Đức Thánh Cha Phanxicô cầu nguyện cho Myanmar và Thái Lan sau trận động đất gây thiệt hại nghiêm trọng

Người dân đứng bên cạnh đống đổ nát của một tòa nhà bị sập ở Mandalay, Myanmar, vào ngày 28 tháng 3 năm 2025, sau khi một trận động đất mạnh làm thiệt mạng hơn 150 người trên khắp Myanmar và Thái Lan vào ngày 28 tháng 3, làm đổ các tòa nhà và cầu và làm hơn 80 công nhân mắc kẹt trong một tòa nhà chọc trời đang được xây dựng ở Bangkok (Ảnh: STR/ AFP/ Getty Images)

Người dân đứng bên cạnh đống đổ nát của một tòa nhà bị sập ở Mandalay, Myanmar, vào ngày 28 tháng 3 năm 2025, sau khi một trận động đất mạnh làm thiệt mạng hơn 150 người trên khắp Myanmar và Thái Lan vào ngày 28 tháng 3, làm đổ các tòa nhà và cầu và làm hơn 80 công nhân mắc kẹt trong một tòa nhà chọc trời đang được xây dựng ở Bangkok (Ảnh: STR/ AFP/ Getty Images)

Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi lời chia buồn tới Giáo hội và chính quyền dân sự ở Myanmar và Thái Lan sau trận động đất mạnh khiến hơn 150 người thiệt mạng và gây ra sự tàn phá rộng khắp trong khu vực.

“Vô cùng đau buồn trước sự mất mát về người và sự tàn phá rộng khắp do trận động đất gây ra ở Đông Nam Á, đặc biệt là ở Myanmar và Thái Lan, Đức Thánh Cha Phanxicô chân thành cầu nguyện cho linh hồn những người đã khuất và cam kết sẽ luôn gần gũi về mặt tinh thần với tất cả những người bị ảnh hưởng bởi thảm kịch này”, theo thông điệp được gửi thay mặt Đức Thánh Cha bởi Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh.

“Đức Thánh Cha cũng cầu nguyện để các nhân viên cứu hộ sẽ được hỗ trợ trong việc chăm sóc những người bị thương và phải di tản nhờ vào những món quà thiêng liêng của lòng dũng cảm và sự kiên trì”.

Trận động đất mạnh 7,7 độ richter xảy ra gần Mandalay, thành phố lớn thứ hai của Myanmar, vào lúc 12:50 trưa ngày 28 tháng 3 theo giờ địa phương. Tiếp theo là một trận dư chấn mạnh 6,4 độ richter.

Chính phủ Myanmar đã báo cáo ít nhất 144 người chết và hơn 700 người bị thương. Ở quốc gia láng giềng Thái Lan, ít nhất tám người đã thiệt mạng tại Bangkok, nơi một tòa nhà 33 tầng đang được xây dựng bị sập. Các quan chức lo ngại số người chết có thể tăng lên, vì ít nhất 90 người vẫn mất tích tại thủ đô Thái Lan, theo Bộ trưởng Quốc phòng Phumtham Wechayachai.

Thảm họa xảy ra trong bối cảnh cuộc nội chiến đang diễn ra ở Myanmar và cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng trầm trọng. Chính quyền quân sự của nước này đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại thủ đô Naypyidaw và năm khu vực khác, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ nhân đạo.

Các cộng đồng Công giáo ở Myanmar cũng bị ảnh hưởng bởi trận động đất. Một số nhà thờ ở Mandalay đã bị hư hại, theo Cơ quan thông tấn Fides của Hội Truyền giáo Giáo hoàng. Giáo xứ Công giáo Thánh Michael được cho là bị ảnh hưởng nặng nề nhất, trong khi Nhà thờ chính tòa Thánh Giusse ở Taunggyi, thủ phủ của bang Shan, cũng bị hư hại. Các nhà lãnh đạo Giáo hội địa phương đã kêu gọi các tín hữu Công giáo hỗ trợ những người mất nhà cửa.

Các hoạt động cứu hộ đang diễn ra khi các đội cứu hộ tìm kiếm những người sống sót trong bối cảnh tàn phá rộng khắp. Các nhà chức trách ở cả Myanmar và Thái Lan đang đánh giá toàn bộ mức độ thiệt hại trong khi phối hợp các nỗ lực cứu trợ.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết