Khi tổ chức Dịch vụ Cứu trợ Công giáo (CRS) kỷ niệm 50 năm chương trình ‘Chén cơm Mùa chay’ (Lenten Rice Bowl) thường niên, Đức Thánh Cha Phanxicô đã viết thư cho tổ chức này với thông điệp bày tỏ lòng biết ơn và ủng hộ tất cả những người tham gia sáng kiến mà ngài gọi là “sáng kiến xuất sắc”.
“Nhân dịp tốt lành này, tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới tất cả những người tham gia sáng kiến xuất sắc này cũng như lòng biết ơn của tôi đối với các tín hữu tại Hoa Kỳ, những người thông qua dịch vụ này, giúp đỡ những người nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất trong và ngoài nước”, Đức Thánh Cha Phanxicô viết trong bức thư.
“Do đó, thật phù hợp khi nỗ lực này diễn ra vào Mùa Chay Thánh, khi Giáo hội mời gọi chúng ta cầu nguyện, ăn chay và bố thí để chuẩn bị mừng Lễ Phục Sinh”, Đức Thánh Cha nói. “Trong 5 thập kỷ qua, chương trình ‘Rice Bowl’ đã cung cấp một cách thức cụ thể để các tín hữu Công giáo bố thí khi họ tìm cách đưa đức tin của mình vào hành động”.
Được thành lập vào năm 1943, CRS là tổ chức nhân đạo quốc tế của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ.
Tổ chức này đã thành lập chương trình ‘Rice Bowl’ vào năm 1975, tại Allentown, Pennsylvania, như một phản ứng đối với nạn hạn hán và nạn đói kém ảnh hưởng đến các gia đình ở vùng Sahel của Châu Phi. Vào thời điểm đó, chương trình được gọi là “Chiến dịch Rice Bowl”. Sau đó, chương trình được thông qua vào năm 1976 dưới sự hướng dẫn của CRS để chuẩn bị cho Đại hội Thánh Thể lần thứ 41, được tổ chức tại Philadelphia.
Các Giám mục Hoa Kỳ đã bỏ phiếu để chương trình này trở thành chương trình chính thức của CRS vào năm 1977. Kể từ khi được thành lập, chương trình đã quyên góp được hơn 350 triệu đô la với sự hỗ trợ đến từ hơn 12.000 Giáo xứ và trường học Công giáo trên khắp Hoa Kỳ. Số tiền quyên góp được được sử dụng để hỗ trợ công việc của tổ chức trong lĩnh vực nông nghiệp, y tế, giáo dục và cứu trợ thiên tai tại hơn 120 quốc gia.
Trong bức thư của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô lưu ý rằng đại dịch COVID-19 đã đóng vai trò như một lời nhắc nhở rằng tất cả mọi người đều là một phần của một cộng đồng toàn cầu với tất cả mọi người “cùng chung trên một con thuyền”, và nơi mà vấn đề của người khác cũng là vấn đề của tất cả mọi người. Đây là điều mà Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh trước đó trong Thông điệp Fratelli Tutti năm 2020 của mình.
“Với suy nghĩ này, chúng ta phải liên tục nỗ lực giúp người khác nhận ra rằng những thách thức nghiêm trọng hiện đang ảnh hưởng đến rất nhiều anh chị em của chúng ta, bao gồm chiến tranh, di cư cưỡng bức và nạn đói, đều liên quan đến tất cả chúng ta”, Đức Thánh Cha Phanxicô viết, đặc biệt thừa nhận hoàn cảnh khó khăn của người di cư.
“Có lẽ chúng ta thậm chí có thể mời những người khác so sánh cuộc sống hằng ngày của họ với những người di cư và những người ngoại kiều, để họ có thể học cách hiểu rõ hơn những trải nghiệm của những người này và theo cách này khám phá ra điều Thiên Chúa đang đòi hỏi chúng ta trong thời đại của chúng ta”, Đức Thánh Cha nói.
Ngoài ra, Đức Thánh Cha Phanxicô còn lưu ý tầm quan trọng của việc cùng nhau cộng tác làm việc trong Mùa Chay.
“Vì vậy, tôi hy vọng rằng chương trình ‘Rice Bowl’ và các sáng kiến khác do tổ chức Dịch vụ Cứu trợ Công giáo đưa ra sẽ tiếp tục là những ví dụ về cách thực hiện lệnh truyền của Tin Mừng là yêu thương và phục vụ người lân cận theo cách thức cộng đồng”, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết.
“Với những cảm nghĩ này, tôi xin gửi lời cầu chúc tốt đẹp nhất khi các bạn kỷ niệm sự kiện này, và tôi cầu xin Thiên Chúa Toàn Năng ban cho tất cả những ai ủng hộ chương trình ‘Rice Bowl’ muôn ơn lành, sự khôn ngoan, hy vọng và sức mạnh”, Đức Thánh Cha kết luận.
Minh Tuệ (theo Crux)