
Đức Thánh Cha Phanxicô phát biểu từ cửa sổ Điện Tông Tòa trong giờ Kinh Truyền Tin vào ngày 14 tháng 1 năm 2024 (Ảnh: Vatican)
Hôm Chúa nhật, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đưa ra lời kêu gọi hòa bình mạnh mẽ, đồng thời gọi chiến tranh hiện đại là “tội ác chống lại nhân loại” gieo rắc cái chết cho dân thường và phá hủy các thành phố.
Phát biểu ở cuối bài diễn văn trong giờ Kinh Truyền Tin vào ngày 14 tháng 1, Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người cầu nguyện cho tất cả những người đang đau khổ vì “sự tàn khốc của chiến tranh”, đặc biệt là ở Ukraine, Palestine và Israel.
“Chúng ta cầu nguyện để những người có quyền lực đối với những cuộc xung đột này sẽ phản ánh rằng chiến tranh không phải là cách giải quyết chúng vì nó gieo rắc sự chết chóc cho dân thường và phá hủy các thành phố cũng như cơ sở hạ tầng. Nói cách khác, chiến tranh ngày nay tự nó đã là một tội ác chống lại loài người”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.
“Chúng ta đừng quên điều này: Bản thân chiến tranh là một tội ác chống lại loài người. Người dân cần hòa bình. Thế giới cần hòa bình”.
Đức Thánh Cha chia sẻ việc ngài đã cảm động thế nào trước lời chứng của một linh mục Dòng Phanxicô tại Thánh Địa trên một chương trình truyền hình vào sáng Chúa Nhật.
Đức Thánh Cha cho biết rằng ngài đã thấy Cha Ibrahim Faltas, một linh mục người Ai Cập phục vụ với tư cách là Tổng đại diện Tỉnh Dòng Phanxicô Quản thủ Thánh Địa, phát biểu trên chương trình truyền hình “A Sua Immagine” (Giống hình ảnh của Chúa) của Ý về tầm quan trọng của “giáo dục về hòa bình”.
Đức Thánh Cha Phanxicô cũng cho biết thêm rằng toàn thể nhân loại đang cần “một nền giáo dục để ngăn chặn mọi cuộc chiến tranh”.
“Chúng ta hãy luôn cầu nguyện để có được ân sủng này: giáo dục về hòa bình”, Đức Thánh Cha nói.

Đám đông tại Quảng trường Thánh Phêrô để nghe bài diễn văn trong giờ Kinh Truyền Tin của Đức Thánh Cha vào ngày 14 tháng 1 năm 2024 (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Trong bài diễn văn Truyền Tin, vị Giáo hoàng 87 tuổi đã tỏ ra tràn đầy năng lượng và đọc toàn bộ bài phát biểu của mình mà không cần sự trợ giúp – hai ngày sau khi nói trong một buổi tiếp kiến vào cuối tuần trước rằng ngài “hơi bị viêm phế quản”.
Trong bài suy niệm về Tin Mừng Chúa Nhật, Đức Thánh Cha đã nói về cuộc gặp gỡ đầu tiên của Chúa Giêsu với các môn đệ của Người và khuyến khích mọi người cố gắng nghĩ về thời điểm của cuộc gặp gỡ cá nhân đầu tiên của họ với Thiên Chúa.
“Mỗi người chúng ta đều đã có một cuộc gặp gỡ đầu tiên với Chúa Giêsu – khi còn là một đứa trẻ, một thanh thiếu niên, một người trẻ, một người trưởng thành”, Đức Thánh Cha nói. “Tôi gặp gỡ Chúa Giêsu lần đầu tiên khi nào? Hãy cố gắng ghi nhớ điều này”.
“Và sau suy nghĩ này, ký ức này, hãy đổi mới niềm vui được theo Ngài và tự hỏi mình… Việc trở thành môn đệ của Chúa Giêsu có ý nghĩa gì?”.
Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh rằng việc trở thành môn đệ của Chúa Giêsu đòi hỏi ba điều: “tìm kiếm Chúa Giêsu, ở lại với Chúa Giêsu và rao giảng Chúa Giêsu”.
“Tóm lại, đức tin không phải là một lý thuyết; đó là một cuộc gặp gỡ”, Đức Thánh Cha nói.
“Và chúng ta hãy tự hỏi: Chúng ta có còn là những người môn đệ yêu mến Chúa Giêsu nữa không? Chúng ta tìm kiếm Chúa hay chúng ta ổn định trong một đức tin được tạo thành từ những thói quen? Chúng ta có ở lại với Người trong lời cầu nguyện không? Chúng ta có biết ở lại trong sự thinh lặng với Người không? … Và rồi, chúng ta có cảm thấy ước muốn chia sẻ, công bố vẻ đẹp của việc gặp gỡ Thiên Chúa không?”.
“Xin Đức Maria Rất Thánh, người môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu, ban cho chúng ta lòng khao khát tìm kiếm Ngài, ước muốn ở lại với Ngài và ước muốn loan báo Ngài”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.
Minh Tuệ (theo CNA)