Đức Thánh Cha nói về tình hình Gaza: “Không có tương lai nào được xây dựng trên bạo lực, cưỡng bức lưu đày và sự trả thù”

Trong giờ Kinh Truyền Tin hôm Chúa nhật, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã bày tỏ lòng biết ơn đối với các hiệp hội Công giáo dấn thân liên đới với người dân tại Dải Gaza, đồng thời một lần nữa tha thiết kêu gọi hòa bình.

Người dân Palestine chạy trốn khỏi thành phố Gaza (Ảnh: AFP)

Người dân Palestine chạy trốn khỏi thành phố Gaza (Ảnh: AFP)

Hiệp thông với những người cam kết hỗ trợ người dân Gaza, cũng như với các Mục tử đang dẫn dắt các Giáo hội trên khắp Thánh Địa, Đức Thánh Cha một lần nữa nhắc lại: “Không có tương lai nào được xây dựng trên bạo lực, cưỡng bức lưu đày hay sự trả thù!”.

“Các dân tộc cần hòa bình”, Đức Thánh Cha khẳng định, đồng thời cũng cho biết thêm rằng: “Ai thực sự yêu thương họ thì phải nỗ lực dấn thân cho hòa bình”.

Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi này ngay sau giờ Kinh Truyền Tin hôm Chúa nhật, gửi lời chào đầu tiên tới đại diện của “nhiều hiệp hội Công giáo cam kết liên đới với người dân tại Dải Gaza”.

“Anh chị em thân mến”, ngài nói, “Tôi trân trọng sáng kiến của anh chị em cũng như nhiều sáng kiến khác trong toàn thể Giáo hội, nhằm diễn tả sự gần gũi với những anh chị em của chúng ta đang đau khổ tại miền đất bị giày xéo ấy”.

Đức Thánh Cha Lêô XIV chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin hôm Chúa Nhật, ngày 21 tháng 9 năm 2025 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Lêô XIV chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin hôm Chúa Nhật, ngày 21 tháng 9 năm 2025 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Cuộc tấn công của Israel tại Gaza tiếp diễn

Theo cơ quan y tế Gaza, ít nhất 60 người Palestine đã thiệt mạng hôm thứ Bảy, trong bối cảnh quân đội Israel tiếp tục mở các cuộc tấn công tại Thành phố Gaza và trên toàn bộ vùng đất này. Lực lượng Israel đã phá hủy nhiều tòa nhà cao tầng tại Thành phố Gaza, đồng thời tiến hành triệt phá các đường hầm ngầm và công trình bẫy mìn trong đợt tấn công mới bắt đầu từ tuần trước.

Hãng tin Reuters cho biết quân đội Israel hiện đang kiểm soát các vùng ngoại ô phía Đông của thành phố, với mục tiêu từ đó tiến sâu vào các khu vực trung tâm và phía Tâycủa thành phố.

Chính phủ Israel tuyên bố rằng gần nửa triệu người đã rời bỏ Thành phố Gaza kể từ đầu tháng này. Tuy nhiên, phía Hamas, lực lượng kiểm soát Gaza, đã bác bỏ con số trên, cho rằng chỉ có khoảng 300.000 người sơ tán, trong khi hơn 900.000 người vẫn ở lại, bao gồm một số ít con tin Israel – dưới 50 người – vẫn còn bị Hamas hoặc các nhóm vũ trang Palestine khác giam giữ.

Hơn 65.000 người Palestine đã thiệt mạng kể từ khi Israel phát động cuộc xâm lược Gaza cách đây hai năm trước, sau một cuộc tấn công vào miền nam Israel của Hamas khiến khoảng 1.200 người, chủ yếu là thường dân, thiệt mạng và khoảng 250 thường dân và binh lính bị bắt làm con tin.

Phẩm giá ccủa mỗi người phải được tôn trọng và bảo vệ

Đức Thánh Cha Lêô XIV luôn kiên định trong các lời kêu gọi hòa bình. Trong giờ Kinh Truyền Tin vào tuần trước, ngài đã bày tỏ “sự cảm thông sâu sắc nhất đối với người dân Palestine tại Gaza, những người vẫn đang sống trong sự sợ hã và phải sống trong những điều kiện không thể chấp nhận được, và lại một lần nữa bị buộc phải rời bỏ quê hương”.

Kêu cầu “Thiên Chúa Toàn Năng, Đấng đã truyền dạy ‘Ngươi chớ giết người’” và đồng thời kêu gọi “toàn thể nhân loại” trở thành những chứng nhân, Đức Thánh Cha khẳng định: “Mỗi con người đều có một phẩm giá bất khả xâm phạm, phải được tôn trọng và bảo vệ”.

Ngài tiếp tục lặp lại lời kêu gọi về “một cuộc ngừng bắn, trả tự do cho các con tin, một giải pháp ngoại giao thông qua đàm phán, và tôn trọng đầy đủ luật nhân đạo quốc tế”, trước khi mời gọi tất cả mọi người hiệp thông trong lời cầu nguyện của ngài, “ngõ hầu bình minh của hòa bình và công lý sớm xuất hiện”.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết