Đức Thánh Cha Lêô XIV đã gặp gỡ các nhà chức trách dân sự Lebanon tại Beirut khi ngài bắt đầu chuyến Tông du tới Lebanon, đồng thời kêu gọi những người trẻ tuổi của đất nước này nói “ngôn ngữ của hy vọng”, điều mà ngài cho rằng đã giúp Lebanon “luôn bắt đầu lại”.
Khởi đầu chuyến Tông du tại Lebanon, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã có bài phát biểu trước các nhà chức trách dân sự, đại diện của xã hội dân sự và ngoại giao đoàn của Lebanon tại Dinh Tổng thống ở Beirut. Đây cũng là bài phát biểu đầu tiên của ngài trên vùng đất Lebanon.
Trong bài phát biểu về chủ đề chính của chuyến Tông du: “Phúc thay ai xây dựng hòa bình”, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng hòa bình ở Lebanon không chỉ đơn thuần là một khát vọng, mà là một nhu cầu hàng ngày bắt nguồn từ cấu trúc xã hội phức tạp và những thách thức đang diễn ra của đất nước này.
Đức Thánh Cha nhắc nhở các nhà lãnh đạo Lebanon rằng hòa bình ở đất nước họ không phải là điều trừu tượng mà là “mong muốn và ơn gọi” phải được xây dựng hàng ngày.
Khả năng phục hồi của Lebanon
Nhấn mạnh đến sự kiên trì của người dân Lebanon, Đức Thánh Cha lưu ý rằng họ “không bỏ cuộc” ngay cả khi đối mặt với khó khăn.
Đức Thánh Cha mô tả khả năng phục hồi này là nền tảng cho việc tái thiết và tiến về phía trước, đồng thời cũng cho biết thêm rằng nó rất cần thiết cho những người chịu trách nhiệm định hình tương lai của Lebanon.
Kêu gọi các nhà lãnh đạo duy trì mối liên hệ chặt chẽ với người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngài thúc giục họ nói “ngôn ngữ của hy vọng”, điều đã giúp Lebanon “luôn bắt đầu lại”.
Sự hòa giải và sự thật
Đức Thánh Cha Lêô tiếp tục nhấn mạnh rằng hòa bình bền vững đòi hỏi phải đối mặt với những vết thương trong quá khứ, đồng thời khẳng định rằng sự hòa giải phải được theo đuổi bằng sự kiên nhẫn và trung thực.
“Có những vết thương cá nhân và tập thể phải mất nhiều năm, đôi khi là cả nhiều thế hệ mới có thể chữa lành”, Đức Thánh Cha nói.
Ngài nhấn mạnh rằng sự thật và hòa giải “chỉ có thể phát triển cùng nhau”, đồng thời cảnh báo rằng chúng ta không nên “bị giam cầm bởi nỗi đau và cách suy nghĩ của chính mình”.
Đức Thánh Cha cũng cho biết thêm rằng các tổ chức phải ưu tiên công ích, điều mà ngài mô tả là “lớn hơn tổng hợp của nhiều lợi ích”.
Thách thức của vấn đề di cư
Đức Thánh Cha Lêô tiếp tục nói về làn sóng di cư đang diễn ra của những người trẻ, thừa nhận sự bất định và khó khăn khiến nhiều người phải ra đi.
Ngài nhấn mạnh rằng mặc dù cộng đồng người Liban di cư mang lại nhiều lợi ích, nhưng “Giáo hội không muốn bất kỳ ai bị buộc phải rời khỏi đất nước của họ”.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh nhu cầu về các điều kiện cho phép những người trẻ tuổi ở lại và xây dựng tương lai tại quê nhà, và đồng thời kêu gọi Lebanon tránh cả “chủ nghĩa địa phương” lẫn “chủ nghĩa dân tộc”.
Trích dẫn Fratelli Tutti, Đức Thánh Cha nhắc nhở các nhà lãnh đạo về tầm quan trọng của việc duy trì cả bản sắc địa phương lẫn sự cởi mở toàn cầu, đồng thời lưu ý rằng đây là “hai thai cực không thể tách rời và quan trọng như nhau trong mọi xã hội”.
Phụ nữ và giới trẻ
Ghi nhận những đóng góp của phụ nữ cho xã hội, Đức Thánh Cha Lêô nói rằng phụ nữ sở hữu “năng lực đặc biệt trong việc kiến tạo hòa bình”, bắt nguồn từ khả năng hỗ trợ và củng cố các mối quan hệ trong xã hội. Sự tham gia của họ, Đức Thánh Cha nói, là “một yếu tố đổi mới thực sự”.
Những người trẻ ở lại hoặc trở về Lebanon, ngài cho biết thêm, đóng góp một cách quyết định vào việc đảm bảo rằng đất nước này “một lần nữa có thể trở thành vùng đất tràn đầy sức sống”.
Trách nhiệm chung vì hòa bình
Kết thúc bài phát biểu của mình, Đức Thánh Cha Lêô XIV nhắc nhở những người có mặt rằng hòa bình đòi hỏi sự cam kết tích cực từ các nhà lãnh đạo và các tổ chức.
Đối thoại, thậm chí ngay cả trong bối cảnh của sự bất đồng, Đức Thánh Cha cho biết, “là con đường dẫn đến hòa giải”.
Thiên Ân (theo Vatican News)