Đức Thánh Cha Phanxicô: ‘Đức Cậy là món quà trực tiếp xuất phát từ Thiên Chúa’

Đức Thánh Cha Phanxicô phát biểu trước những người hành hương tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô trong buổi tiếp kiến chung vào thứ Tư ngày 8 tháng 5 năm 2024 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô phát biểu trước những người hành hương tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô trong buổi tiếp kiến chung vào thứ Tư ngày 8 tháng 5 năm 2024 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Trong buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tập trung vào tầm quan trọng của Đức Cậy, một nhân đức đối thần, đồng thời lưu ý rằng nó vừa là nền tảng cơ bản của đời sống Kitô hữu, vừa hướng dẫn các tín hữu hướng tới tương lai, vừa là liều thuốc giải độc mạnh mẽ cho thuyết hư vô.

“Người Kitô hữu có niềm hy vọng không phải nhờ công đức riêng của họ. Nếu họ tin vào tương lai, đó là vì Chúa Kitô đã chết và sống lại và ban Thánh Thần của Ngài cho chúng ta”, Đức Thánh Cha nói với hàng ngàn tín hữu tụ tập tại Quảng trường Thánh Phêrô.

“Chúng ta nói rằng Đức Cậy là một nhân đức đối thần. Nó không xuất phát từ chúng ta, nó không phải là sự ngoan cố mà chúng ta muốn thuyết phục bản thân, nhưng nó là một món quà trực tiếp đến từ Thiên Chúa”, Đức Thánh Cha tiếp tục.

Đức Thánh Cha Phanxicô chào đón những người hành hương tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô trong buổi tiếp kiến chung vào thứ Tư ngày 8 tháng 5 năm 2024 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô chào đón những người hành hương tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô trong buổi tiếp kiến chung vào thứ Tư ngày 8 tháng 5 năm 2024 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Hướng đến Thánh Phaolô như một mẫu gương, Đức Thánh Cha Phanxicô nhận xét rằng vị Tông đồ này đã thiết lập một “lý luận mới về trải nghiệm Kitô giáo” cho nhiều “Kitô hữu nghi ngờ” khi ngài giải thích rằng “sự phục sinh của Chúa Kitô” là nền tảng trên đó một sự sống mới nảy sinh, và “không có sự thất bại nào và không có sự chết nào là mãi mãi”.

Đức Thánh Cha đã suy tư về vai trò trọng tâm của niềm hy vọng trong cuộc sống hàng ngày của các Kitô hữu, đồng thời lưu ý rằng đó là một “câu trả lời dành cho trái tim chúng ta”, qua đó giúp các Kitô hữu đối mặt với những câu hỏi cấp bách hiện sinh như: “Điều gì sẽ xảy ra với tôi? Mục đích của cuộc hành trình là gì? Vận mệnh của thế giới là gì?”.

Đức Thánh Cha cảnh báo rằng sự thiếu vắng niềm hy vọng “tạo ra nỗi buồn”, điều có thể gây ấn tượng với một thái độ hư vô khi người ta rơi vào sự tin tưởng rằng “hành trình cuộc sống không có ý nghĩa gì cả”, một xu hướng mà Đức Thánh Cha đã chỉ trích gay gắt là đi ngược lại với đời sống Kitô giáo.

“Nếu thiếu Đức Cậy, tất cả các nhân đức khác có nguy cơ sụp đổ và trở thành tro bụi”, Đức Thánh Cha Phanxicô cảnh báo.

Đức Thánh Cha Phanxicô chào đón những người hành hương tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô trong buổi tiếp kiến chung vào thứ Tư ngày 8 tháng 5 năm 2024 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô chào đón những người hành hương tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô trong buổi tiếp kiến chung vào thứ Tư ngày 8 tháng 5 năm 2024 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha cũng cho biết thêm rằng tội chống lại niềm hy vọng có thể biểu hiện trong “sự luyến tiếc hoài cổ tồi tệ”, “trong nỗi u sầu của chúng ta”, “khi chúng ta nghĩ rằng hạnh phúc trong quá khứ đã bị chôn vùi mãi mãi” hoặc khi “chúng ta trở nên chán nản”.

Đặt bài phát biểu đã chuẩn bị sẵn của mình sang một bên, Đức Thánh Cha lặp lại hai lần lời khẳng định: “Thiên Chúa tha thứ mọi sự; Thiên Chúa luôn luôn tha thứ”.

“Thế giới ngày nay rất cần nhân đức Kitô giáo này”, Đức Thánh Cha Phanxicô tuyên bố, đồng thời lưu ý rằng Đức Cậy gắn liền chặt chẽ với sự kiên nhẫn, mà khi cả hai kết hợp với nhau, sẽ tạo thành những thuộc tính nền tảng của những người tìm kiếm hòa bình.

“Những người kiên nhẫn là những người dệt nên những điều tốt đẹp. Họ kiên quyết mong mỏi hòa bình”, Đức Thánh Cha nói. “Những người được truyền cảm hứng từ Đức Cậy và sự kiên nhẫn sẽ có thể vượt qua những đêm đen tối nhất”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube