
Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong Thánh lễ tại nghĩa trang chiến tranh ở Rôma nhân dịp Lễ Các Đẳng Linh Hồn, ngày 2 tháng 11, năm 2023 (Ảnh: Daniel Ibanez/ EWTN)
Đức Thánh Cha Phanxicô đã cầu nguyện cho hòa bình, hy vọng và lòng thương xót trong Thánh lễ cầu nguyện cho Các Đẳng Linh Hồn vào một buổi sáng trời mưa tại Nghĩa trang Chiến tranh ở Rôma.
“Hôm nay, khi nghĩ đến những người đã khuất, trân quý ký ức về những người đã qua đời và ấp ủ niềm hy vọng, chúng ta cầu xin Thiên Chúa ban hòa bình, để người ta không còn tàn sát nhau trong chiến tranh nữa”, Đức Thánh Cha nói trong một bài giảng ứng khẩu vào ngày 2 tháng 11.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã chủ sự Thánh lễ tại nghĩa trang chiến tranh giữa những cơn mưa rào rải rác vào một buổi sáng mát mẻ, trong lành.
Đức Thánh Cha than thở về sự mất mát sinh mạng của rất nhiều người, đặc biệt là những người trẻ trong chiến tranh, và đồng thời cho biết rằng không bao giờ có thể có được một chiến thắng thực sự vì cái giá phải trả để đạt được chiến thắng đó.
“Chúng ta cầu xin Chúa cho những người thân yêu đã qua đời của chúng ta, cho tất cả mọi người: nguyện xin Thiên Chúa đón nhận tất cả họ”, Đức Thánh Cha nói. “Và chúng ta cũng cầu xin Thiên Chúa thương xót chúng ta và ban cho chúng ta niềm hy vọng: hy vọng rằng chúng ta có thể tiến bước và chúng ta có thể gặp gỡ tất cả họ cùng với Ngài khi Ngài gọi chúng ta”.
Thánh lễ tại nghĩa trang được cử hành bởi Đức Tổng Giám mục Diego Ravelli, Chưởng nghi Phụng vụ Giáo hoàng.
Nghĩa trang nhỏ, nơi chứa mộ phần của 426 binh sĩ từ các quốc gia Khối thịnh vượng chung đã thiệt mạng trong Thế chiến thứ hai, nằm gần Kim tự tháp Cestius, một kim tự tháp thời La Mã ở khu phố Ostiense phía nam trung tâm lịch sử của Rôma.
Trong bài giảng, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết ngày tưởng nhớ các tín hữu đã qua đời khiến ngài nghĩ đến ký ức và niềm hy vọng.
“Ký ức”, Đức Thánh Cha giải thích, “về những người đã đi trước chúng ta, những người đã trải qua cuộc đời của họ, những người đã kết thúc cuộc đời này” – cả những người đã làm điều tốt lẫn những người đã không làm điều tốt, “nhưng đã được đón nhận vào hưởng nhan thánh Chúa”.
Đức Thánh Cha chia sẻ rằng Lễ Các Đẳng Linh Hồn cũng là một thời điểm tốt để suy ngẫm về Đức Cậy, một nhân đức đối thần, mà ngài gọi là nhân đức “hàng ngày”.
Trước Thánh lễ, Đức Thánh Cha Phanxicô đi qua nghĩa trang để cầu nguyện, được đẩy trên xe lăn. Đức Thánh Cha cũng đặt hoa hồng trắng trên một số ngôi mộ, bao gồm cả trước bia mộ của W. Perkins, 28 tuổi.
Sau Thánh lễ và trước khi trở về Vatican, Đức Thánh Cha cũng dừng lại một lúc để cầu nguyện trước Nghĩa trang ngoài Công giáo dành cho những người nước ngoài tại Rôma, còn được gọi là Nghĩa trang Tin lành.
Gần đây, Đức Thánh Cha Phanxicô đã biến việc cử hành Thánh lễ tại nghĩa trang vào ngày 2 tháng 11 để cầu nguyện cho những người đã qua đời trở thành một thông lệ.
Từ năm 2016 đến năm 2021, Đức Thánh Cha đã cử hành Thánh lễ tại 5 nghĩa trang khác nhau trong hoặc gần Rôma. Vào dịp Lễ Các Đẳng Linh Hồn năm 2019, ngài đã cử hành Thánh lễ tại Hầm mộ Priscilla, trong khi vào năm 2022, ngài không đến viếng nghĩa trang nhưng cử hành Thánh lễ cầu nguyện cho các Giám mục và Hồng y đã qua đời tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô – một phong tục khác của Giáo hoàng trong tuần Lễ Các Thánh và Lễ Các Đẳng Linh Hồn.
Một số hình ảnh:
Minh Tuệ (theo CNA)