Đức Thánh Cha Phanxicô cầu xin Thánh Tâm Chúa Giêsu hoán cải những tâm hồn muốn chiến tranh

Vào ngày cuối cùng của tháng 6, tháng mà Giáo hội Công giáo dâng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, Đức Thánh Cha đã yêu cầu mọi người tiếp tục cầu nguyện cho Ukraine, Palestine, Israel, Myanmar và các khu vực khác trên thế giới, nơi có nhiều đau khổ do chiến tranh gây ra (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Vào ngày cuối cùng của tháng 6, tháng mà Giáo hội Công giáo dâng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, Đức Thánh Cha đã yêu cầu mọi người tiếp tục cầu nguyện cho Ukraine, Palestine, Israel, Myanmar và các khu vực khác trên thế giới, nơi có nhiều đau khổ do chiến tranh gây ra (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Hôm Chúa nhật, Đức Thánh Cha Phanxicô đã khẩn cầu Thánh Tâm Chúa Giêsu hoán cải và biến đổi “tâm hồn của những người muốn chiến tranh” thành các dự án đối thoại và hòa bình.

Vào ngày cuối cùng của tháng 6, tháng mà Giáo hội Công giáo dâng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, Đức Thánh Cha đã mời gọi mọi người tiếp tục cầu nguyện cho Ukraine, Palestine, Israel, Myanmar và các khu vực khác trên thế giới, nơi có nhiều đau khổ do chiến tranh gây ra.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng mời gọi mọi người nhớ đến sự đau khổ của các Kitô hữu bị bách hại trong bài chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin vào ngày 29 tháng 6.

“Hôm nay chúng ta tưởng nhớ các vị Tử đạo của thành Rôma. Chúng ta cũng đang sống trong thời kỳ tử đạo thậm chí còn nhiều hơn cả những thế kỷ đầu tiên”, Đức Thánh Cha nói.

“Ở nhiều nơi trên thế giới, nhiều anh chị em của chúng ta phải chịu sự phân biệt đối xử và bách hại vì đức tin của họ, từ đó làm phong phú Giáo hội. Những người khác phải đối mặt với ‘sự tử đạo với đôi găng tay trắng’. Chúng ta hãy hỗ trợ họ và để cho mình được truyền cảm hứng bởi chứng tá của họ cho tình yêu Chúa Kitô”.

Suy ngẫm về bài Tin Mừng Chúa Nhật trong đó Chúa Giêsu chữa lành một người phụ nữ bị băng huyết và làm cho một bé gái sống lại từ cõi chết, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi mọi người hãy nhớ rằng Chúa Giêsu đến gần những đau khổ và những vết thương của chúng ta.

“Trước những đau khổ về thể xác và tinh thần, trước những vết thương mà tâm hồn chúng ta phải gánh chịu, trước những hoàn cảnh đè bẹp chúng ta, và ngay cả khi đối mặt với tội lỗi, Thiên Chúa không giữ khoảng cách với chúng ta”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Ngược lại, Ngài đến gần để cho chúng ta được chạm vào Ngài và Ngài chạm vào chúng ta, và Ngài luôn khiến chúng ta sống lại từ cõi chết. Ngài luôn nắm tay chúng ta và nói: hỡi những đứa con trai, con gái của Ta, hãy trỗi dậy!”.

Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi mọi người suy ngẫm xem liệu họ có giữ khoảng cách với những người đang đau khổ hay đến gần họ để chìa đôi bàn tay giúp đỡ để nâng đỡ họ theo gương Chúa Giêsu.

Đức Thánh Cha mời gọi mọi người hãy chiêm ngắm Trái tim của Thiên Chúa để Giáo hội và xã hội không loại trừ bất cứ ai nhưng mang lại cho mọi người cơ hội “được chào đón và yêu thương mà không có chiều bài và thành kiến nào”.

“Chúng ta hãy khắc sâu vào tâm hồn hình ảnh mà Chúa Giêsu ban cho chúng ta: Thiên Chúa là Đấng nắm lấy tay bạn và nâng bạn lên, là Đấng chạm đến nỗi đau của bạn và chạm vào bạn để chữa lành và phục hồi sự sống cho bạn. Ngài không phân biệt đối xử với bất kỳ ai vì Ngài yêu thương tất cả mọi người”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Chúng ta hãy cầu nguyện với Đức Trinh Nữ Maria Rất Thánh. Nguyện xin Mẹ là Mẹ của sự dịu dàng cầu bầu cho chúng ta và cho toàn thế giới”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube