
Đức Tháh Cha Lêô XIV chủ sự cuộc cung nghinh Thánh Thể tại Rôma vào ngày 22 tháng 6 năm 2025, Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô (Ảnh: Daniel Ibañez/ EWTN)
Vào Chúa Nhật, ngày 22 tháng 6, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã kêu gọi các tín hữu “chia sẻ cơm bánh” — một dấu chỉ của ơn cứu độ của Thiên Chúa — để “nhân lên niềm hy vọng và loan báo Nước Thiên Chúa sắp đến”, khi ngài lần đầu tiên chủ sự Thánh lễ nhân dịp Lễ trọng Mình và Máu Thánh Chúa Kitô với tư cách là Giáo hoàng.
Vào dịp lễ mà Giáo hội Công giáo đặc biệt tôn vinh mầu nhiệm Thánh Thể — tức là Sự Hiện Diện Thực Sự của Chúa Giêsu Kitô trong bánh và rượu đã được truyền phép — Đức Thánh Cha Lêô tuyên bố: “Đức Kitô là câu trả lời của Thiên Chúa cho sự đói khát của nhân loại, bởi Thân Mình Người là Bánh trường sinh: ‘Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn!’”.
Vào chiều Chúa Nhật, Đức Thánh Cha đã rời Vatican đến Đền thờ Thánh Gioan Latêranô, Nhà thờ Chính tòa của vị Giám mục Rôma, để cử hành Thánh lễ. Sau Thánh lễ là cuộc cung nghinh Thánh Thể dọc theo các con đường của thành phố.
Trong bài giảng, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã suy niệm về ý nghĩa của Thánh Thể và giá trị của việc chia sẻ. Buổi cử hành phụng vụ diễn ra bên ngoài Đền thờ.
Chia sẻ về bài Tin Mừng trong ngày, kể lại phép lạ bánh và cá, Đức Thánh Cha lưu ý rằng, bằng cách cứu đám đông khỏi cơn đói, “Chúa Giêsu loan báo rằng Người sẽ cứu tất cả mọi người khỏi sự chết”.
Khi làm như thế, Người thiết lập nền tảng của “mầu nhiệm đức tin mà chúng ta cử hành trong Bí tích Thánh Thể”, Đức Thánh Cha nói, và đồng thời cũng cho biết thêm rằng: “Cũng như cơn đói là dấu chỉ của những nhu cầu căn bản nhất trong cuộc sống này, thì việc bẻ bánh là dấu chỉ của ơn cứu độ Thiên Chúa ban tặng”.
Đức Thánh Cha Lêô nói rằng lòng trắc ẩn của Chúa Giêsu đối với những người đau khổ “cho chúng ta thấy tình yêu gần gũi của Thiên Chúa, Đấng đến với thế gian của chúng ta để cứu chuộc chúng ta”.
Ngài nói thêm: “Nơi nào Thiên Chúa ngự trị, nơi ấy chúng ta được giải thoát khỏi mọi sự dữ”.
Trước sự hữu hạn của con người, ngài nói: “Khi chúng ta rước lấy Chúa Giêsu, Bánh Hằng Sống và Đích thực, chúng ta sống cho Người”.
Một lần nữa nhắc đến phép lạ trong Tin Mừng, Đức Thánh Cha Lêô nói rằng cơn đói của dân chúng là một dấu chỉ sâu xa, bởi vì “vào thời điểm cần kíp và khi bóng tối buông xuống, Chúa Giêsu vẫn hiện diện giữa chúng ta”.
Khi các Tông đồ đề nghị giải tán đám đông, Đức Thánh Cha chỉ ra rằng Chúa Giêsu dạy một logic trái ngược, “bởi vì cơn đói không xa lạ gì với lời rao giảng về Nước Trời và sứ điệp cứu độ”.
Đức Thánh Cha tiếp tục: “Người cảm thương những ai đang đói, và Người mời gọi các môn đệ hãy lo cho họ ăn”.
Các môn đệ chỉ trao cho Chúa Giêsu 5 chiếc bánh và 2 con cá — một tính toán xem ra hợp lý, nhưng thực ra, Đức Thánh Cha nói, “tiết lộ sự thiếu đức tin của họ. Bởi vì nơi nào Chúa Giêsu hiện diện, nơi ấy chúng ta tìm thấy mọi sự cần thiết để mang lại sức mạnh và ý nghĩa cho cuộc sống của chúng ta”.
Cử chỉ bẻ bánh của Chúa Giêsu, theo lời Đức Thánh Cha, “không phải là một nghi lễ ma thuật phức tạp nào; nhưng đơn thuần là lời tạ ơn dâng lên Chúa Cha, là lời cầu nguyện của Chúa Con với Chúa Cha, và là sự hiệp thông huynh đệ được duy trì bởi Chúa Thánh Thần”.
“Để hóa 5 chiếc bánh và 2 con cá ra nhiều, Chúa Giêsu chia sẻ những gì đang có sẵn. Do đó, mọi người đều được no đầy. Thậm chí là hơn cả nhu cầu”, ngài nói.
Đức Thánh Cha đã lên án tình trạng bất bình đẳng toàn cầu hiện nay và phê phán “việc tích lũy của một số ít” như là dấu chỉ “của sự vô cảm kiêu căng, vốn sinh ra sự đau khổ và bất công”.
“Ngày nay, thay vì những đám đông được nhắc đến trong Tin Mừng, nhiều dân tộc đang phải chịu đựng đau khổ nhiều hơn vì lòng tham của kẻ khác, hơn là vì cơn đói của chính họ”, ngài khẳng định.
Từ đó, ngài mời gọi các tín hữu hãy noi theo gương Chúa Giêsu và sống giáo huấn ấy bằng những hành động cụ thể, nhất là trong Năm Thánh Hy Vọng.
“Đặc biệt trong Năm Thánh này, mẫu gương của Chúa Giêsu là thước đo để hướng dẫn các hành động và việc phục vụ của chúng ta: Chúng ta được mời gọi chia sẻ cơm bánh, nhân lên niềm hy vọng và loan báo Nước Thiên Chúa”, ngài nói.

Đức Thánh Cha Lêô XIV chủ sự Thánh lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô tại Vương cung thánh đường Thánh Gioan Latêranô ở Roma vào ngày 22 tháng 6 năm 2025 (Ảnh: Daniel Ibañez/ EWTN)
Vị Giáo hoàng thuộc Dòng Augustinô cũng trích dẫn lời của Thánh Augustinô mô tả Thánh Thể như là “bánh nuôi dưỡng mà không bao giờ cạn kiệt; bánh có thể hưởng dùng nhưng không bao giờ hết”, và đồng thời nhận định rằng Bí tích Thánh Thể “thực sự là sự hiện diện chân thật, đích thực và bản thể của Đấng Cứu Độ, Đấng biến bánh thành chính bản thân Người để biến đổi chúng ta thành chính Người”.
Đức Thánh Cha cũng đề cập đến căn nguyên hiện sinh của sự hiệp thông với Chúa Kitô, khi nói rằng: “Bản tính đói khát của chúng ta mang dấu ấn của một nhu cầu chỉ được thỏa mãn nhờ ân sủng của Bí tích Thánh Thể”.
Đức Thánh Cha Lêô nhắc nhớ cộng đoàn tín hữu rằng: “Sống động và trao ban sự sống, Thánh Thể làm cho chính Giáo hội trở nên Thân Mình Chúa Kitô”. Trích Hiến chế Tín lý Lumen gentium của Công đồng Vaticanô II, ngài nói thêm: “Tất cả đều được mời gọi nên một với Đức Kitô, Đấng là ánh sáng thế gian, từ Người mà chúng ta được sinh ra, nhờ Người mà chúng ta sống, và hướng cuộc sống của chúng ta về Người”.
Trước khi bắt đầu cuộc cung nghinh Thánh Thể đến Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả, Đức Thánh Cha đã giải thích ý nghĩa thiêng liêng và mang tính truyền giáo của cuộc rước này.
“Cùng với nhau, với tư cách là Mục tử và đoàn chiên, chúng ta sẽ nuôi dưỡng mình bằng Bí tích Thánh Thể, tôn thờ Người và cung nghinh Người qua các ngả đường”, ngài nói. “Khi làm điều đó, chúng ta sẽ đặt Người trước mọi con mắt, lương tâm và trái tim của mọi người”.
Đức Thánh Cha Lêô kết thúc bằng lời mời gọi gửi đến toàn thể các tín hữu: “Được nuôi dưỡng bởi lương thực Thiên Chúa ban, chúng ta hãy đem Chúa Giêsu đến với trái tim mọi người, bởi vì chính Chúa Giêsu lôi kéo tất cả mọi người tham gia công trình cứu độ của Người khi mời gọi từng người chúng ta đến ngồi vào bàn tiệc của Người. Phúc cho ai được mời, vì họ trở nên chứng nhân của tình yêu này!”.
Minh Tuệ (theo CNA)