
Đức Thánh Cha Lêô XIV gặp gỡ các đại biểu tham dự cuộc họp thường niên của những người điều hành các hiệp hội giáo dân, các phong trào Giáo hội và các cộng đoàn mới vào ngày 6 tháng 6 năm 2025 tại Vatican (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Kitô hữu không được sống những lời hứa của Chúa Giêsu Kitô một cách đơn lẻ, Đức Thánh Cha Lêô XIV ngỏ lời với phái đoàn gồm 250 người đang hiện diện tại Rôma nhân dịp Năm Thánh dành cho các phong trào Giáo hội, các hiệp hội và cộng đoàn mới.
Sự kiện thường niên này, quy tụ các nhà điều hành các hiệp hội giáo dân, phong trào Giáo hội và cộng đoàn mới, do Thánh Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống tổ chức. Năm nay, sự kiện diễn ra trong bối cảnh hơn 70.000 khách hành hương dự kiến sẽ đến Rôma vào cuối tuần này, từ ngày 7–8 tháng 6, để tham dự các buổi cử hành Năm Thánh.
“Đời sống Kitô hữu không thể sống trong cô lập”, Đức Thánh Cha nói trong bài diễn văn hôm thứ Sáu trước phái đoàn gồm các đại diện của nhiều hiệp hội giáo dân và phong trào Giáo hội. “Đời sống ấy được sống cùng với người khác, trong một nhóm, trong cộng đoàn, vì Đức Kitô Phục Sinh hiện diện ở bất cứ nơi nào các môn đệ quy tụ nhân danh Người”.
Theo thông báo của Bộ Loan báo Tin Mừng, các phong trào và hiệp hội sẽ tham dự sự kiện cuối tuần này gồm: Con đường Tân Dự Tòng (Neocatechumenal Way), Công giáo Tiến hành (Catholic Action), Hiệp thông và Giải phóng (Communion and Liberation), Cộng đoàn Shalom, Charis International, Sant’Egidio, Focolare, Rinnovamento nello Spirito Santo, Opera di Maria và Các nhóm Giáo xứ truyền giáo (Parish Cells of Evangelization).
Trước đó, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến riêng ông Kiko Argüello, người sáng lập Con đường Tân Dự Tòng, vào ngày thứ Năm.
Trong bài diễn văn hôm thứ Sáu, Đức Thánh Cha ghi nhận sự hiện diện của các nhóm có tổ chức được thành lập “để thực hiện một dự án chung mang tính tông đồ, bác ái hay phụng vụ, hoặc nhằm cổ võ chứng tá Kitô giáo trong những môi trường xã hội cụ thể”, cũng như những nhóm được khai sinh từ “nguồn hứng khởi mang tính đặc sủng”.
“Đối với Giáo hội, tất cả đều quan trọng”, Đức Thánh Cha Lêô khẳng định, đồng thời trích dẫn một đoạn từ Công đồng Vaticanô II, trong đó dạy rằng, nhờ các phong trào Giáo hội, “người ta có thể hy vọng vào một mùa gặt bội thu hơn nhiều so với khi mỗi cá nhân hành động cách riêng lẻ”.
Ngài cũng mời gọi hiểu các nhóm này trong ánh sáng của ân sủng: “Nếu không có các đặc sủng, ân sủng của Đức Kitô – vốn được trao ban dồi dào – có thể không tìm được mảnh đất màu mỡ để đón nhận. Đó là lý do vì sao Thiên Chúa khơi dậy các đặc sủng: để thức tỉnh trong tâm hồn con người lòng khao khát gặp gỡ Đức Kitô và sự khát mong đời sống thần linh mà Người ban cho chúng ta”.
“Nắm men của sự hiệp nhất”
Sự hiệp nhất và sứ mạng là điều thiết yếu đối với đời sống của Giáo hội và Sứ vụ Phêrô, Đức Thánh Cha nhấn mạnh với phái đoàn, và đồng thời mời gọi họ trở thành “nắm men của sự hiệp nhất” cũng như luôn duy trì nơi mình “lòng nhiệt thành truyền giáo”.
“Chúng ta chỉ có một Đầu, một ân sủng tràn đầy trong chúng ta, một Tấm Bánh để sống, một con đường để bước đi và cùng sống trong một ngôi nhà… Chúng ta là một, trong cả Thần Khí và thân Mình Chúa Kitô”, Đức Thánh Cha nói, trích lời Thánh Paulinus Nola gửi Thánh Augustinô. “Nếu tách khỏi Đấng Duy Nhất ấy, chúng ta sẽ trở nên hư vô”.
Hồi tưởng lại kinh nghiệm bản thân khi còn là một Linh mục thừa sai tại Peru, Đức Thánh Cha Lêô chia sẻ rằng sứ mạng loan báo Tin Mừng của Giáo hội đã “hình thành đời sống thiêng liêng của tôi”. Ngài tha thiết mời gọi những người hiện diện đặt các khả năng của mình phục vụ Giáo hội “để có thể đến với những ai, tuy xa cách, nhưng vẫn đang chờ đợi, dù không ý thức được điều ấy, để được nghe Lời ban sự sống của Thiên Chúa”.
Kết thúc bài huấn từ, Đức Thánh Cha kêu gọi phái đoàn: “Hãy luôn đặt Chúa Giêsu ở trung tâm điểm của mình!”.
Đó chính là mục đích thiết yếu của các đặc sủng, Đức Thánh Cha Lêô nói.
“Tất cả chúng ta đều được mời gọi noi gương Đức Kitô, Đấng đã tự hạ mình để làm cho chúng ta được trở nên phong phú”. Đức Thánh Cha kết luận: “Những ai liên kết với nhau để theo đuổi một mục tiêu tông đồ, cũng như những ai được hưởng một đặc sủng, đều được mời gọi làm người khác được trở nên phong phú bằng cách từ bỏ chính mình. Đó là nguồn mạch của sự tự do và niềm vui lớn lao”.
Minh Tuệ (theo CNA)