Đức Thánh Cha Phanxicô: ‘Đức Maria đi trước chúng ta trên cuộc hành trình cuộc sống’

Đức Thánh Cha Phanxicô vẫy tay chào những người hành hương tụ tập tại Quảng trường Thánh Phêrô tại Vatican để lắng nghe bài chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Lin nhân dịp Lễ trọng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời vào ngày 15 tháng 8 năm 2024 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô vẫy tay chào những người hành hương tụ tập tại Quảng trường Thánh Phêrô tại Vatican để lắng nghe bài chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Lin nhân dịp Lễ trọng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời vào ngày 15 tháng 8 năm 2024 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Trong bài chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin nhân dịp Lễ trọng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc nhở các tín hữu Công giáo rằng Đức Trinh Nữ Maria luôn “đi trước chúng ta trên cuộc hành trình”.

Suy ngẫm về chương đầu tiên của tin Mừng theo Thánh Luca, kể lại cuộc gặp gỡ giữa Đức Trinh Nữ Maria và người chị họ Elizabeth, Đức Thánh Cha nhắc nhở những người hành hương quy tụ tại Quảng trường Thánh Phêrô rằng Mẹ Thiên Chúa không phải là “một bức tượng sáp bất động” nhưng “luôn trên đường theo Chúa Giêsu như một người môn đệ của Nước Trời”.

“Nơi Mẹ, chúng ta có thể thấy hình ảnh một người chị với đôi dép cũ kỹ sờn mòn và với biết bao mệt nhọc vì đã bước theo Chúa và gặp gỡ anh chị em, rồi kết thúc cuộc hành trình của mình trong vinh quang Thiên đàng”, Đức Thánh Cha chiêm nghiệm.

Đức Thánh Cha nói rằng Đức Maria, người thiếu nữ trẻ đến từ Nazareth, là mẫu gương cho tất cả mọi Kitô hữu có cùng mong muốn loan báo niềm vui của Chúa Giêsu Kitô cho những người xung quanh.

“Cách diễn đạt này trong Tin Mừng thật đẹp: ‘Đức Maria lên đường’ (Lc 1:39). Điều đó có nghĩa là Đức Maria không coi tin tức mà Mẹ nhận được từ Thiên thần là một đặc ân, nhưng ngược lại, Mẹ rời khỏi nhà và vội vã lên đường”, Đức Thánh Cha nói.

Trong bài chia sẻ của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô cũng nhấn mạnh đến thực tế rằng cuộc sống của mỗi người trên trái đất là một cuộc hành trình liên tục hướng đến cuộc gặp gỡ chung cuộc với Thiên Chúa, trong đó chúng ta không đơn độc nhưng được Mẹ Thiên Chúa đồng hành, người đã kết thúc cuộc lữ hành trần thế của mình bằng việc Lên Trời, nơi “cùng với Chúa Con, Mẹ tận hưởng niềm vui của sự sống bất diệt mãi mãi”.

“Đức Trinh Nữ Maria là người đi trước chúng ta trên cuộc hành trình này, nhắc nhở tất cả chúng ta rằng cuộc sống của chúng ta cũng là một cuộc hành trình liên tục hướng đến chân trời của cuộc gặp gỡ chung cuộc với Thiên Chúa”, Đức Thánh Cha nói.

“Chính vì vậy, Đức Trinh Nữ Maria có thể giúp chúng ta tiến bước trên cuộc hành trình hướng về Thiên Chúa”, Đức Thánh Cha chia sẻ thêm.

Sau khi đọc Kinh Truyền Tin bằng tiếng La-tinh cùng với các nhóm tín hữu hành hương tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cầu nguyện cho những người phải chịu đựng bạo lực trên khắp thế giới, đặc biệt là những người ở Ukraine, Trung Đông, Palestine, Israel, Sudan và Myanmar.

Đức Thánh Cha một lần nữa kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới theo đuổi con đường hòa bình thông qua việc đàm phán và ngay lập tức chấm dứt các cuộc xung đột gây ra nhiều tàn phá và khó khăn đau khổ cho các cộng đồng dễ bị tổn thương.

“Tôi tiếp tục theo dõi với sự quan ngại về tình hình nhân đạo cực kỳ nghiêm trọng ở Gaza, và tôi một lần nữa kêu gọi ngừng bắn trên mọi mặt trận, trả tự do cho các con tin và viện trợ cho những người dân đang kiệt sức”, Đức Thánh Cha nhấn mạnh.

“Tôi khuyến khích mọi người nỗ lực hết sức để đảm bảo xung đột không leo thang và theo đuổi con đường đàm phán để thảm kịch này sớm kết thúc!”.

Đức Thánh Cha cũng bày tỏ sự gần gũi đặc biệt với các nạn nhân của vụ cháy rừng ở Hy Lạp vào ngày Lễ Đức Mẹ Lên Trời và đồng thời cầu nguyện cho sự liên đới của các cộng đồng bị ảnh hưởng để họ hỗ trợ lẫn nhau vào thời điểm thảm kịch này.

popefrancisangelus1081524 popefrancisangelus2081524 popefrancisangelus3081524

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết