Đức Thánh Cha Phanxicô: ‘Giống như Đức Mẹ Guadalupe, các bà mẹ ngày nay có thể trở thành những nhà truyền giáo vĩ đại’

Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành Lễ Đức Mẹ Guadalupe tại Đền thờ Thánh Phêrôvào ngày 12 tháng 12 năm 2020 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành Lễ Đức Mẹ Guadalupe tại Đền thờ Thánh Phêrôvào ngày 12 tháng 12 năm 2020 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Mẹ Guadalupe đã công bố Tin Mừng bằng “tiếng mẹ đẻ”, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ hôm thứ Tư trong một thông điệp nhấn mạnh vai trò quan trọng của các bà mẹ trong việc truyền lại đức tin cho thế hệ tiếp theo.

Trong bài chia sẻ Giáo lý về việc truyền giáo vào ngày 23 tháng 8, Đức Thánh Cha đã nói về việc sự hiện ra của Đức Mẹ Guadalupe vào năm 1531 đã giúp truyền bá Tin Mừng trên khắp Châu Mỹ, đồng thời ca ngợi Đức Maria như một mẫu mực đầy cảm hứng về tình mẫu tử và hội nhập văn hóa.

 “Đức Trinh Nữ Guadalupe…hiện ra trong trang phục của người dân bản địa, nói ngôn ngữ của họ, chào đón và yêu mến nền văn hóa địa phương. Đức Maria là Mẹ, và dưới áo choàng của Mẹ, mọi con cái của Mẹ đều tìm được một nơi ẩn náu. Nơi Mẹ, Thiên Chúa đã nhập thể và qua Đức Maria, Ngài tiếp tục nhập thể vào đời sống của các dân tộc”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói trong buổi tiếp kiến chung tại Đại thính đường Phaolô VI.

“Thật vậy, Đức Mẹ công bố Thiên Chúa bằng ngôn ngữ thích hợp nhất, đó là tiếng mẹ đẻ. Và đối với chúng ta nữa, Đức Mẹ cũng nói bằng tiếng mẹ đẻ của chúng ta, ngôn ngữ mà chúng ta hiểu rõ… Và tôi muốn nói lời cảm ơn đến nhiều bà mẹ đã truyền lại Tin Mừng cho con cháu của họ: đức tin được truyền lại bằng cuộc sống; đây là lý do tại sao các bà mẹ và những người bà là những nhà truyền giáo đầu tiên”.

 Khi Đức Mẹ Guadalupe hiện ra với Juan Diego trên Đồi Tepeyac ở Thành phố Mexico vào ngày 12 tháng 12 năm 1531, Đức Mẹ nói với ông: “Đừng để điều gì khiến con sợ hãi hay làm phiền lòng con: […] Chẳng phải Ta hiện diện ở đây, chẳng phải Ta là mẹ của con sao”.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhấn mạnh câu trích dẫn này như một ví dụ về cách Đức Trinh Nữ Maria luôn “an ủi chúng ta, khiến chúng ta tiến về phía trước và do đó cho phép chúng ta lớn lên, giống như một người mẹ hiền lành, trong khi theo bước con trai của mình, đưa nó vào những thử thách của thế giới”.

“Đức Mẹ luôn chọn những con người đơn sơ, trên Đồi Tepeyac ở Mexico, cũng như ở Lộ Đức và Fatima: Trò chuyện với họ, Mẹ nói với mọi người, bằng một ngôn ngữ phù hợp với tất cả mọi người, dễ hiểu, giống như ngôn ngữ của Chúa Giêsu”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói .

Trong lần hiện ra vào ngày 9 tháng 12, Đức Mẹ Guadalupe đã trao cho Juan Diego sứ mạng đến gặp Đức Giám mục Địa phận để xin ngài xây dựng một ngôi thánh đường nơi Đức Mẹ đã hiện ra. Juan Diego đã gặp khó khăn lớn khi vị Giám mục Địa phận không tin và đuổi ông đi, Đức Thánh Cha giải thích và nói bông đùa về các Giám mục.

“Đây là khó khăn, thử thách của việc loan báo: Bất chấp lòng nhiệt thành, điều bất ngờ vẫn xảy đến, đôi khi từ chính Giáo hội. Trên thực tế, để công bố, làm chứng cho điều tốt thôi chưa đủ, cần phải biết cách chịu đựng sự dữ”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Người Kitô hữu làm điều lành nhưng lại chịu đựng điều ác. Cả hai đi cùng nhau; cuộc sống là như vậy. Thậm chí hiện nay, ở rất nhiều nơi, việc hội nhập Tin Mừng và các nền văn hóa truyền giáo đòi hỏi sự kiên trì và kiên nhẫn, không sợ xung đột, không nản lòng. Tôi đang nghĩ đến những quốc gia nơi các Kitô hữu bị bách hại vì họ là Kitô hữu và không thể thực hành tôn giáo của mình trong hòa bình”.

Đức Thánh Cha Phanxicô chỉ ra rằng chính Đức Trinh Nữ Maria đã khuyến khích Thánh Juan Diego kiên trì trong thời điểm thử thách này. Và việc Ngài vâng phục sứ điệp của Mẹ đã dẫn đến hình ảnh huyền diệu trên tấm áo choàng của Ngài mà ngày nay chúng ta có thể chiêm ngắm tại Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Guadalupe ở Thành phố Mexico, một Đền thờ đón tiếp hơn 10 triệu người hành hương mỗi năm.

Đức Trinh Nữ Maria đã yêu cầu Thánh Juan Diego lên đỉnh đồi khô cằn để hái hoa, Đức Thánh Cha giải thích. “Tuy nhiên, lúc đó là thời điểm mùa đông, nhưng Juan Diego đã tìm thấy nhiều bông hoa xinh đẹp, cài chúng vào áo choàng của mình và dâng chúng cho Thánh Mẫu Thiên Chúa, Đấng đã mời Ngài mang tất cả đến cho Đức Giám mục để làm bằng chứng”.

“Juan Diego đi, kiên nhẫn chờ đến lượt mình, và cuối cùng, trước sự chứng kiến của vị Giám mục, mở chiếc áo choàng của mình… để cho vị Giám chức xem những bông hoa – và kìa! Hình ảnh Đức Mẹ hiện ra trên vải áo choàng, một hình ảnh phi thường và sống động mà chúng ta quen thuộc”.

“Đây chính là sự kinh ngạc của Thiên Chúa. Khi có sự sẵn lòng và vâng phục, Ngài có thể hoàn thành điều gì đó bất ngờ, vào thời điểm và theo những cách mà chúng ta không thể đoán trước được. Và như vậy, ngôi Đền thờ theo yêu cầu của Đức Trinh Nữ đã được xây dựng”.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhấn mạnh tầm quan trọng của các Đền thánh Đức Mẹ và các địa điểm hành hương, như Đền thờ Đức Mẹ Guadalupe, là những nơi mà Tin Mừng tiếp tục được công bố ngày nay.

“Chúng ta cần đến những ốc đảo của sự an ủi và thương xót này, nơi đức tin được diễn tả bằng ngôn ngữ của tình mẫu tử; nơi chúng ta phó thác mọi vất vả khó nhọc đời trong vòng tay của Đức Mẹ và trở về cuộc sống với sự bình an trong tâm hồn, có lẽ với sự bình an của trẻ thơ”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Một số hình ảnh trong buổi tiếp kiến chung:

ris9954-1 sfo1915 sim7109 sim9173

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết