
Đức Thánh Cha Phanxico trong giờ Kinh Truyền Tin tại Đền thờ Thánh Phêrô, ngày 9 tháng 7 năm 2023 (Ảnh: Vatican News)
Cư dân của ba thành phố giàu có vào thời Chúa Giêsu không có khả năng kinh ngạc trước những công trình và sứ điệp của Người, Đức Thánh Cha Phanxicô lưu ý, xem xét cái gương của họ như một lời cảnh báo cho các tín hữu ngày nay.
Trước khi đọc Kinh Truyền Tin vào buổi trưa cùng với đám đông đông đảo quy tụ tại Quảng trường Thánh Phêrô hôm Chúa nhật đầy ánh nắng ấm áp, Đức Thánh Cha đã suy tư về “lời cầu nguyện tuyệt đẹp” của Chúa Giêsu dâng lên Chúa Cha và được thuật lại trong Thánh lễ Chúa nhật: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mạc khải cho những kẻ bé mọn”.
Đức Thánh Cha đã suy tư về hai câu hỏi về lời cầu nguyện của Chúa Giêsu: “những điều này” là gì và chúng được giấu kín với ai?
Để trả lời câu hỏi đầu tiên, Đức Thánh Cha lưu ý rằng ngay trước đoạn này, Chúa Giêsu đã nhắc lại một số công việc của Ngài, bao gồm cả việc chữa lành.
Để trả lời câu hỏi đầu tiên, Đức Thánh Cha lưu ý rằng ngay trước đoạn Tin Mừng này, Chúa Giêsu đã nhắc lại một số công việc của Ngài, bao gồm cả việc chữa lành.
“Thông điệp sau đó hết sức rõ ràng. Chúng ta đừng quên điều này”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. “Thiên Chúa tỏ mình bằng cách giải thoát và chữa lành con người, bằng một tình yêu nhưng không cứu độ. Đây là lý do tại sao Chúa Giêsu dâng lời tạ ơn Chúa Cha, bởi vì sự vĩ đại của Người hệ tại ở tình yêu và Người không bao giờ hành động ngoài tình yêu”.
Những kẻ làm ra vẻ vĩ đại không thể hiểu được những điều này, Đức Thánh Cha cảnh báo.
“Về vấn đề này, Chúa Giêsu kể tên những cư dân của ba thành phố giàu có vào thời của Ngài — Kho-ra-din, Bết-xai-đa và Ca-phác-na-um — nơi Chúa Giêsu đã thực hiện nhiều phép lạ chữa lành, nhưng cư dân của những thành phố này vẫn thờ ơ với lời rao giảng của Ngài. Đối với họ, những phép lạ của Chúa Giêsu chỉ là những sự kiện ngoạn mục, hữu ích cho việc đưa tin và kích động việc ngồi lê đôi mách. Khi sự quan tâm thoáng qua đối với những sự kiện đó đã hết, họ lưu giữ chúng, có lẽ để chiếm lĩnh bản thân trong những điều mới lạ khác của thời điểm này. Họ không biết cách đón nhận những điều vĩ đại của Thiên Chúa”.
Những người bỏ lỡ thông điệp của Thiên Chúa vì họ “tự cao tự đại” tương phản với “những người bé mọn”.
Chúa Giêsu tán tụng Chúa Cha vì “những người đơn sơ bé nọn có tâm hồn không tự phụ và yêu bản thân. Những người bé mọn là những người, giống như trẻ nhỏ, cảm thấy mình túng thiếu và không tự mãn. Họ cởi mở với Thiên Chúa và để cho mình kinh ngạc trước những công trình của Người. Họ biết cách đọc những dấu chỉ, biết kinh ngạc trước những điều huyền diệu của tình yêu của Người!”.
Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi các tín hữu hãy nhớ rằng “cuộc sống của chúng ta, nếu chúng ta nghĩ về nó, chứa đầy những điều huyền diệu”.
Và Đức Thánh Cha gợi ý rằng thay vì thờ ơ, chúng ta hãy để mình bị ấn tượng:
“Ấn tượng: là một động từ hay khiến người ta nghĩ đến phim ảnh. Đây là thái độ đúng đắn trước những công trình của Thiên Chúa: hãy ghi lại trong tâm trí những công trình của Người, để chúng in sâu vào trái tim, rồi làm cho chúng triển nở trong cuộc sống, qua nhiều cử chỉ tốt lành, để ‘bức ảnh’ về Thiên Chúa, Đấng là tình yêu trở nên tỏa sáng hơn bao giờ hết trong chúng ta và qua chúng ta”.
Đức Thánh Cha kết luận, như ngài thường làm, với một số câu hỏi để suy tư, hoặc kiểm điểm lương tâm: “Trong thác lũ tin tức tràn ngập chúng ta, như Chúa Giêsu cho chúng ta thấy hôm nay, tôi có biết dừng lại trước những điều vĩ đại mà Thiên Chúa đã thực hiện không? Tôi có để mình ngạc nhiên như một đứa trẻ trước những điều tốt đẹp âm thầm biến đổi thế giới không? Và tôi có chúc tụng Chúa Cha mỗi ngày vì công việc của Người không? Nguyện xin Mẹ Maria, Đấng đã vui mừng hân hoan trong Chúa, giúp chúng ta có thể kinh ngạc trước tình yêu của Người và ca ngợi Người với tâm tình đơn sơ nhỏ bé”.
Sau khi đọc Kinh Truyền tin, Đức Thánh Cha tuyên bố rằng ngài sẽ tấn phong 21 tân Hồng y trong một Công nghị vào ngày 30 tháng 9.
Đức Thánh Cha Phaxicô cũng đã ghi nhận sự bùng phát bạo lực mới tại Thánh địa. Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng rằng các nhà lãnh đạo Palestine và Israel sẽ cam kết đối thoại để “chúng ta có thể chấm dứt vòng xoáy bạo lực và mở ra những con đường hòa giải và hòa bình”.
Đức Thượng phụ Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ Công giáo nghi lễ Latinh tại Giêrusalem, người nằm trong danh sách những vị vừa được Đức Thánh Cha Phaxicô tấn phong Hồng y, vào ngày 4 tháng 7 đã lên án các vụ tấn công trên bộ và trên không của chính phủ Israel nhằm vào trại tị nạn Jenin ở Bờ Tây Palestine sau khi hai kẻ tấn công không rõ danh tính từ Lebanon đã phóng tên lửa về phía Israel.
Trong một tuyên bố trên Twitter, Đức Thượng phụ Pizzaballa cho biết, “thành phố Jenin đã phải chịu sự gây hấn chưa từng có của Israel, điều này cũng gây ra nhiều thiệt hại cho giáo xứ nghi lễ Latinh của chúng tôi ở Jenin”.
“Chúng tôi lên án hành vi bạo lực này, đồng thời yêu cầu ngừng bắn và hy vọng theo đuổi hòa bình và đối thoại để ngăn chặn các cuộc tấn công phi lý khác trong tương lai nhằm vào người dân”, Đức Thượng phụ Pizzaballa nói.
Đức Thánh Cha Phanxicô cũng lưu ý rằng Chúa nhật ngày 9 tháng 7 là Chúa Nhật Biển. Ngoài việc cảm ơn những người khác nhau làm việc tại các hải cảng và trên biển, Đức Thánh Cha còn ghi nhận nhiều tình nguyện viên đã cống hiến hết mình để làm sạch các đại dương. Đức Thánh Cha cũng nói về những tin tức gần đây về lượng nhựa được tìm thấy trong lòng đại dương và khen ngợi những người đang nỗ lực làm việc để chống lại vấn đề này.
Trong cùng một bối cảnh, Đức Thánh Cha cảm ơn những người nỗ lực làm việc để giúp đỡ nhiều người di cư đang cố gắng tìm kiếm cuộc sống tốt hơn bằng cách vượt biển Địa Trung Hải. Đức Thánh Cha đã gọi vùng biển này là “nghĩa địa lớn nhất châu Âu”.
Hôm thứ Sáu tuần trước, gần 50 người đã được cứu ngoài khơi bờ biển Libya. Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) đã báo cáo rằng quý đầu tiên của năm 2023 là quý đầu tiên nguy hiểm nhất kể từ năm 2017, với 441 người di cư thiệt mạng ở Trung Địa Trung Hải. Trên thực tế, theo nhóm đó của Liên Hợp Quốc, gần 2.000 người đã thiệt mạng trong năm nay. Một phần của con số lớn đó là do một trong những thảm kịch tồi tệ nhất từng xảy ra: khi tàu Adriana bị chìm vào tháng trước ngoài khơi bờ biển Hy Lạp. IOM ước tính số người chết là 596 người.
Minh Tuệ (theo CNA)