Đức Thánh Cha Phanxicô: ‘Chúa Thánh Thần là Đấng hướng dẫn chúng ta trên con đường tiến tới sự hiệp nhất Kitô giáo’

Đức Thánh Cha Phanxicô và các thành viên của Ủy ban Quốc tế về Đối thoại giữa Giáo hội Công giáo và Các môn đệ Chúa Kitô (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô và các thành viên của Ủy ban Quốc tế về Đối thoại giữa Giáo hội Công giáo và Các môn đệ Chúa Kitô (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô đã đón tiếp các thành viên của Ủy ban Quốc tế về Đối thoại giữa Giáo hội Công giáo và các Môn đệ Chúa Kitô. Đức Thánh Cha lưu ý rằng sự hiệp nhất Kitô giáo đạt được bằng cách cùng nhau đồng hành, cầu nguyện và làm việc bác ái.

Chúa Thánh Thần là “ký ức và Đấng hướng dẫn mở ra những con đường mới và bất ngờ, nơi chúng ta nghĩ rằng con đường đó đã bị đóng lại hoặc bị cắt đứt”. Điều này đã được Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc lại khi tiếp kiến các thành viên của Ủy ban Quốc tế về Đối thoại giữa Giáo hội Công giáo và các Môn đệ Chúa Kitô.

‘Các Môn đệ Chúa Kitô’ (Disciples of Christ) là một phong trào Tin lành có trụ sở tại Hoa Kỳ và Canada vì sự hiệp nhất Kitô giáo.

Cuộc đối thoại đã diễn ra từ năm 1977 và đang ở giai đoạn thứ sáu, dự kiến sẽ tiếp tục cho đến năm 2027 về chủ đề “Vai trò của Thánh Thần”.

Sau khi chào mọi người bằng lời của Thánh Phêrô: “Chúc anh chị em được đầy tràn ân sủng và bình an” (1 Pr 1, 2), Đức Thánh Cha nói: “Trong thời đại của chúng ta, một thời điểm không dễ dàng đối với đức tin, chúng ta hiệp nhất trong cùng một sự xác tín mà vị Tông đồ đã tìm cách truyền đạt, khi chúng ta đặt niềm hy vọng vào Thiên Chúa của sự an ủi”.

Giữ cho cộng đoàn Kitô hữu tươi trẻ

“Khi chúng ta đến gần trong lời cầu nguyện và với tấm lòng rộng mở đón nhận Kinh Thánh được Chúa Thánh Thần linh hứng, chúng ta để cho Người nói và hành động trong chúng ta”, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng “ký ức đáng giá của Người nhắc nhở chúng ta về những điều quan trọng trong cuộc sống và “không có gì là không thể với Thiên Chúa”. Như Công đồng Vatican II đã nhắc lại, Chúa Thánh Thần cũng là “Đấng hướng dẫn giữ cho cộng đoàn Kitô hữu tươi trẻ”, Đức Thánh Cha tiếp tục, đồng thời lưu ý rằng nơi Ngài, chúng ta có được niềm vui của việc “tuyên xưng Chúa Giêsu là Chúa và là Đấng Cứu Thế, và chúng ta tìm được sức mạnh để kiên trì ca ngợi danh Ngài, tán tụng và tôn vinh danh ấy” trong khi Ngài “bảo vệ tinh thần chúng ta khỏi những cám dỗ”, chẳng hạn như những sự buồn phiền, tính tự cao tự đại và tính thế tục.

Sự hài hòa vượt ra khỏi “sự dàn xếp được thương lượng”

Chúa Thánh Thần “là nhân vật chính đích thực của sứ vụ” và, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhấn mạnh thực tế rằng với con mắt đức tin, người ta có thể nhìn thấy sự hiện diện của Thiên Chúa “ngay cả bên ngoài giới hạn của các cộng đồng của chúng ta”, và “nếu chúng ta ngoan ngùy dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần”, Ngài sẽ biết cách theo đuổi những con đường của sự hòa hợp:

“Chúa Thánh Thần là sự hài hòa: chúng ta đừng quên điều này. Ngài cho phép ‘sự chia rẽ’: hãy nghĩ đến buổi sáng ngày Lễ Ngũ Tuần khi có một cuộc ‘chia rẽ’ lớn giữa các đoàn sủng khác nhau…Nhưng sau đó, Ngài tạo ra sự hài hòa, vốn không phải là một ‘sự dàn xếp được thương lượng, không: sự hài hòa vượt xa điều đó. Và đây là con đường của Thần Khí”, Đức Thánh Cha nói.

Cùng nhau đồng hành và cầu nguyện

“Xin cho chúng ta đừng bao giờ sợ theo đuổi những con đường của sự hòa hợp mà Thần Khí chỉ ra”, Đức Thánh Cha Phanxicô kết luận, đồng thời nhắc lại cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Đức Giáo hoàng Phaolô VI và Đức Thượng phụ Athenagoras của Constantinople ở Jerusalem vào năm 1964:

“Trên cuộc hành trình của sự hiệp thông Giáo hội, và trong cuộc đối thoại với các Giáo hội và cộng đồng Kitô giáo khác, một điều luôn khiến tôi suy nghĩ là điều mà Đức Thượng phụ Athenagoras đã nói với Đức Phaolô VI: chúng ta hãy đặt các nhà thần học trên một hòn đảo và chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện cuộc hành trình. Sự hiệp nhất Kitô giáo đạt được bằng cách cùng nhau bước đi. Chắc chắn, các nhà thần học là cần thiết: họ cần nghiên cứu, diễn thuyết, thảo luận; nhưng đồng thời, chúng ta hãy tiếp tục cùng nhau cầu nguyện và làm việc bác ái. Đối với tôi, đây là con đường không gây ra sự thất vọng”.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết