Trong buổi cầu nguyện vào đêm Giao thừa năm 2026, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã suy tư về kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa dành cho thế giới — cũng như niềm hy vọng của những con người bình dị.
“Thế giới tiến về phía trước theo cách này, được thúc đẩy bởi niềm hy vọng của biết bao con người đơn sơ bình dị — những người vô danh trước thế gian nhưng không vô danh trước mặt Thiên Chúa — những người, dù giữa muôn vàn thử thách, vẫn tin tưởng vào một ngày mai tốt đẹp hơn, bởi họ biết rằng tương lai nằm trong tay Đấng ban cho họ niềm hy vọng lớn lao nhất”, Đức Thánh Cha chia sẻ tại Đền thờ Thánh Phêrô vào ngày 31 tháng 12.
Đức Thánh Cha đã chủ sự Kinh Chiều I trước Đại lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa vào ngày 1 tháng 1. Phụng vụ bao gồm các Thánh Thi, Thánh Vịnh, các bài đọc Kinh Thánh và việc hát Thánh ca “Te Deum”, bài Thánh thi tạ ơn bằng tiếng Latinh có từ thời Giáo hội sơ khai.
Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nói về kế hoạch của Thiên Chúa đối lập với những kế hoạch do thế gian vạch ra.
“Trong thời đại của chúng ta, chúng ta cảm nhận nhu cầu về một kế hoạch khôn ngoan, nhân hậu và xót thương — một kế hoạch mang lại sự tự do và giải thoát, bình an và trung tín, như kế hoạch mà Đức Trinh Nữ Maria đã công bố trong bài ca vịnh ngợi khen của Mẹ: ‘Ðời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người’ (Lc 1,50)”, Đức Thánh Cha nói.
Tuy nhiên, theo Đức Thánh Cha, thế giới lại bị bao phủ bởi những kế hoạch khác: “Những chiến lược nhằm chinh phục thị trường, các vùng lãnh thổ, phạm vi ảnh hưởng — những chiến lược vũ trang, được khoác lên mình thứ ngôn từ đạo đức giả, những tuyên bố mang tính ý thức hệ và những động cơ tôn giáo giả tạo”.
Trái lại, Mẹ Thiên Chúa nhìn mọi sự bằng ánh mắt của Thiên Chúa, Đức Thánh Cha tiếp tục. Mẹ ý thức rằng “với cánh tay quyền năng của Người, Đấng Tối Cao đa phá tan mưu đồ của kẻ kiêu căng, hạ bệ những kẻ quyền thế khỏi ngai vàng và nâng cao những người phận nhỏ bé; cho kẻ đói no đầy ơn phúc, và đuổi người giàu có trở về tay trắng”.

Đức Thánh Cha Lêô XIV chủ sự giờ Kinh Chiều tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô vào ngày 31 tháng 12 năm 2025, để chuẩn bị cho Lễ trọng kính Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa vào ngày 1 tháng 1 (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Đức Thánh Cha dẫn lời của Thánh Phaolô Tông đồ trong Thư gửi tín hữu Galát (Gl 4), rằng: “Khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con của Người đến, sinh bởi một người nữ, sinh dưới Lề Luật, để cứu chuộc những ai sống dưới Lề Luật, hầu chúng ta được nhận làm nghĩa tử”.
Thánh Phaolô trình bày Mầu nhiệm Chúa Kitô như “một kế hoạch vĩ đại dành cho lịch sử nhân loại” Đức Thánh Cha Lêô XIV nói. “Đó là một kế hoạch huyền nhiệm, nhưng lại có một trọng tâm rõ ràng, như một ngọn núi cao được ánh mặt trời chiếu rọi giữa khu rừng rậm rạp: trọng tâm ấy chính là ‘sự viên mãn của thời gian’”.
Trước Lễ Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Đức Thánh Cha nhấn mạnh thiên chức làm Mẹ của Đức Maria và vai trò của Mẹ trong việc mạc khải mầu nhiệm lớn lao và nghịch lý của “một Thiên Chúa được sinh ra bởi một Trinh Nữ”.

Đức Thánh Cha Lêô XIV chủ sự giờ Kinh Chiều tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô vào ngày 31 tháng 12 năm 2025, để chuẩn bị cho Lễ trọng kính Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa vào ngày 1 tháng 1 (Ảnh: Truyền thông Vatican)
“Thân mẫu của Chúa Giêsu là người phụ nữ mà cùng với Mẹ, trong thời gian viên mãn, Thiên Chúa đã viết nên Lời mạc khải mầu nhiệm”, ngài nói. “Thiên Chúa không áp đặt; trước hết Người ngỏ lời với trái tim của Mẹ, và khi Mẹ thưa lời ‘Xin Vâng’, Người đã viết Lời ấy bằng một tình yêu khôn tả nơi thân xác của Mẹ”.
“Như thế, niềm hy vọng của Thiên Chúa đã đan quyện với niềm hy vọng của Đức Maria”, Đức Thánh Cha chia sẻ thêm.
Đức Thánh Cha lưu ý rằng Đại lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa khép lại Tuần Bát nhật Giáng Sinh và “bắc nhịp cầu chuyển tiếp từ năm cũ sang năm mới, đồng thời phủ lên đó phép lành của Đấng ‘đã có, hiện có và đang đến’ (Kh 1,8)”.
“Phụng vụ Kinh Chiều I mừng Lễ Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa mang một sự phong phú đặc biệt, vừa phát xuất từ mầu nhiệm cao cả mà phụng vụ cử hành, vừa từ vị trí của nó ở chính điểm kết thúc của năm dương lịch”, ngài nói.
Nhắc lại rằng Giáo hội đang đi đến chặng cuối của Năm Thánh 2025, Đức Thánh Cha cho biết lời kinh “Te Deum”, được cất lên vào cuối buổi cử hành phụng vụ, “dường như được mở rộng để cất tiếng thay cho tất cả những con tim và khuôn mặt đã từng hiện diện dưới những mái vòm này và trên những con phố của thành phố này”.
“Chúng ta tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân Năm Thánh, một dấu chỉ lớn lao về kế hoạch hy vọng của Người dành cho nhân loại và cho thế giới. Và chúng ta cũng cảm ơn tất cả những ai, trong suốt những tháng ngày của năm 2025, đã phục vụ các đoàn hành hương và góp phần làm cho Rôma trở nên thân thiện hơn”, ngài nói.
“Chúng ta có thể ước mong điều gì cho Rôma?”, Đức Thánh Cha tiếp tục. “Ước mong rằng thành phố này xứng đáng với những người bé nhỏ nhất của mình: trẻ em, những người cao tuổi cô đơn và yếu đau, các gia đình đang chật vật mưu sinh, cũng như những người nam nữ từ phương xa đến, mang theo niềm hy vọng về một cuộc sống xứng với phẩm giá con người”.

Đức Thánh Cha Lêô XIV viếng thăm Hang đá tại Quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 31 tháng 12 năm 2025 (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Sau buổi cầu nguyện, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã viếng thăm Hang đá Giáng Sinh tại Quảng trường Thánh Phêrô, theo truyền thống của các Đức Giáo hoàng, trong khi Ban nhạc Vệ binh Thụy Sĩ trình diễn buổi hòa nhạc Giáng Sinh thường niên.
Sau đó, Đức Thánh Cha đã trực tiếp chào thăm các nhạc công và một số người hiện diện tại Quảng trường.
Minh Tuệ (theo CNA)
