiếp kiến của mình do điều mà Vatican gọi là “tình trạng giống như cúm nhẹ”, Đức Thánh Cha Phanxicô đã xuất hiện với phong độ tốt trong bài chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin hàng tuần hôm Chúa Nhật, đánh dấu kỷ niệm 2 năm cuộc chiến ở Ukraine với lời kêu gọi hòa bình đồng thời kêu gọi các tín hữu “đừng bao giờ rời mắt khỏi ánh sáng của Chúa Giêsu”.
“Có biết bao nhiêu nạn nhân, những vết thương, sự tàn phá, sự thống khổ, những giọt nước mắt trong một thời kỳ ngày càng kéo dài khủng khiếp và vẫn chưa thấy hồi kết”, Đức Thánh Cha nói về cuộc chiến, bắt đầu từ cuộc xâm lược của Nga vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, đồng thời cũng cho biết thêm rằng cuộc xung đột đã “gây ra một làn song của sự sợ hãi và hận thù toàn cầu”.
“Trong khi tôi nhắc lại tình cảm sâu sắc nhất của mình đối với những người Ukraine đang bị dày vò khốn khổ và cầu nguyện cho tất cả mọi người, đặc biệt là cho vô số nạn nhân vô tội”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, “Tôi khẩn nài hãy tìm kiếm một chút nhân tính để cho phép chúng ta tạo điều kiện cho một giải pháp ngoại giao nhằm tìm kiếm một nền hòa bình công bằng và lâu dài”.
Vatican cho biết Đức Thánh Cha Phanxicô đã hủy buổi tiếp kiến của ngài vào ngày 24 tháng 2 như một “biện pháp phòng ngừa”. Khi Vatican thông báo rằng Đức Thánh Cha Phanxicô bị “cúm nhẹ” vào tháng 11, Đức Thánh Cha đã trải qua xét nghiệm phòng ngừa tại một bệnh viện ở Rôma. Vị Giáo hoàng 87 tuổi đã hủy chuyến viếng thăm Dubai vào tháng 12 sau khi các bác sĩ khuyên ngài không nên thực hiện chuyên đi vì nhiễm trùng phế quản.
Nhưng vào Chúa nhật, Đức Thánh Cha đã trở lại xuất hiện trước công chúng trong giờ Kinh Truyền Tin hàng tuần. Suy ngẫm về bài đọc Tin Mừng Chúa nhật thứ II Mùa Chay – trình thuật của Thánh Mác-cô về việc Chúa Giêsu biến hình – Đức Thánh Cha đã mô tả trải nghiệm trên đỉnh núi của các Tông đồ với Chúa Giêsu như một khoảnh khắc của sự biến đổi nơi Chúa Kitô “biểu lộ chính mình về phương diện thể lý ở đó trong ánh sáng vinh quang rạng ngời của Người”.
Biến cố Chúa Giêsu biến hình tóm tắt tất cả các hoạt động của Chúa Giêsu cho đến thời điểm đó trong sứ vụ của Ngài, đồng thời báo trước cuộc khổ nạn của Ngài.
“Việc rao giảng về Nước Trời, việc tha tội, chữa lành và thực hiện những dấu chỉ thực sự là những tia sáng của một ánh sáng vĩ đại hơn, đó là ánh sáng của Chúa Giêsu”, Đức Thánh Cha nói từ cửa sổ phòng làm việc của Ngài tại Điện Tông Tòa, nhìn xuống gần 20.000 người hành hương tụ tập tại Quảng trường Thánh Phêrô.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng đây là một sự kiện nhắc nhở tất cả các Kitô hữu rằng “Thiên Chúa là ánh sáng”, cho phép chúng ta “tìm kiếm dung nhan của Ngài, dung mạo đầy lòng thương xót, tín trung và hy vọng”. Bằng cách này, chúng ta có thể giữ chặt Chúa Kitô như một điểm quy chiếu duy nhất khi “chúng ta thực hiện cuộc hành trình cuộc đời”.
Đức Thánh Cha tuyên bố: “Hãy luôn giữ khuôn mặt rạng ngời của Chúa Kitô trước mắt chúng ta”, đồng thời nói thêm: “Đừng bao giờ hướng mắt anh chị em ra khỏi ánh sáng của Chúa Giêsu”.

Những người hành hương tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô ở Vatican để nghe bài chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin hàng tuần của Đức Thánh Cha Phanxicô vào ngày 25 tháng 2 năm 2024 (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Đức Thánh Cha Phanxicô gợi ý rằng cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa hằng sống này được thực hiện chủ yếu thông qua việc “cầu nguyện, lắng nghe Lời Chúa, các Bí tích, đặc biệt là Bí tích Giải tội và Bí tích Thánh Thể”. Nhưng việc nhấn mạnh chiều kích Bí tích cũng là một yếu tố mang tính cá nhân, nhân bản sâu sắc.
Đó là một lời kêu gọi các tín hữu, Đức Thánh Cha gợi ý, hãy tìm kiếm Thiên Chúa nơi tha nhân, đồng thời lưu ý rằng nó có thể phục vụ như một “quyết tâm Mùa Chay” vốn giúp chúng ta trở thành “những người tìm kiếm ánh sáng của Chúa Giêsu”.
“Nhưng nó cũng giúp chúng ta nhìn vào mắt mọi người”, Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục, “học cách nhìn thấy ánh sáng của Thiên Chúa nơi mọi người và trau dồi khả năng ngạc nhiên trước vẻ đẹp tỏa sáng nơi mỗi người, không có ngoại lệ: nơi những người gần gũi với chúng ta và những người chúng ta không biết; trong ánh mắt hạnh phúc của những người vui tươi và trong những giọt nước mắt của những người đau buồn; trong đôi mắt buồn bã và mờ mịt của những người bị cuộc đời thử thách và của những người đã mất đi nhiệt huyết; và thậm chí ngay cả ở những người mà chúng ta khó nhìn thẳng vào mặt họ và chỉ muốn quay đi”.
Minh Tuệ (theo CNA)