Đức Thánh Cha Lêô XIV vào dịp Lễ Chúa Ba Ngôi: Tình yêu “năng động” của Thiên Chúa mở ra cho nhân loại cuộc gặp gỡ

Đức Thánh Cha Lêô XIV vẫy tay chào những người tham dự Thánh lễ mừng Năm Thánh Thể thao vào dịp lễ trọng kính Chúa Ba Ngôi vào ngày 15 tháng 6 năm 2025, tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô,  Vatican (Ảnh: Daniel Ibañez/CNA)

Đức Thánh Cha Lêô XIV vẫy tay chào những người tham dự Thánh lễ mừng Năm Thánh Thể thao vào dịp lễ trọng kính Chúa Ba Ngôi vào ngày 15 tháng 6 năm 2025, tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô, Vatican (Ảnh: Daniel Ibañez/CNA)

Sáng Chúa nhật ngày 15 tháng 6, tại Đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã chủ sự Thánh lễ trọng thể mừng kính Chúa Ba Ngôi, mời gọi các tín hữu bước vào “sự năng động của đời sống nội tại Thiên Chúa” và mở lòng để gặp gỡ tha nhân.

Trong Thánh lễ trùng với Năm Thánh Thể thao diễn ra tại Vatican trong hai ngày 14–15 tháng 6, Đức Thánh Cha đã đặc biệt ngỏ lời với các đoàn hành hương là thành viên các đội thể thao và hiệp hội thể thao, mời gọi họ tôn vinh Thiên Chúa qua việc tập luyện hằng ngày.

“Anh chị em vận động viên thân mến, Giáo hội trao phó cho anh chị em một sứ mạng cao cả: hãy phản chiếu trong mọi hoạt động của mình tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi, vì ích lợi cho chính anh chị em và cho anh chị em đồng loại”, Đức Thánh Cha nói trong bài giảng.

Mặc dù việc kết hợp giữa lễ mừng kính Chúa Ba Ngôi và thể thao thoạt nghe có vẻ “hơi bất thường”, nhưng theo Đức Thánh Cha, mối liên hệ ấy lại cho thấy vẻ đẹp vô biên của Thiên Chúa được phản chiếu trong “mọi hoạt động tốt lành và có giá trị của con người”.

Đức Thánh Cha Lêô XIV cử hành Thánh lễ Năm Thánh Thể thao vào ngày 15 tháng 6 năm 2025, tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô tại Vatican (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Lêô XIV cử hành Thánh lễ Năm Thánh Thể thao vào ngày 15 tháng 6 năm 2025, tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô tại Vatican (Ảnh: Truyền thông Vatican)

“Thiên Chúa không phải là một hữu thể tinh tại và khép kín nơi chính mình, nhưng Ngài là sự hiệp thông, là một tương quan sống động giữa Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, mở ra cho nhân loại và thế giới”, ngài nói.

“Thể thao, theo đó, có thể giúp chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa Ba Ngôi, vì thể thao thúc đẩy chúng ta sống tương quan với tha nhân, không chỉ bên ngoài mà còn – và trên hết – trong chiều sâu nội tại”, Đức Thánh Cha giải thích.

Thể thao: trường học của nhân đức, gặp gỡ và nên thánh

Theo Đức Thánh Cha, trong một xã hội bị đánh dấu bởi sự cô đơn, truyền thông kỹ thuật số và sự cạnh tranh, thể thao là “một phương thế quý giá để rèn luyện các nhân đức nhân bản và Kitô giáo”.

Đức Thánh Cha Lêô XIV chia sẻ trong Thánh lễ trọng thể mừng kính Chúa Ba Ngôi và Năm Thánh Thể thao vào ngày 15 tháng 6 năm 2025, tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô tại Vatican (Ảnh: Daniel Ibañez/ CNA)

Đức Thánh Cha Lêô XIV chia sẻ trong Thánh lễ trọng thể mừng kính Chúa Ba Ngôi và Năm Thánh Thể thao vào ngày 15 tháng 6 năm 2025, tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô tại Vatican (Ảnh: Daniel Ibañez/ CNA)

Ngài nhận định rằng gia đình, cộng đoàn, trường học và nơi làm việc đều có thể trở thành môi trường cho những cuộc gặp gỡ chân thật giữa con người với nhau.

“Nơi đâu chủ nghĩa cá nhân cực đoan làm lu mờ cái ‘chúng ta’ để đề cao cái ‘tôi’, khiến con người thiếu sự quan tâm thực sự đến tha nhân, thì thể thao – nhất là thể thao đồng đội – lại dạy cho chúng ta giá trị của sự cộng tác, làm việc chung và chia sẻ”, Đức Thánh Cha Lêô nhấn mạnh.

“Những giá trị ấy, như chúng ta vừa nói, chính là cốt lõi của đời sống của Thiên Chúa”, ngài nói thêm.

Phân biệt giữa những thái độ lành mạnh và lệch lạc trong thể thao, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng thể thao không chỉ là một “cuộc cạnh tranh trống rỗng của những cái tôi phóng đại”, nhưng còn là một phương thế nên thánh và loan báo Tin Mừng.

“Thánh Gioan Phaolô II đã rất chính xác khi gọi Đức Giêsu là ‘vận động viên đích thực của Thiên Chúa’, vì Người đã chiến thắng thế gian không bằng sức mạnh, mà bằng tình yêu trung tín”, Đức Thánh Cha nói.

“Không phải ngẫu nhiên mà thể thao đã đóng một vai trò đáng kể trong đời sống của nhiều vị thánh trong thời đại chúng ta”, ngài tiếp tục.

Gợi lại gương sống của Chân Phước Pier Giorgio Frassati, Bổn mạng của giới vận động viên và sẽ được tuyên phong hiển thánh vào ngày 7 tháng 9 tới đây cùng với Chân Phước Carlo Acutis – Đức Thánh Cha nói với cộng đoàn hiện diện, trong đó có nhiều người thuộc các đội và hiệp hội thể thao: “Cũng như không ai sinh ra đã là nhà vô địch, thì cũng không ai sinh ra đã là một vị thánh”.

“Chính việc rèn luyện hằng ngày trong tình yêu sẽ đưa chúng ta đến chiến thắng sau cùng và giúp chúng ta góp phần xây dựng một thế giới mới”, ngài khẳng định.

Buổi đọc Kinh Truyền Tin đầu tiên

Bất chấp cái nắng mùa hè lên tới 35 độ C, hàng ngàn tín hữu vẫn tuôn về quảng trường Thánh Phêrô sau Thánh lễ để lắng nghe bài huấn từ đầu tiên trong giờ Kinh Truyền Tin của Đức Thánh Cha Lêô XIV, được cử hành trước Đền thờ Thánh Phêrô.

Đức Thánh Cha Lêô XIV vẫy tay chào những người hành hương quy tụ tại Quảng trường Thánh Phêrô dưới cái nóng 95 độ để tham dự giờ Kinh Truyền Tin Chúa Nhật, ngày 15 tháng 6 năm 2025 (Ảnh: Daniel Ibañez/ CNA)

Đức Thánh Cha Lêô XIV vẫy tay chào những người hành hương quy tụ tại Quảng trường Thánh Phêrô dưới cái nóng 95 độ để tham dự giờ Kinh Truyền Tin hôm Chúa Nhật, ngày 15 tháng 6 năm 2025 (Ảnh: Daniel Ibañez/ CNA)

Tiếp tục sứ điệp về thể thao như một phương thế xây dựng “nền văn hóa gặp gỡ và huynh đệ”, Đức Thánh Cha nhấn mạnh “nhu cầu cấp thiết” đối với hòa bình và việc chấm dứt “mọi hình thức bạo lực và xâm lược” trên thế giới.

Trước khi đọc Kinh Truyền Tin bằng tiếng Latinh, Đức Thánh Cha đã cầu xin sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương Hòa Bình và kêu gọi mọi người cùng nguyện xin cho chiến sự chấm dứt tại nhiều nơi trên thế giới.

Đức Thánh Cha Lêô XIV chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin hôm Chúa Nhật tại Quảng trường Thánh Phêrô (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Lêô XIV chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin hôm Chúa Nhật tại Quảng trường Thánh Phêrô (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Ngài đặc biệt nhắc đến các cuộc xung đột đang diễn ra tại Myanmar, Ukraine và Trung Đông, đồng thời bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình trạng bách hại Kitô hữu tại nhiều quốc gia châu Phi.

“Khoảng 200 người đã bị sát hại một cách dã man”, Đức Thánh Cha nói, đề cập đến vụ thảm sát vừa xảy ra trong đêm tại làng Yelwata, Nigeria.

“Hầu hết các nạn nhân là những người tị nạn trong nước được một cơ sở truyền giáo Công giáo địa phương đón tiếp”, Đức Thánh Cha nói.

Đức Thánh Cha cũng kêu gọi chấm dứt cuộc nội chiến tại Sudan, bắt đầu từ năm 2023 và đến nay đã cướp đi hàng ngàn sinh mạng, trong đó có Linh mục Chánh xứ Luca Jumu, người đã tử vong vì vết thương sau một vụ đánh bom ở El Fasher.

“Tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường nỗ lực để ít nhất có thể cung cấp viện trợ cơ bản cho những người đang chịu ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng này”, Đức Thánh Cha cho biết thêm.

  Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết