
Đức Thánh Cha Phanxicô tôn kính Thánh tích của Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu trong giây phút thinh lặng cầu nguyện và đặt một bông hồng trắng trên bàn trước hòm đựng thánh tích của Thánh nữ Phêrô trong buổi tiếp kiến chung tại Quảng trường Thánh Phêrô, ngày 16 tháng 6 năm 2023 (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Một trong những cử chỉ sau cùng của Đức Thánh Cha Phanxicô trước khi trải qua ca phẫu thuật bụng hôm thứ Tư là cầu nguyện trước Thánh tích của Thánh Têrêsa thành Lisieux.
Thánh tích của vị Nữ tu Dòng Cát Minh người Pháp, còn được gọi là Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, đã hiện diện trên lễ đài trước Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần của Đức Thánh Cha hôm 7 tháng 6.
Trước khi bắt đầu buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tôn kính thánh tích của Thánh Têrêsa trong giây phút thinh lặng cầu nguyện. Đức Thánh Cha cũng đã đặt một bông hồng trắng duy nhất trên bàn trước hòm đựng thánh tích.
Vatican cho biết Đức Thánh Cha Phanxicô đã được đưa đến Bệnh viện Gemelli của Rôma để phẫu thuật bụng với sự gây mê toàn thân vào cuối buổi tiếp kiến buổi sáng, ngay sau 11 giờ sáng theo giờ Rôma.
Thánh tích của cha mẹ Thánh Têrêsa, Thánh Louis và Thánh Zélie Guérin Martin, cũng hiện diện trong buổi tiếp kiến chung vào ngày 7 tháng 6. Thánh tích của cả ba vị thánh sẽ viếng thăm các nhà thờ khác nhau ở Rôma cho đến ngày 16 tháng 6.
Hôm thứ Tư, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết ngài dự định công bố một Tông Thư về Thánh Têrêsa thành Lisieux, “Bổn mạng của các Giáo xứ truyền giáo”, để đánh dấu kỷ niệm 150 năm ngày sinh của Thánh nữ.
“Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu là một Nữ tu Dòng Cát Minh sống cuộc đời của mình theo cách thức nhỏ bé khiêm hạ và yếu đuối: Thánh nữ tự nhận mình là ‘một hạt cát đơn sơ nhỏ bé’”, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ tại Quảng trường Thánh Phêrô.
“Sức khỏe kém, Thánh Têrêsa qua đời ở tuổi 24”, Đức Thánh Cha chia sẻ thêm. “Nhưng mặc dù cơ thể ốm yếu, nhưng trái tim Thánh nhân vẫn tràn đầy sức sống và trần đầy tinh thần nhiệt huyết truyền giáo”.
“Trước mặt chúng ta là thánh tích của Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, Đấng bảo trợ toàn cầu của các Giáo xứ truyền giáo”, Đức Thánh Cha nói. “Thật tốt đẹp biết bao khi điều này xảy ra trong khi chúng ta đang suy tư về tinh thần nhiệt huyết trong công cuộc rao giảng Tin Mừng, về lòng nhiệt thành tông đồ. Vậy thì hôm nay, chúng ta hãy để chứng tá của Thánh Têrêsa giúp chúng ta. Thánh Têrêsa đã được sinh ra cách đây 150 năm và tôi dự định sẽ dành một Tông Thư về Thánh nữ nhân dịp kỷ niệm này”.
Thánh Têrêsa thành Lisieux sinh ngày 2 tháng 1 năm 1873 tại Alençon, Pháp. Mẹ của Têrêsa mất khi em chỉ mới 4 tuổi, để lại cha và các chị gái nuôi nấng em. Têrêsa đã được phép của Đức Giáo hoàng để gia nhập Tu viện Cát Minh khi mới 15 tuổi, nơi Thánh nhân sống cho đến khi qua đời vì bệnh lao phổi ở tuổi 24.
Thánh Têrêsa thành Lisieux đã được Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II tuyên phong lên bậc Tiến sĩ Giáo hội vào năm 1997 và là Bổn mạng của các Giáo xứ truyền giáo.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã suy tư về cuộc đời của Thánh Têrêsa như một phần của loạt bài chia sẻ về lòng nhiệt thành truyền giáo.
“Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu là Bổn mạng của các Giáo xứ truyền giáo nhưng ngài chưa bao giờ được sai đi truyền giáo”, Đức Thánh Cha Phanxicô giải thích trong bài chia sẻ giáo lý của mình. “Thánh Têrêsa đã kể lại trong ‘nhật ký’ của mình rằng ước muốn của Thánh nữ là trở thành một nhà truyền giáo và mong muốn trở thành một nhà truyền giáo không chỉ trong vài năm mà trong suốt phần đời còn lại của mình, thậm chí cho đến tận thế”.
Thánh Têrêsa đã làm điều này, Đức Thánh Cha nói, bằng cách trở thành vị linh hướng của một số nhà truyền giáo, những người mà Thánh nữ đã đồng hành qua những lời cầu nguyện, thư từ và sự hy sinh hãm mình từ bên trong các bức tường của Tu viện.
“Dù không lộ diện, Thánh Têrêsa đã chuyển cầu cho các xứ truyền giáo, giống như một động cơ, mặc dù bị che giấu, nhưng mang lại sức mạnh cho phương tiện để nó tiến về phía trước”, Đức Thánh Cha nói.
“Các nhà truyền giáo, trên thực tế – mà Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu là Bổn mạng – không chỉ là những người đi đến những vùng đất xa xôi, học ngôn ngữ mới, làm những công việc tốt đẹp và giỏi rao giảng”, Đức Thánh Cha cho biết thêm. “Không, một nhà truyền giáo là bất cứ người nào sống như một khí cụ của tình yêu của Thiên Chúa dù ở bất cứ nơi đâu”.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã kể lại hai biến cố trong cuộc đời của Thánh Têrêsa giúp giải thích khởi nguồn của lòng nhiệt thành và sức mạnh truyền giáo của Thánh nhân.
Biến cố đầu tiên xảy ra vào dịp Lễ Giáng Sinh năm 1886, khi Têrêsa gần 14 tuổi.
Đức Thánh Cha giải thích rằng Thánh Têrêsa được nuông chiều vì là con út trong gia đình. Nhưng cha của Têrêsa đã mệt mỏi sau Thánh lễ Giáng sinh lúc nửa đêm và không muốn có mặt khi con gái ông mở quà, vì vậy ông nói rằng ông rất vui vì đây là năm cuối cùng em sẽ nhận được quà.
“Têrêsa, một người rất nhạy cảm và dễ rơi nước mắt, đã bị tổn thương và đi lên phòng và nức nở khóc”, Đức Thánh Cha nói.
“Nhưng Têrêsa đã nhanh chóng kìm nén nước mắt, đi xuống nhà và tràn ngập hân hoan, làm cho cha mình được vui vẻ”, Đức Thánh Cha nói. “Chuyện gì đã xảy ra? Vào đêm đó, khi Chúa Giêsu đã trở nên bé nhỏ vì yêu thương, còn Têrêsa trở nên mạnh mẽ trong tâm hồn: chỉ trong khoảnh khắc, Têrêsa đã ra khỏi nhà tù của lòng ích kỷ và sự khóc thương cho chính mình; Têrêsa bắt đầu cảm thấy ‘lòng bác ái đi vào trong tâm hồn, với sự cần thiết cần phải quên mình’ (x. Thủ bản A, 133-134)”.
“Kể từ đó, Thánh Têrêsa hướng lòng nhiệt thành của mình về những người khác, để họ tìm thấy Thiên Chúa”.
Biến cố thứ hai xảy ra sau khi Thánh Têrêsa trở thành một Nữ tu Dòng Cát Minh. Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết Thánh Têrêsa đã được biết về một tên tội phạm cứng rắn, Enrico Pranzini, kẻ đã bị kết án tử hình bằng máy chém vì đã sát hại ba người.
Thánh Têrêsa có một lòng nhiệt thành đặc biệt hướng đến việc cứu vớt những người tội lỗi, và vì vậy “Têrêsa quan tâm đến kẻ tử tội và làm tất cả những gì có thể: cầu nguyện bằng mọi cách để kẻ tử tội đó hoán cải, để “Pranzini tội nghiệp đáng thương ấy”, như Têrêsa đã gọi với lòng cảm thương huynh đệ, được một dấu chỉ nhỏ về sự thống hối và dành chỗ cho lòng thương xót của Thiên Chúa”, Đức Thánh Cha nói.
Ngày hôm sau, Têrêsa đọc báo thấy rằng Pranzini, vừa khi đặt đầu vào máy chém, “đột nhiên, do một soi sáng bất ngờ, ông ta quay lại, tay cầm lấy Thánh giá mà vị linh mục trao cho, hôn ba lần các vết thương thánh của Chúa Giêsu”, Đức Thánh Cha tiếp tục.
“Rồi linh hồn ông đi lãnh án lệnh thương xót của Đấng đã tuyên bố rằng trên trời vui mừng hân hoan vì một tội nhân hoán cải hơn là 99 người công chính không cần ăn năn thống hối!”, Thánh Têrêsa viết.
Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Với rất nhiều phương tiện, phương pháp và cấu trúc sẵn có, đôi khi làm xao nhãng những điều thiết yếu, Giáo hội cần những tâm hồn như Thánh nữ Têrêsa, những tâm hồn cuốn hút mọi người đến với tình yêu và dẫn đưa mọi người đến gần Thiên Chúa hơn”.
“Hôm nay chúng ta hãy cầu xin Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, vị Thánh mà thánh tích của ngài đang được đặt ở đây”, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết thêm, “chúng ta hãy cầu xin Thánh nữ ơn vượt thắng sự ích kỷ và hăng say chuyển cầu để Chúa Giêsu được nhận biết và yêu mến”.
Một số hình ảnh trong buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư ngày 7 tháng 6:
Minh Tuệ (theo CNA)