Đức Thánh Cha Phanxicô giải thích lý do tại sao người Công giáo làm dấu Thánh giá

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin hôm Chúa nhật, ngày 4 tháng 6 năm 2023 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin hôm Chúa nhật, ngày 4 tháng 6 năm 2023 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Mỗi lần một người Công giáo làm dấu Thánh giá, đó là một lời nhắc nhở rằng Thiên Chúa là sự hiệp thông của tình yêu, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ hôm Chúa nhật, ngày 4 tháng 6.

Phát biểu về Đại Lễ mừng kính Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng cử chỉ đơn giản mà người Công giáo được dạy khi còn thơ ấu là dấu chỉ của mầu nhiệm trung tâm điểm của đức tin Kitô giáo.

“Bằng cách làm dấu Thánh giá trên thân thể mình, chúng ta tự nhắc nhở mình rằng Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta biết bao, đến độ hiến mạng sống vì chúng ta; và chúng ta lặp lại với chính mình rằng tình yêu của Ngài bao bọc chúng ta hoàn toàn, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, giống như một vòng tay không bao giờ bỏ rơi chúng ta”, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ hôm Chúa nhật, ngày 4 tháng 6.

“Vâng, anh chị em thân mến, Thiên Chúa của chúng ta là sự hiệp thông của tình yêu: Đây là cách Chúa Giêsu đã mạc khải Ngài cho chúng ta”, Đức Thánh Cha chia sẻ thêm.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã mời đám đông tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô cùng nhau làm dấu Thánh giá.

“Thiên Chúa là tình yêu. Thiên Chúa là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, và Người đã hiến mạng sống mình cho chúng ta, vì vậy chúng ta làm dấu Thánh giá”, Đức Thánh Cha nói.

Đức Thánh Cha đã chia sẻ như vậy nhân Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi, một lễ trọng được cử hành vào Chúa Nhật sau Lễ Hiện Xuống có từ trước thế kỷ thứ 10.

Truyền thống làm dấu Thánh giá đã có từ thời xa xưa. Thánh Basil (329–379) đã viết rằng các Tông đồ “đã dạy chúng ta làm dấu Thánh giá cho những người đặt niềm hy vọng nơi Thiên Chúa”.

Trong bài chia sẻ trong Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha đã suy tư về cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và ông Nicôđêmô được ghi lại trong Tin Mừng Gioan 3:16–18. Đức Thánh Cha Phanxicô lưu ý về việc Chúa Giêsu “tiết lộ tâm điểm của Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi với ông khi nói rằng Thiên Chúa yêu thương nhân loại đến nỗi đã sai Con Một của Ngài đến thế gian”.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã chỉ ra rằng một cách để hình dung Chúa Ba Ngôi là nghĩ về “hình ảnh một gia đình quây quần bên bàn ăn, nơi sự sống được chia sẻ”.

“Nhưng đó không chỉ là một hình ảnh; đó là thực tế”, Đức Thánh Cha nói. “Đó là thực tại bởi vì Chúa Thánh Thần, Thần Khí mà Chúa Cha tuôn đổ vào tâm hồn chúng ta qua Chúa Giêsu (x. Gl 4,6), làm cho chúng ta cảm nghiệm được sự hiện diện của Thiên Chúa: một sự hiện diện gần gũi, cảm thương và dịu dàng. Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta điều Chúa Giêsu làm với ông Nicôđêmô: Người giới thiệu cho chúng ta mầu nhiệm của sự tái sinh – khai sinh đức tin, đời sống Kitô hữu – Người mặc khải cho chúng ta trái tim của Chúa Cha, và Người làm cho chúng ta được thông phần vào chính sự sống của Thiên Chúa”.

“Chúng ta có thể nói rằng lời mời gọi mà Người dành cho chúng ta là cùng đồng bàn với Thiên Chúa để chia sẻ tình yêu của Người. Đây là điều xảy ra trong mỗi Thánh Lễ, tại Bàn tiệc Thánh Thể, nơi Chúa Giêsu hiến mình cho Chúa Cha và hiến mình cho chúng ta”.

Kết thúc giờ Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cầu nguyện cho các nạn nhân của vụ tai nạn tàu hỏa ở Ấn Độ khiến hơn 280 người thiệt mạng.

“Tôi gần gũi với những người bị thương và gia đình của họ. Nguyện xin Cha trên trời đón nhận linh hồn của những người đã khuất vào Vương quốc của Người”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết