Đức Thánh Cha Lêô XIV với các bạn trẻ tham dự Năm Thánh Giới trẻ: “Tiếng nói của các con sẽ vang vọng đến tận cùng trái đất”

Đức Thánh Cha Lêô XIV đã bất ngờ xuất hiện sau Thánh lễ Khai mạc Năm Thánh Giới trẻ tại Quảng trường Thánh Phêrô để chào thăm các tín hữu (Ảnh: Daniel Ibanez)

Đức Thánh Cha Lêô XIV đã bất ngờ xuất hiện sau Thánh lễ Khai mạc Năm Thánh Giới trẻ tại Quảng trường Thánh Phêrô để chào thăm các tín hữu (Ảnh: Daniel Ibanez)

Tối hôm thứ Ba, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã bất ngờ xuất hiện tại Quảng trường Thánh Phêrô để chào đón hàng ngàn bạn trẻ đang tham dự Thánh lễ Khai mạc Năm Thánh Giới trẻ.

Sau khi đi vòng quanh Quảng trường để chào thăm cộng đoàn, Đức Thánh Cha đã ngỏ lời với các bạn trẻ từ bàn thờ chính, bằng ba ngôn ngữ: tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh. “Buona sera, buenas tardes, good evening”, ngài nói, khiến đám đông vỡ òa trong niềm hân hoan.

Phát biểu bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha nhắc lại lời của Chúa Giêsu: “Các con là muối cho đời. Các con là ánh sáng cho trần gian” (Mt 5,13–16).

Sau đó, chuyển sang tiếng Tây Ban Nha, ngài nói tiếp: “Và hôm nay, tiếng nói, sự nhiệt huyết, và những lời hô vang của các con, tất cả đều quy hướng về Chúa Giêsu Kitô, và các con sẽ được lắng nghe cho đến tận cùng trái đất”.

“Ngày hôm nay, chúng ta khởi đầu một cuộc hành trình – Năm Thánh Hy Vọng. Thế giới đang cần những thông điệp hy vọng. Các con chính là thông điệp ấy, và các con phải tiếp tục mang hy vọng đến cho tất cả mọi người”, Đức Thánh Cha nhấn mạnh.

“Chúng ta hãy hy vọng rằng tất cả các con sẽ luôn là dấu chỉ hy vọng cho toàn thế giới”, Đức Thánh Cha phát biểu bằng tiếng Ý.

“Hôm nay chúng ta bắt đầu, và trong những ngày tới, chúng ta sẽ có cơ hội trở thành một sức mạnh mang đến ân sủng của Thiên Chúa, trở thành nguồn hy vọng, và lan tỏa ánh sáng cho thành phố Rôma cũng như toàn thế giới”, Đức Thánh Cha nối trong bài phát biểu ứng khẩu của mình.

Đức Thánh Cha Lêô sau đó mời gọi các bạn trẻ cùng nhau bước đi “trong đức tin vào Chúa Giêsu Kitô”. Từ Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha cũng dâng lời cầu nguyện cho hòa bình toàn thế giới: “Tiếng kêu của chúng ta cũng phải là tiếng kêu cầu hòa bình cho thế giới. Chúng ta hãy cùng nhau thưa lên: Chúng con muốn hòa bình cho thế giới! Chúng con muốn hòa bình cho thế giới! Hãy cùng cầu nguyện cho hòa bình”.

“Ước gì chúng ta trở nên những chứng nhân cho sự bình an của Chúa Giêsu Kitô, cho sự hòa giải, ánh sáng của thế gian mà tất cả chúng ta đang kiếm tìm”, Đức Thánh Cha nói bằng tiếng Tây Ban Nha.

Cuối cùng, Đức Thánh Cha đã cùng hàng ngàn bạn trẻ hiệp lời cầu nguyện và ban phép lành cho toàn thể cộng đoàn.

“Hẹn gặp lại các con! Chúng ta sẽ gặp nhau tại Tor Vergata! Chúc các con một tuần lễ tốt lành!”, Đức Thánh Cha nói khi chia tay các bạn trẻ, nhắc đến buổi canh thức cầu nguyện mà ngài sẽ chủ sự cùng với các bạn trẻ vào tối ngày 2 tháng 8, và Thánh lễ Bế mạc Năm Thánh Giới trẻ vào ngày 3 tháng 8 tới.

Dưới đây là một số hình ảnh:

Đức Thánh Cha Lêô XIV đã bất ngờ xuất hiện sau Thánh lễ Khai mạc Năm Thánh Giới trẻ tại Quảng trường Thánh Phêrô để chào thăm các tín hữu (Ảnh: Daniel Ibanez)

jubileeofyouthwelcomemass8072925

jubileeofyouthwelcomemass1072925 jubileeofyouthwelcomemass2072925 jubileeofyouthwelcomemass3072925 jubileeofyouthwelcomemass4072925 jubileeofyouthwelcomemass5072925 jubileeofyouthwelcomemass6072925 jubileeofyouthwelcomemass10072925

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết