![Đức Thánh Cha Phanxicô suy tư trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần tại Quảng trường Thánh Phêrô ở Vatican, ngày 18 tháng 10 năm 2023 (Ảnh CNS/Lola Gomez)](https://dcctvn.org/media/uploads/2023/10/0D9D88B3-178F-4C37-B4E4-E8559D4863DA-1140x760-740x493.jpeg)
Đức Thánh Cha Phanxicô suy tư trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần tại Quảng trường Thánh Phêrô ở Vatican, ngày 18 tháng 10 năm 2023 (Ảnh CNS/Lola Gomez)
Vào cuối buổi tiếp kiến chung vào sáng hôm thứ Tư, Đức Thánh Cha Phanxicô đã công bố một ngày ăn chay và cầu nguyện khác cho việc chấm dứt cuộc chiến Israel-Hamas.
“Tôi đã quyết định kêu gọi một ngày ăn chay và cầu nguyện vào thứ Sáu, ngày 27 tháng 10”, Đức Thánh Cha nói.
Đây sẽ là “ngày sám hối mà tôi mời gọi các anh chị em thuộc các giáo phái Kitô giáo khác nhau, những người thuộc các tôn giáo khác, và tất cả những ai thực lòng quan tâm đến hòa bình trên thế giới, hãy tham gia khi họ thấy phù hợp”, Đức Thánh Cha tiếp tục.
Buổi cầu nguyện sẽ diễn ra vào lúc 6 giờ chiều tại Quảng trường Thánh Phêrô, nơi các tín hữu sẽ cùng Đức Thánh Cha tham gia “một giờ cầu nguyện trong tinh thần sám hối để cầu xin hòa bình trong thời đại chúng ta, hòa bình trên thế giới này. Tôi mời tất cả các Giáo hội riêng biệt cùng tham gia bằng cách sắp xếp các hoạt động tương tự có sự tham gia của dân Chúa”, Đức Thánh Cha nói.
Thông báo của Đức Thánh Cha được đưa ra sau khi Đức Thượng Phụ Công giáo nghi lễ Latinh của Giêrusalem, Đức Hồng Y Pierbattista Pizzaballa, kêu gọi một ngày cầu nguyện và ăn chay toàn cầu, được tổ chức vào ngày 17 tháng 10, “để dâng lên Thiên Chúa Cha khát khao hòa bình, công lý và hòa giải”.
Thông báo của Đức Thánh Cha Phanxicô được đưa ra trước lời kêu gọi mới của ngài về hòa bình ở Thánh Địa.
“Mọi suy nghĩ của chúng ta đều hướng về Palestine và Israel”, Đức Thánh Cha nói. “Số nạn nhân đang gia tăng và tình hình ở Gaza rất tuyệt vọng. Xin hãy làm mọi việc có thể để tránh một thảm họa nhân đạo. Khả năng mở rộng xung đột là điều đáng lo ngại, trong khi rất nhiều mặt trận chiến tranh đã được mở ra trên thế giới. Chớ gì tiếng vũ khí không còn vang lên và chúng ta hãy chú ý đến tiếng kêu hòa bình của người nghèo, người dân và trẻ em”.
“Anh chị em thân mến, chiến tranh không giải quyết được bất kỳ vấn đề nào: Nó chỉ gieo rắc sự chết chóc và sự hủy diệt, kích động sự hận thù, gia tăng các hành động trả thù. Chiến tranh hủy bỏ tương lai, nó phá hủy tương lai. Tôi kêu gọi các tín hữu chỉ đứng về một phía trong cuộc xung đột này: đó là hòa bình. Nhưng không phải bằng lời nói, nhưng bằng lời cầu nguyện, bằng sự cống hiến hoàn toàn”, Đức Thánh Cha kết luận.
Những lời chỉ trích của Đức Thánh Cha được đưa ra khi số người chết tiếp tục gia tăng ở khu vực bị xung đột. Liên Hợp Quốc đã đưa ra một thông cáo báo chí vào tối hôm thứ Ba nói rằng “một con số đáng kinh ngạc” là 4.200 người đã thiệt mạng và “hơn 1 triệu người đã phải di tản chỉ sau 10 ngày”.
Theo Bộ Y tế Palestine, Israel đã bị Hamas đổ lỗi sau vụ nổ vào tối hôm thứ Ba tại Bệnh viện Baptist Al-Ahli ở Thành phố Gaza khiến số người chết ước tính lên tới gần 500 người. Chính phủ Israel đã bác bỏ những cáo buộc này, thay vào đó đổ lỗi cho Hamas. Một số quốc gia Ả Rập đã cùng với Hamas lên án Israel.
Một làn sóng của sự giận dữ và lên án ngay lập tức đã lan rộng khắp Trung Đông, với một số lời kêu gọi biểu tình tiếp theo và thậm chí là “một ngày ác liệt”, Al-Jazeera đưa tin.
Cuộc khủng hoảng nhân đạo leo thang và gia tăng này xảy ra khi Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Israel vào sáng hôm thứ Tư để tham gia các cuộc đàm phán cấp cao với Thủ tướng Benjamin Netanyahu.
Minh Tuệ (theo CNA)