Một cầu vồng xuất hiện phía trên bệnh viện Gemelli, nơi Đức Thánh Cha đang nằm viện để xét nghiệm và điều trị bệnh viêm phế quản tại Rôma vào ngày 18 tháng 2 năm 2025 (Ảnh: TIZIANA FABI/AFP qua Getty Images)
Trong khi Đức Thánh Cha Phanxicô vẫn đang tiếp tục trải qua quá trình điều trị y tế phức tạp đối với bệnh viêm phổi ở cả hai bên và nhiễm trùng đường hô hấp tại Bệnh viện Gemelli ở Rôma, hôm thứ Tư, ngày 19 tháng 2, Vatican đã công bố bài chia sẻ Giáo lý Năm Thánh do Đức Thánh Cha soạn thảo về đề tài “Chúa Giêsu Kitô, niềm Hy vọng của chúng ta”.
Suy tư về chuyến viếng thăm của ba nhà thông thái đến chiêm bái Hài Nhi Giêsu, được ghi lại duy nhất trong Tin Mừng Thánh Mát-thêu, vị Giáo hoàng 88 tuổi đã khuyến khích các Kitô hữu noi theo bước chân của những “người hành hương hy vọng” khôn ngoan này, những người đã lên đường bắt đầu cuộc hành trình từ quê hương của họ để tìm kiếm Thiên Chúa.
“Các nhà thông thái được coi là đại diện cho cả 2 dòng dõi nguyên thủy, được sinh ra bởi 3 người con trai của ông Nô-ê, và của 3 lục địa được biết đến trong thời cổ đại, Châu Á, Châu Phi và Châu Âu, cũng như 3 giai đoạn của cuộc đời con người: tuổi trẻ, tuổi trưởng thành và tuổi già”, Đức Thánh Cha giải thích trong bài chia sẻ Giáo lý ngày 19 tháng 2.
“Họ là những người không đứng yên một chỗ, mà giống như những người được chọn vĩ đại trong lịch sử Kinh Thánh, họ cảm thấy cần phải di chuyển, phải tiến về phí trước. Họ là những người không chú ý đến bản thân mình, biết cách nhìn lên cao”, Đức Thánh Cha nói.
Bất chấp những khó khăn gặp phải trên hành trình đức tin, Đức Thánh Cha cho biết Thiên Chúa ngỏ lời với con người qua “công trình sáng tạo và lời tiên tri”.
“Cảnh tượng ngôi sao khơi dậy niềm vui không thể kìm nén nơi những con người đó, bởi vì Chúa Thánh Thần, Đấng khơi dậy tâm hồn của bất kỳ ai chân thành tìm kiếm Thiên Chúa, cũng lấp đầy quả tim ấy bằng niềm vui”, Đức Thánh Cha chia sẻ.
Thông qua Kinh Thánh cổ xưa, các nhà thông thái đã có thể xác định được nơi sinh của “vị Vua mới sinh của người Do Thái” và “trở thành những người đầu tiên tin Chúa Giêsu Kitô là Đấng Cứu Thế”.
“Họ nhìn thấy ‘một thân xác nhỏ bé khiêm nhường mà Ngôi Lời đã mặc lấy; nhưng vinh quang của Thiên tính của Người không hề ẩn giấu khỏi họ. Họ nhìn thấy một Hài Nhi; nhưng họ tôn thờ Thiên Chúa’”, Đức Thánh Cha nói, ám chỉ lời của Thánh Chromatius Aquileia.
Trong văn bản đã được chuẩn bị trước của mình, Đức Thánh Cha nói thêm: “Do đó, các sách Tin Mừng cho chúng ta biết rõ ràng rằng người nghèo và người ngoại kiều là những người đầu tiên gặp gỡ Hài Nhi Giêsu”.
Đức Thánh Cha kết thúc bài suy niệm bằng văn bản về Ba Vua bằng cách mời gọi mọi người dâng kính Hài Nhi Giêsu “những món quà tuyệt đẹp nhất” là đức tin và tình yêu của chúng ta.
“Chúng ta hãy học cách tôn thờ Thiên Chúa nơi sự nhỏ bé khiêm hạ của Người, nơi Vương quyền của Người, không đè bẹp nhưng giải thoát chúng ta và cho phép chúng ta phụng sự Người một cách xứng đáng”, Đức Thánh Cha nói.
Minh Tuệ (theo CNA)