Đức Thánh Cha Lêô XIV mời gọi các nhà báo tái tập trung vào các mối tương quan, sự hòa giải và tiếng nói của những người dễ bị tổn thương nhất.
Đức Thánh Cha Lêô XIV đã thúc giục các nhà báo Công giáo kiên định hơn nữa với sự thật, sự kết nối giữa con người và tiếng nói của những người dễ bị tổn thương trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo đang định hình lại lĩnh vực truyền thông.
Trong một thông điệp do Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, ký thay mặt ngài, Đức Thánh Cha Lêô đã gửi đến Liên đoàn Truyền thông Công giáo Pháp (Fédération des Médias Catholiques) nhân dịp cuộc gặp gỡ Thánh Phanxicô de Sales của tổ chức này, dự kiến diễn ra tại Lộ Đức từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 1.
“Để đối mặt với kỷ nguyên này – được đánh dấu trong cả lĩnh vực truyền thông – bởi sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo, chúng ta cần khẩn trương quay trở lại những điều quan trọng nhất: những vấn đề về cảm xúc, tầm quan trọng của các mối quan hệ tốt đẹp và khả năng kết nối với người khác mà không loại trừ bất cứ ai”, theo nội dung thông điệp của Đức Thánh Cha. Lời kêu gọi đó, Đức Thánh Cha cho biết thêm, được đáp lại bằng “sự phục vụ chân lý mà các phương tiện truyền thông Công giáo có thể mang lại cho mọi người, kể cả những người không tin”.
Đức Thánh Cha đặc biệt khuyến khích những người hoạt động trong lĩnh vực truyền thông Công giáo trở thành “những người gieo rắc những lời lẽ tốt đẹp”, đồng thời khuếch đại những tiếng nói “can đảm tìm kiếm sự hòa giải”, giúp “giải trừ những trái tim đầy thù hận và cuồng tín” trong một thế giới mà ngài mô tả là “phân mảnh và phân cực”.
Đức Thánh Cha cũng mời gọi các nhà báo quan tâm lắng nghe những người thường bị bỏ quên nhất.
Thông điệp kêu gọi truyền thông Công giáo hành xử như những chiếc ăng-ten, thu nhận và chuyển tải “trải nghiệm của những người dễ bị tổn thương, những người bị gạt ra bên lề, những người cô đơn — và cả những người đang cần khám phá niềm vui khi cảm nhận mình được yêu thương”.
Đức Thánh Cha cũng nhắc đến Cha Jacques Hamel, vị Linh mục người Pháp đã bị sát hại ngay tại bàn thờ khi đang cử hành Thánh lễ tại Saint-Étienne-du-Rouvray vào ngày 26 tháng 7 năm 2016. Ngài bị hai kẻ tấn công tuyên thệ trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng sát hại; cả hai sau đó đã bị cảnh sát bắn chết.
Nhắc lại việc Liên đoàn Truyền thông Công giáo Pháp đã thiết lập một giải thưởng mang tên Cha Hamel dành cho các nhà báo dấn thân cho hòa bình và đối thoại liên tôn, Đức Thánh Cha viết rằng Cha Hamel “là một chứng nhân đức tin, cho đến tận cái chết”, và là người xác tín sâu sắc vào đối thoại cũng như “sự lắng nghe kiên nhẫn và mang tính tương hỗ”. Cha Hamel tin tưởng rằng điều cấp thiết là “phải biết đến gần người khác, không loại trừ bất cứ ai”, theo nội dung thông điệp của Đức Thánh Cha.
Minh Tuệ (theo EWTN News)