Đức Thánh Cha Phanxicô: ‘Đừng quên cuộc sống và đức tin của anh chị em là một món quà từ Thiên Chúa’

Đức Thánh Cha Phanxicô vẫy tay chào các tín hữu từ từ cửa sổ  Điện Tông Tòa nhìn ra Quảng trường  Thánh Phêrô trong giờ Kinh Truyền Tin hôm Chúa nhật, ngày 8 tháng 10 năm 2023 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô vẫy tay chào các tín hữu từ từ cửa sổ Điện Tông Tòa nhìn ra Quảng trường Thánh Phêrô trong giờ Kinh Truyền Tin hôm Chúa nhật, ngày 8 tháng 10 năm 2023 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đừng quên tạ ơn Thiên Chúa vì món quà miễn phí là cuộc sống và đức tin của anh chị em, Đức Thánh Cha Phanxicô nói trong thông điệp hàng tuần tại Vatican vào Chúa nhật, ngày 8 tháng 10.

Bài diễn từ của Đức Thánh Cha trước khi đọc Kinh Truyền Tin vào ngày 8 tháng 10 tập trung vào đoạn Tin Mừng trong ngày và dụ ngôn Chúa Giêsu kể cho các thượng tế và kỳ mục về những người tá điền từ chối trả hoa lợi cho ông chủ vườn nho, đến mức đánh đập và giết chết các đầy tớ và thậm chí cả con trai của ông chủ khi họ được sai đi thu thập hoa lợi sau vụ mùa thu hoạch.

“Với dụ ngôn này, Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta điều gì sẽ xảy ra khi một người tự lừa dối mình rằng họ làm mọi việc theo ý mình và quên mất lòng biết ơn, người đó quên mất nền tảng thực sự của cuộc sống: những điều tốt lành đó xuất phát từ ân sủng của Thiên Chúa, những điều tốt đẹp xuất phát từ món quà nhưng không của ngài”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói với hàng ngàn người từ cửa sổ nhìn ra Quảng trường Thánh Phêrô.

Đức Thánh Cha Phanxicô giải thích thông điệp của Chúa Giêsu đằng sau dụ ngôn đầy kịch tính và lý do cho “kết thúc buồn” của nó.

“Ông chủ vườn nho đã làm mọi việc rất tốt, bằng tình yêu thương”, Đức Thánh Cha nói. “Chính ông đã làm việc cực nhọc để trồng vườn nho; chung quanh vườn, ông rào giậu để bảo vệ nó; trong vườn, ông khoét bồn đạp nho, và xây một tháp canh. Sau đó, ông giao vườn nho của mình cho một số tá điền, cho họ thuê tài sản quý giá của mình, đối xử bình đẳng với họ, để vườn nho của ông được vun trồng tốt tươi và sinh hoa trái”.

Trong hoàn cảnh này, lẽ ra phải có một kết quả tốt đẹp, mọi người đều chia sẻ thành quả thu hoạch một cách công bằng – nhưng thay vào đó, “những suy nghĩ vô ơn và tham lam đã in sâu vào tâm trí những tá điền gian ác”, Đức Thánh Cha nói.

Sự vô ơn và tham lam luôn là gốc rễ của những xung đột, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, và đồng thời cũng cho biết thêm rằng quá trình tương tự cũng có thể xảy ra trong trái tim chúng ta.

“Khi ai đó quên đi lòng biết ơn Thiên Chúa này, người ấy sẽ không còn đối mặt với hoàn cảnh và giới hạn của chính mình với niềm vui cảm thấy được yêu thương và được cứu rỗi nữa, nhưng với ảo tưởng buồn bã không cần đến tình yêu hay sự cứu rỗi”, Đức Thánh Cha nói.

Đức Thánh Cha lưu ý rằng khi chúng ta không còn để mình được yêu thương nữa, chúng ta trở thành tù nhân của lòng tham và ham muốn có nhiều hơn người khác hoặc trở nên quan trọng hơn người khác.

Quá trình này, Đức Thánh Cha cảnh báo, thậm chí có thể dẫn đến bạo lực, bị thúc đẩy bởi sự oán giận được nhen nhúm bởi “nhiều sự bất mãn và buộc tội lẫn nhau, rất nhiều hiểu lầm và rất nhiều cảm giác của sự ghen tị”.

“Đúng, anh chị em thân mến, sự vô ơn tạo ra bạo lực, nó lấy đi sự bình an và khiến chúng ta la hét khi nói chuyện, không có sự bình an, trong khi một lời ‘cảm ơn’ đơn giản có thể mang lại hòa bình”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Đức Thánh Cha đề xuất một số câu hỏi để tự suy ngẫm về chủ đề này: “Tôi có nhận thức được rằng cuộc sống và đức tin là những món quà tôi đã được lãnh nhận không? Tôi có ý thức rằng chính tôi là một món quà không? Tôi có tin rằng mọi sự đều xuất phát từ ân sủng của Thiên Chúa không? Tôi có hiểu rằng, dù không có công trạng gì, nhưn tôi cũng là người được hưởng những điều này, rằng tôi được yêu thương và cứu độ một cách nhưng không? Và trên hết, để đáp lại ân sủng, tôi có biết nói ‘cám ơn’ không?”.

Nhắc lại lời khuyên mà ngài đã đưa ra cho các gia đình trước đây, Đức Thánh Cha Phanxicô một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nói lời “cảm ơn”, “làm ơn” và “tôi xin lỗi” trong các mối tương quan của một người.

“Nguyện xin Mẹ Maria, Đấng có tâm hồn tôn vinh Thiên Chúa, giúp chúng ta biến lòng biết ơn thành ánh sáng chiếu rọi hàng ngày trong tâm hồn chúng ta”, Đức Thánh Cha cầu nguyện, trước khi chủ sự giờ Kinh Truyền Tin, một lời kinh nguyện dâng kính Đức Mẹ, bằng tiếng Latinh.

Sau lời cầu nguyện, Đức Thánh Cha cho biết ngài đang theo dõi tin tức về cuộc xung đột ở Israel và Palestine “với nỗi lo sợ và sự đau buồn”, đồng thời đưa ra lời kêu gọi “xin hãy chấm dứt các cuộc tấn công bằng vũ khí!”.

Một số hình ảnh trong giờ Kinh Truyền Tin hôm Chúa nhật:

Đức Thánh Cha Phanxicô vẫy tay chào các tín hữu từ từ cửa sổ  Điện Tông Tòa nhìn ra Quảng trường  Thánh Phêrô trong giờ Kinh Truyền Tin hôm Chúa nhật, ngày 8 tháng 10 năm 2023 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

mtc0003 mtc0007 mtc8848 mtc8913

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết