
Đức Thánh Cha Phanxicô xông hương tôn kính ảnh Thánh Têrêsa Lisieux trong buổi cầu nguyện tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô tại Vatican ngày 1 tháng 10 năm 2019 (Ảnh: CNS/Paul Haring)
Thánh Têrêsa Lisieux, một trong những vị Thánh được Đức Thánh Cha Phanxicô yêu mến, dạy các Kitô hữu “con đường nhỏ” của tình yêu, sự hy sinh, sự quan tâm đến người khác và hoàn toàn tin tưởng phó thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa, Đức Thánh Cha Phanxicô nói trong một tài liệu mới.
“Vào thời điểm con người bị ám ảnh bởi điệu bộ oai vệ và những hình thức quyền lực mới, Thánh Têrêsa Lisieux đã chỉ ra cho chúng ta con đường nhỏ”, Đức Thánh Cha nói.
Được công bố vào ngày 15 tháng 10, bức thư của Đức Thánh Cha có tựa đề “C’est la Confiance“, những lời mở đầu trong cụm từ của ngài, “Chính sự tin tưởng phó thác và không gì khác ngoài sự tin tưởng phó thác phải dẫn chúng ta đến Tình yêu”.
Bức thư của Đức Thánh Cha có phụ đề: “Về sự tin tưởng phó thác vào tình yêu thương xót của Thiên Chúa”.
“Vào thời điểm vô cùng phức tạp, Thánh Têrêsa có thể giúp chúng ta tái khám lại tầm quan trọng của sự đơn sơ dung dị, tính ưu việt tuyệt đối của tình yêu, sự tin tưởng phó thác và sự từ bỏ, và do đó vượt ra ngoài một tư duy tuân giữ pháp lý hoặc luân lý vốn lấp đầy đời sống Kitô hữu bằng những quy tắc và quy định và khiến niềm vui Tin Mừng trở nên nguội lạnh”, Đức Thánh Cha viết.
Trong bức thư, Đức Thánh Cha giải thích rằng ngài đã chọn không công bố tài liệu vào ngày lễ kính Thánh Têrêsa Lisieux vào ngày 1 tháng 10, hoặc dịp kỷ niệm 150 năm ngày sinh của Thánh nhân vào ngày 2 tháng 1 hoặc dịp kỷ niệm 100 năm tuyên phong Chân Phước cho Thánh nữ, được cử hành vào tháng Tư, bởi vì ngài muốn “vượt ra khỏi” những dịp mừng kỷ niệm đó và nhấn mạnh cuộc đời cũng như các tác phẩm của Thánh nữ như là một phần của “kho tàng tinh thần” của Giáo hội như thế nào.
Đức Thánh Cha Phanxicô thường nói về lòng sùng kính của ngài đối với Thánh Têrêsa thành Lisieux, người cũng được biết đến với tên gọi Têrêsa Hài Đồng Giêsu và Gương mặt thánh thiện, hay Thánh Têrêsa, Bông Hoa Nhỏ, vì Thánh nhân tự mô tả mình như một bông hoa nhỏ trong khu vườn của Thiên Chúa.
Nhưng còn có một sự kết nối khác nữa với hoa. Khi còn là Tổng Giám mục Địa phận Buenos Aires, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói với nhà báo Sergio Rubin vào năm 2010: “Khi tôi gặp một vấn đề nào đó, tôi cầu xin Thánh Têrêsa, không phải giải quyết vấn đề đó mà giơ tay cầm lấy và giúp tôi đón nhận, và như một dấu chỉ, tôi hầu như luôn nhận được một bông hồng trắng”.
Và Đức Thánh Cha khép lại Tông Huấn mới của mình bằng lời cầu nguyện: “Lạy Thánh Têrêsa, Giáo hội cần chiếu tỏa ánh sáng, hương thơm và niềm vui của Tin Mừng. Xin ban cho chúng con những bông hồng của Ngài! Xin giúp chúng con, giống như Ngài, luôn tin tưởng phó thác vào Tình yêu bao la của Thiên Chúa dành cho chúng con, để mỗi ngày chúng con có thể noi gương ‘con đường nhỏ’ thánh thiện của Ngài”.
Mặc dù qua đời ở tuổi 24 trong một tu viện kín, niềm say mê chia sẻ Tin Mừng qua lời cầu nguyện và gương sáng của của Thánh Têrêsa đã khiến Đức Giáo hoàng Piô XI tuyên bố Thánh nhân là Bổn mạng của các xứ truyền giáo vào năm 1927, và các tác phẩm của Thánh Têrêsa đã khiến Thánh Gioan Phaolô II tuyên bố Ngài là Tiến sĩ Giáo hội vào năm 1997.
“Trong trái tim của Thánh Têrêsa”, Đức Thánh Cha Phanxicô viết, “ân sủng của phép rửa đã trở thành dòng thác mạnh mẽ chảy vào đại dương tình yêu của Chúa Kitô và kéo theo vô số anh chị em. Đây là những gì đã xảy ra, đặc biệt là sau khi Thánh Têrêsa qua đời. Đó là ‘cơn mưa hoa hồng’ mà Thánh nhân đã hứa”.
“Con đường nhỏ” của Thánh Têrêsa là con đường nên thánh mà bất cứ ai cũng có thể đi theo, Đức Thánh Cha nói. Đó là việc nhận ra sự nhỏ bé của mình và tin tưởng phó thác hoàn toàn vào lòng thương xót của Thiên Chúa.
“Đây là ‘con đường ngọt ngào của tình yêu’ mà Chúa Giêsu đã đặt những người bé nhỏ và người nghèo lên trước tất cả mọi người. Đó là con đường hạnh phúc đích thực”, Đức Thánh Cha nói.
Thay vì quan niệm về sự thánh thiện mang tính cá nhân và dành cho một nhóm ưu tú nào đó, một khái niệm “khổ hạnh hơn là thần bí, vốn chủ yếu nhấn mạnh đến nỗ lực của con người”, Đức Thánh Cha nói, “Thánh Têrêsa luôn nhấn mạnh đến tính ưu việt của công việc của Thiên Chúa, hồng ân ân sủng của Ngài”, tin tưởng rằng một ngày nào đó Ngài sẽ đưa mình về hưởng phúc Thiên đàng.
Ngay cả khi nói về Bí tích Thánh Thể, ước muốn được rước lễ của Thánh Têrêsa chỉ đứng thứ hai sau “mong muốn được Chúa Giêsu kết hiệp và ngự trong tâm hồn chúng ta”, Đức Thánh Cha nói. “Cái nhìn của Thánh Têrêsa không tập trung vào bản thân và nhu cầu của chính mình, mà là vào Chúa Kitô, Đấng yêu thương, tìm kiếm, khát khao và ngự trị bên trong”.
Trong Tông Huấn của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô tập trung vào suy tư của Thánh Têrêsa về cách Thánh Phaolô mô tả Giáo hội là Nhiệm Thể Chúa Kitô với mỗi chi thể hoặc thành viên đều có vai trò trong hoạt động của toàn bộ thân thể.
Nhưng Thánh Têrêsa không coi mình là chân, tai, mắt hay tay, như được mô tả trong Thư Cô-rin-tô thứ nhất, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. “Trong lòng Mẹ Giáo hội, con sẽ là tình yêu”, Thánh Têrêsa viết.
“Trái tim này không phải là trái tim của một Giáo hội chiến thắng, mà là một giáo hội yêu thương, khiêm tốn và nhân hậu”, Đức Thánh Cha viết. “Thánh Têrêsa không bao giờ đặt mình trên người khác nhưng luôn chọn vị trí thấp nhất cùng với Con Thiên Chúa, Đấng đã vì chúng ta mà trở thành kẻ tôi đòi và tự hạ mình, vâng phục, thậm chí chết trên thập giá”.
Việc tái khám phá tình yêu như trái tim của Giáo hội có thể là “nguồn ánh sáng tuyệt vời” cho các tín hữu Công giáo ngày nay, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. “Nó bảo vệ chúng ta khỏi bị lem luốc bởi những hạn chế và yếu đuối của tổ chức Giáo hội với những bóng tối và tội lỗi của nó, đồng thời giúp chúng ta bước vào ‘trái tim cháy bỏng tình yêu’ của Giáo hội, một trái tim bùng cháy vào Lễ Ngũ Tuần nhờ ân sủng của Chúa Thánh Thần”.
“Chính trái tim đó được thắp lại ngọn lửa qua mỗi hành động bác ái của chúng ta”, Đức Thánh Cha viết. “‘Con sẽ là tình yêu’. Đây là sự lựa chọn triệt để của Thánh Têrêsa, sự tổng hợp dứt khoát và căn tính thiêng liêng sâu sắc nhất của chị”.
Minh Tuệ (theo America)