Đức Thánh Cha Phanxicô: Hãy quan tâm đến những người tị nạn chạy trốn khỏi ‘vi rút của sự bất công, bạo lực và chiến tranh’

Tác phẩm "Angels Unaware" - “Những thiên thần người ta không nhận ra” của nghệ sĩ người Canada Timothy P. Schmalz tại Quảng trường Thánh Peter, Vatican, dành riêng cho những người di cư và tị nạn trên thế giới.

Tác phẩm “Angels Unaware” – “Những thiên thần người ta không nhận ra” của nghệ sĩ người Canada Timothy P. Schmalz tại Quảng trường Thánh Phêrô, Vatican, mô tả những người di cư và những người tị nạn trên thế giới

Đức Thánh Cha Phanxicô đã kêu gọi các tín hữu Công giáo quan tâm đến những người đang chạy trốn khỏi “vi-rút của sự bất công, bạo lực và chiến tranh”, trong một thông điệp đánh dấu kỷ niệm 40 năm hoạt động của Tổ chức Dịch vụ Tị nạn Dòng Tên (JRS).

Trong một bức thư đăng trên trang web của JRS vào ngày 12 tháng 11, Đức Thánh Cha Phanxicô viết rằng đại dịch coronavirus đã cho thấy rằng tất cả nhân loại đều đang “trên cùng một con thuyền”.

“Thật vậy, có rất nhiều người trong thế giới ngày nay buộc phải bám vào những chiếc bè và những chiếc xuồng nhỏ trong nỗ lực nhằm tìm kiếm nơi ẩn náu hầu thoát khỏi các loại vi rút của sự bất công, bạo lực và chiến tranh”, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong một thông điệp gửi tới Giám đốc quốc tế của Tổ chức JRS, Linh mục Thomas H. Smolich, S.J.

Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc lại rằng JRS được thành lập vào tháng 11 năm 1980 bởi Linh mục Pedro Arrupe, Bề trên Tổng quyền Dòng Tên từ năm 1965 đến năm 1983. Cha Arrupe đã vô cùng xúc động để rồi đưa ra hành động sau khi chứng kiến hoàn cảnh của hàng trăm ngàn người tị nạn tại miền Nam Việt Nam chạy trốn bằng thuyền sau Chiến tranh Việt Nam.

Cha Arrupe đã viết thư cho hơn 50 Tỉnh Dòng thuộc Dòng Tên yêu cầu họ giúp đỡ để giám sát một phản ứng nhân đạo toàn cầu đối với cuộc khủng hoảng. JRS được thành lập và bắt đầu hoạt động giữa các thuyền nhân Việt Nam trong các trại tập trung ở Đông Nam Á.

“Cha Arrupe đã biến sự bàng hoàng của ngài trước nỗi đau khổ của những người phải chạy trốn khỏi quê hương để tìm kiếm sự an toàn do hậu quả của cuộc chiến ở Việt Nam thành một mối bận tâm thiết thực sâu sắc đối với phúc lợi về thể chất, tâm lý và tinh thần của họ”, Đức Thánh Cha Phanxicô viết trong bức thư vào ngày 4 tháng 10.

Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết rằng “mong muốn sâu sắc theo tinh thần I-nhã và Kitô giáo của Cha Arrupe để quan tâm đến hạnh phúc của tất cả những ai cảm thấy mình hoàn toàn tuyệt vọng” đã tiếp tục định hướng hoạt động của tổ chức này hiện nay tại 56 quốc gia.

Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục: “Đối mặt với những bất bình đẳng nghiêm trọng như vậy, JRS nắm giữ vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức về hoàn cảnh của những người tị nạn và những người bị cưỡng bức di dời khác”.

“Nhiệm vụ quan trọng của các bạn đó là mở rộng vòng tay của tình bạn cho những người cô đơn, xa cách gia đình hoặc thậm chí bị bỏ rơi, đồng hành với họ và mang lại cho họ tiếng nói, đặc biệt bằng cách cung cấp cho họ cơ hội phát triển thông qua các chương trình giáo dục và phát triển”.

“Hơn nữa, việc các bạn làm chứng cho tình yêu thương của Thiên Chúa qua công việc phục vụ những người tị nạn và những người di cư là điều cần thiết để xây dựng ‘nền văn hóa gặp gỡ’ mà chỉ một mình nó mới có thể cung cấp nền tảng cho sự liên đới đích thực và lâu dài vì lợi ích của gia đình nhân loại của chúng ta”.

Tổ chức JRS đã mở rộng ra ngoài Đông Nam Á trong những năm 1980, mở rộng đến những người tị nạn và những người bị buộc phải di tản trong nước ở Trung và Mỹ Latinh, đông nam châu Âu và châu Phi. Ngày nay, tổ chức này hỗ trợ gần 680.000 cá nhân trên toàn thế giới thông qua 10 văn phòng khu vực và văn phòng quốc tế tại Rome.

Đức Thánh Cha Phanxicô kết luận: “Khi các bạn nhìn về tương lai, tôi tin chắc rằng không có bất kỳ thất bại hay thách thức nào, dù là cá nhân hay thể chế, sẽ khiến các bạn phân tâm hoặc ngăn cản các bạn hưởng ứng một cách quảng đại lời kêu gọi khẩn thiết này nhằm thúc đẩy nền văn hóa gần gũi và gặp gỡ thông qua sự vận động kiên quyết của các bạn cho những người mà các bạn đồng hành mỗi ngày”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết