
Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong Thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn của Đức Bênêđíctô XVI cũng như các Hồng y và Giám mục đã qua đời trong năm qua được cử hành tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô vào ngày 3 tháng 11 năm 2023 (Ảnh: Daniel Ibanez/CNA)
Hôm thứ Sáu, trong Thánh lễ cầu nguyện cho Đức nguyên Giáo hoàng Bênêđíctô XVI, các Hồng y và các Giám mục đã qua đời, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi các Kitô hữu, đặc biệt là các Mục tử, hãy trở thành những tôi tớ khiêm hạ phục vụ người khác.
“Tôi muốn nhắc lại những lời đầu tiên mà Đức Bênêđíctô XVI đã mô tả về chính mình sau khi được bầu chọn làm Giáo hoàng: ‘một người thợ khiêm tốn trong vườn nho của Thiên Chúa’”, Đức Thánh Cha chia sẻ tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô vào ngày 3 tháng 11.
“Thật vậy, các Kitô hữu, đặc biệt là các Giáo hoàng, các Hồng y và các Giám mục, được mời gọi trở thành những người thợ khiêm tốn: phục vụ chứ không phải để được phục vụ và đặt hoa trái vườn nho của Thiên Chúa lên trên lợi ích của họ”, Đức Thánh Cha nói. “Thật là một điều tốt đẹp biết bao khi từ bỏ chính mình vì Giáo hội của Chúa Giêsu!”.
Sáng hôm thứ Sáu, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chủ sự Thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn Đức Bênêđíctô XVI cùng 6 vị Hồng y và 147 Giám mục, Tổng Giám mục của Giáo hội Công giáo đã qua đời kể từ tháng 11 năm 2022.
Đức Hồng Y Giovanni Battista Re là người chủ tế Thánh lễ, diễn ra tại Bàn thờ Ngai tòa, cùng với các Hồng y và Giám mục đồng tế.
“Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người huynh đệ thân yêu đã qua đời của chúng ta”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói trong bài giảng. “Trái tim của họ mang tinh thần mục vụ, nhân hậu và khiêm tốn, vì Thiên Chúa chính là trung tâm điểm cuộc sống của họ. Xin cho họ tìm được sự bình an vĩnh cửu nơi Người”.
Thánh lễ cầu cho các Hồng y và Giám mục đã qua đời được cử hành hàng năm tại Vatican trong tuần Lễ Các Thánh Nam Nữ và Lễ Các Đẳng Linh Hồn.
“Đức Bênêđíctô XVI, người mà chúng ta tưởng nhớ hôm nay, cùng với các Hồng y và Giám mục đã qua đời trong năm qua, đã viết trong Thông điệp đầu tiên của mình rằng chương trình của Chúa Giêsu là ‘một trái tim biết nhìn’”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, trích dẫn Deus Caritas Est (Thiên Chúa là Tình Yêu).
“Đã bao nhiêu lần Ngài nhắc nhở chúng ta rằng đức tin chủ yếu không phải là một ý tưởng cần phải nhận thức hay một giới luật luân lý cần phải tuân giữ mà là một con người cần phải gặp gỡ”. “Người đó là Chúa Giêsu Kitô, Người có trái tim yêu thương chúng ta, có đôi mắt thương xót nhìn thấu nỗi thống khổ của chúng ta”.
Trong bài giảng, Đức Thánh Cha Phanxicô đã suy tư rất nhiều về nhân đức khiêm nhường Kitô giáo, điều mà ngài nói “không chỉ đơn thuần là một nhân đức trong số những nhân đức khác, mà là khuynh hướng cơ bản của cuộc sống: tin rằng mình cần đến Thiên Chúa, dành chỗ cho Ngài và đặt tất cả sự tin tưởng của chúng ta nơi Ngài”.
“Chính những người khiêm nhường, những người có tinh thần nghèo khó, là những người tỏ lộ cho chúng ta thấy ‘sự nhỏ bé’ rất đẹp lòng Chúa, con đường dẫn đến thiên đàng. Thiên Chúa tìm kiếm những người khiêm tốn, những người hy vọng vào Ngài chứ không phải vào bản thân và kế hoạch của riêng họ”, Đức Thánh Cha nói.
“Thiên Chúa yêu thích sự khiêm nhường vì điều đó tạo cơ hội để Ngài tương tác với chúng ta. Hơn thế nữa, Thiên Chúa yêu thích sự khiêm nhường vì chính Người cũng khiêm nhường. Thiên Chúa cúi xuống với chúng ta; Người tự hạ mình; Người không áp đặt chính mình; Người dọn chỗ cho chúng ta”.
Đức Thánh Cha Phanxicô cũng suy tư về lòng thương xót như Chúa Giêsu đã thể hiện trong Tin Mừng Thánh Luca, được công bố trong Thánh Lễ.
Trong Luca 7:11–17, Khi Đức Giêsu đến gần cửa thành, thì đang lúc người ta khiêng một người chết đi chôn, người này là con trai duy nhất, và mẹ anh ta lại là một bà goá. Có một đám đông trong thành cùng đi với bà. Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói: “Bà đừng khóc nữa!”. Rồi Người lại gần, sờ vào quan tài. Các người khiêng quan tài dừng lại. Đức Giêsu nói: “Này người thanh niên, tôi bảo anh: hãy trỗi dậy!”. Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Đức Giêsu trao anh ta cho bà mẹ.
“Chúa Giêsu, như Tin Mừng hôm nay cho thấy, dừng lại trước bi kịch của sự chết”, Đức Thánh Cha giải thích. “Ở đây chúng ta nhìn thấy Chúa Giêsu, Đấng tỏa sáng thần tính khi tiếp xúc với nỗi đau buồn và thống khổ của chúng ta, vì trái tim của Người là một trái tim đầy lòng trắc ẩn”.
“Việc người thanh niên đó trỗi dậy, món quà sự sống vượt qua cái chết, có nguồn gốc chính xác từ đó, nơi lòng thương xót của Thiên Chúa, Đấng cảm động trước sự chết, nguyên nhân lớn nhất gây ra sự đau khổ của chúng ta. Thật quan trọng biết bao khi truyền đạt cùng một cái nhìn thương xót đó đến tất cả những người đang đau buồn trước cái chết của những người thân yêu của họ”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.
Dưới đây là một số hình ảnh:
Minh Tuệ (theo CNA)




