Đức Thánh Cha Phanxicô: ‘Chúng ta cần Thiên Chúa mở cửa tâm hồn chúng ta’

Đức Thánh Cha Phanxicô đã suy tư về hình ảnh những “cánh cửa” trong bài giảng Lễ Trọng kính Hai Thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ.

Trong bài giảng Lễ Trọng kính Hai Thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ, Đức Thánh Cha đã suy ngẫm về hình ảnh “những cánh cửa” – những cánh cửa mở ra khi Phêrô được giải thoát khỏi nhà tù, và những cánh cửa mang tính ẩn dụ đã mở ra cho Thánh Phaolô khi ngài hoán cải trên đường đến Damas và sau này khi cánh cửa truyền giáo được mở ra.

Đối với cả Phêrô và Phaolô, cuộc gặp gỡ với Chúa là “một trải nghiệm vượt qua đích thực và đúng nghĩa; họ đã được trả tự do: những cánh cửa của một cuộc sống mới đã mở ra trước mắt họ”.

Đối với cả Phêrô lẫn Phaolô, cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu là “một trải nghiệm vượt qua đích thực và đúng nghĩa; họ đã được giải thoát: những cánh cửa của một sự sống mới đã mở ra trước mắt họ”.

Hai Thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ

Hai Thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ

Một cuộc xuất hành mới

Giải thích về bài đọc thứ nhất, Đức Thánh Cha Phanxicô lưu ý rằng việc Thánh Phêrô được giải thoát một cách kỳ diệu gợi lại cảm nghiệm về Lễ Vượt Qua. “Trình thuật này nói về một cuộc xuất hành mới. Thiên Chúa giải thoát Giáo Hội của Ngài, giải thoát dân Ngài đang bị xiềng xích, và một lần nữa mạc khải chính Ngài là Thiên Chúa của Lòng thương xót, Đấng nâng đỡ họ trên cuộc hành trình”.

Đức Thánh Cha tiếp tục nhắc nhở các tín hữu rằng các cánh cửa dẫn vào nhà tù nơi Phêrô bị giam cầm đã được Thiên Chúa mở ra. Đức Thánh Cha cũng đã đề cập đến một chi tiết gây tò mò: “cánh cửa nhà tù được mở ra nhờ sức mạnh của Thiên Chúa, nhưng Ngài phải vật lộn để vào được ngôi nhà của cộng đoàn Kitô hữu”. Đức Thánh Cha Phanxicô than phiền rằng các cộng đoàn của chúng ta thường “không học được sự khôn ngoan của việc mở ra những cánh  cửa”.

Đức Thánh Cha Phanxicô trao dây pallia cho một vị Tổng Giám mục trong Thánh lễ (Ảnh: Vatican News)

Đức Thánh Cha Phanxicô trao dây pallia cho một vị Tổng Giám mục trong Thánh lễ (Ảnh: Vatican News)

Một lòng nhiệt thành cháy bỏng đối với việc truyền giáo

Sự hoán cải của Thánh Phaolô cũng chủ yếu là một trải nghiệm “vượt qua”, Đức Thánh Cha tiếp tục. Thánh Phaolô đã được biến đổi nhờ cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô chịu đóng đinh. “Tuy nhiên, điều này không dẫn đến một lòng mộ đạo an ủi, chỉ quan tâm đến bản thân như một số phong trào trong Giáo hội trình bày cho chúng ta ngày nay, mộ nền linh đạo trong phòng khách”, Đức Thánh Cha nói.

Trái lại, “cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu khơi dậy trong cuộc đời Thánh Phaolô một lòng nhiệt thành cháy bỏng đối với việc truyền giáo”.

Khi rao giảng Tin Mừng, Thánh Phaolô thường sử dụng hình ảnh những cánh cửa mở rộng, một ân sủng mà Thánh Phêrô cũng đã cảm nghiệm. Cả hai vị Tông đồ “đã tận mắt chứng kiến ​​công việc của Thiên Chúa, Đấng đã mở cửa những nhà tù nội tâm của họ cũng như các nhà tù thực sự mà họ bị ném vào vì Tin Mừng”.

“Thiên Chúa cũng mở ra trước mắt họ những cánh cửa truyền giáo”, Đức Thánh Cha chia sẻ thêm, “để họ có thể có được niềm vui của việc gặp gỡ anh chị em của mình trong các cộng đồng non trẻ và mang niềm hy vọng của Tin Mừng đến cho tất cả mọi người”.

Đức Thánh Cha Phanxicô và đại diện của Tòa Thượng phụ Đại kết Constantinople cầu nguyện tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô (Ảnh: Vatican News)

Đức Thánh Cha Phanxicô và đại diện của Tòa Thượng phụ Đại kết Constantinople cầu nguyện tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô (Ảnh: Vatican News)

Những Mục tử nhiệt thành rộng mở những cánh cửa

Sau đó, khi nhắc đến các vị Tổng Giám mục đã được nhận dây Pallium trong Thánh lễ, Đức Thánh Cha Phanxicô đã mời gọi họ “trong sự hiệp thông với Thánh Phêrô và noi gương Chúa Kitô, ‘cửa chuồng chiên’”, trở thành “những vị Mục tử nhiệt thành rộng mở những cánh cửa của Tin Mừng, và qua sứ vụ của mình, giúp xây dựng một Giáo hội và một xã hội luôn luôn rộng mở”.

Cuối cùng, sau lời chào mừng phái đoàn của Tòa Thượng phụ Đại kết, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cầu nguyện để hai Thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ “giúp chúng ta mở cánh cửa cuộc đời chúng ta cho Chúa Giêsu” trước khi cầu xin các ngài chuyển cầu “cho chúng ta, cho Thành phố Rôma này cũng như cho toàn thế giới”.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube