Vào chiều thứ Năm, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đến thăm nhà tù Regina Coeli của Rôma, đánh dấu sự trở lại nhà tù lịch sử này, nơi ngài đã cử hành phụng vụ Thứ Năm Tuần Thánh vào năm 2018.

Đức Thánh Cha Phanxicô đến thăm nhà tù Regina Coeli tại Rôma vào chiều Thứ Năm Tuần Thánh, ngày 17 tháng 4 năm 2025 (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Đức Thánh Cha Phanxicô đã đánh dấu Thứ Năm Tuần Thánh bằng chuyến viếng thăm nhà tù Regina Coeli của Rôma, tiếp tục một truyền thống mà ngài đã giữ kể từ khi bắt đầu triều đại Giáo hoàng của mình: gần gũi với những người đang sống sau song sắt. Mặc dù năm nay không thể cử hành phụng vụ Thánh Lễ Tiệc Ly và Rửa Chân, Đức Thánh Cha đã đích thân chào đón các tù nhân, dành cho họ những lời động viên và tặng cho mỗi người một tràng hạt Mân Côi và một cuốn Tin Mừng bỏ túi.
“Tôi luôn thích đến nhà tù vào Thứ Năm Tuần Thánh để rửa chân như Chúa Giêsu”, Đức Thánh Cha nói với những người tụ họp. “Năm nay, tôi không thể làm điều đó, nhưng tôi muốn gần gũi với các bạn. Tôi cầu nguyện cho các bạn và gia đình các bạn”.
Khoảng 70 tù nhân ở nhiều độ tuổi và quốc tịch khác nhau đã chào đón Đức Thánh Cha tại sảnh tròn trung tâm của nhà tù lịch sử, tọa lạc tại quận Trastevere của Rôma. Ngài được chào đón bằng những tiếng reo hò và những tiếng hô vang từ những người tụ tập bên trong căn phòng, cũng như từ những tù nhân đang theo dõi từ các cửa sổ trên cao. Những tiếng hô vang như: “Tự do!”, “Xin cầu nguyện cho chúng tôi!”, “Xin cầu nguyện cho Palestine” và “Chúng con ở bên ngài!” vang vọng khắp sân. Đức Thánh Cha Phanxicô đáp lại bằng những cử chỉ bình dị —giơ tay chào và giơ ngón tay cái lên—trước khi nói chuyện với họ từ trong xe: “Hãy cầu nguyện cho tôi”, Đức Thánh Cha nói.

Đức Thánh Cha Phanxicô đến thăm Nhà tù Regina Coeli tại Rôma vào chiều Thứ Năm Tuần Thánh, ngày 17 tháng 4 năm 2025 (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Những lời nói và cử chỉ gần gũi
Đức Thánh Cha đã đến thăm Regina Coeli trong khoảng 30 phút, chào hỏi các tù nhân và các thành viên của đội ngũ nhân viên nhà tù. Nhiều tù nhân đeo tràng hạt gỗ quanh cổ, và một số cầm sách cầu nguyện hoặc Tin Mừng. Một thanh niên đã xin thêm một cuốn Tin Mừng để tặng cho chị gái mình khi được ra tù. Những người khác quỳ xuống, hôn tay Đức Thánh Cha hoặc cúi người về phía trước để chạm vào ngài trong giây lát.
Một tù nhân, Ferdinando, đã trao cho Đức Thánh Cha Phanxicô một tờ giấy viết tay: “Nguyện xin ánh sáng của Thiên Chúa soi sáng cuộc đời con và gia đình con. Cảm ơn Đức Thánh Cha vì sự hiện diện của ngài”. Đức Thánh Cha Phanxicô đã dừng lại trong giây lát với Ferdinando để hỏi thăm về gia đình anh và đảm bảo với anh về những lời cầu nguyện của mình.

Tờ giấy với những dòng chữ viết tay do một tù nhân trao cho Đức Thánh Cha Phanxicô (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Một thanh niên khác, Matteo, 26 tuổi, đã xin Đức Thánh Cha ký tên vào cuốn Tin Mừng của mình. Matteo đã chia sẻ ngắn gọn câu chuyện cá nhân của mình với Đức Thánh Cha. Matteo nói rằng anh đã bị bỏ tù sau khi bảo vệ người yêu của mình khỏi một vụ tấn công. Anh tuyên bố tình hình đã bị hiểu lầm và dẫn đến lời khai gian dối.
Tại sảnh tròn trung tâm của nhà tù, nơi cử hành Thánh lễ và chia sẻ Giáo lý hàng tuần, một số tù nhân đã bày tỏ sự ngạc nhiên và biết ơn trước chuyến viếng thăm không báo trước của Đức Thánh Cha Phanxicô. Một số người nhớ lại đã viết thư cho Đức Thánh Cha sau khi ngài đến thăm nhà tù khác của Rôma, nhà tù Rebibbia, vào tháng 12 năm ngoái, xin ngài cũng đến thăm Regina Coeli. “Chúng tôi đã cầu nguyện, và ngài thực sự đã đến thăm”, một tù nhân cho biết.

Đức Thánh Cha Phanxicô chào hỏi các tù nhân tại nhà tù Regina Coeli tại Rôma vào chiều Thứ Năm Tuần Thánh, ngày 17 tháng 4 năm 2025 (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Một truyền thống về sự hiện diện mang tính mục vụ
Đức Thánh Cha Phanxicô đã biến các chuyến thăm nhà tù thành dấu ấn trong các nghi lễ Thứ Năm Tuần Thánh của ngài, bắt đầu từ Buenos Aires và tiếp tục trong suốt triều đại Giáo hoàng của ngài tại Rôma. Chuyến viếng thăm nhà tù Regina Coeli năm nay được thực hiện bất chấp những thách thức về sức khỏe gần đây và việc ngài phải nhập viện.
Bên ngoài nhà tù, khi nói chuyện với các nhà báo, Đức Thánh Cha đã chia sẻ ngắn gọn về chuyến thăm: “Mỗi lần bước vào một nơi như thế này, tôi tự hỏi: tại sao lại là họ mà không phải là tôi?”. Khi được hỏi về khả năng tham dự các nghi lễ của Lễ Phục Sinh như thế nào, Đức Thánh Cha chỉ trả lời đơn giản: “Tùy theo khả năng của tôi”.

Đức Thánh Cha Phanxicô đến thăm Nhà tù Regina Coeli tại Rôma vào chiều Thứ Năm Tuần Thánh, ngày 17 tháng 4 năm 2025 (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Chia sẻ của Linh mục Tuyên úy nhà tù
Cha Vittorio Trani, Tuyên úy tại Regina Coeli, phát biểu với Truyền thông Vatican rằng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Phanxicô là một dấu chỉ mạnh mẽ. “Cử chỉ này thể hiện sự quan tâm đến một thực tế bao gồm những người đang gặp khó khăn”, Cha Trani nói. “Nhà tù không chỉ ảnh hưởng đến các tù nhân, mà còn ảnh hưởng đến những người làm việc ở đây và những người chịu trách nhiệm quản lý. Đức Thánh Cha không muốn Lễ Phục sinh trôi qua mà không có một biểu hiện cụ thể nào về sự quan tâm mà ngài mang trong mình”.
Minh Tuệ (theo Vatican News)