Đức Thánh Cha Lêô XIV trong buổi tiếp kiến Năm Thánh: Thánh giá Chúa Kitô là “khám phá vĩ đại nhất” của sựsống

Đức Thánh Cha Lêô XIV phát biểu trước đám đông trong buổi tiếp Năm Thánh tại Quảng trường Thánh Phêrô ở Vatican, Thứ Bảy, ngày 6 tháng 9 năm 2025 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Lêô XIV phát biểu trước đám đông trong buổi tiếp Năm Thánh tại Quảng trường Thánh Phêrô ở Vatican, Thứ Bảy, ngày 6 tháng 9 năm 2025 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Sáng hôm thứ Bảy, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã nối lại các buổi tiếp kiến đặc biệt trong Năm Thánh, được khởi xướng bởi Đức cố Giáo hoàng Phanxicô sau khi khai mạc Năm Thánh Hy Vọng của Giáo hội. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các Kitô hữu rằng Thánh giá Chúa Kitô là một kho tàng cao quý và là nguồn mạch hy vọng.

Trước khi bắt đầu bài chia sẻ Giáo lý về Chương 4 của Tin Mừng theo Thánh Mác-cô, Đức Thánh Cha di chuyển trên chiếc Popemobile quanh Quảng trường Thánh Phêrô để chào thăm hàng trăm khách hành hương, ban phép lành cho nhiều trẻ nhỏ và đón nhận những món quà từ các tín hữu thuộc nhiều quốc gia khác nhau.

Trong phần suy niệm Tin Mừng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng niềm hy vọng và hạnh phúc được thắp lên khi con người “phá vỡ lớp vỏ của thực tại” và “đi vào chiều sâu”, giống như người đàn ông trong dụ ngôn đã bán tất cả gia sản của mình để mua thửa ruộng có kho báu ẩn giấu.

Đức Thánh Cha mô tả Thánh giá của Chúa Giêsu là “khám phá vĩ đại nhất của sự sống” và đồng thời bày tỏ lòng kính trọng đối với Thánh nữ Helena, thân mẫu của Hoàng đế Constantine – vị Hoàng đế Kitô giáo đầu tiên của Đế quốc Rôma – người đã tìm thấy kho tàng là cây Thánh giá tại Giêrusalem và cung kính rước về Rôma.

“Thánh Helena luôn là một phụ nữ biết tìm kiếm”, Đức Thánh Cha nói trong bài chia sẻ Giáo lý hôm 6 tháng 9. “Bà đã quyết định trở thành một Kitô hữu. Bà luôn thực hành đức bác ái, không bao giờ quên những người khiêm hạ mà chính bà xuất thân từ đó”.

“Anh chị em thân mến, phẩm giá và lòng trung thành với lương tâm như vậy vẫn đang thay đổi thế giới ngày nay”, Đức Thánh Cha tiếp tục. “Những điều ấy đưa chúng ta đến gần hơn với kho tàng đích thực”.

Khích lệ các Kitô hữu biết nuôi dưỡng tâmh hồn mình thông qua sự khiêm nhường, Đức Thánh Cha Lêô XIV nói rằng nhờ đó con người có thể đến gần Thiên Chúa, “Đấng đã tự hạ để trở nên giống như chúng ta”.

“Thánh giá của Người ẩn sâu dưới mặt đất. Chúng ta có thể bước đi một cách kiêu hãnh, vô tư lự, giẫm đạp lên kho tàng đang ở ngay dưới chân mình”, ngài nói.

“Nhưng nếu chúng ta trở nên như trẻ nhỏ, chúng ta sẽ nhận ra một vương quốc khác, một sức mạnh khác”. Đức Thánh Cha tiếp tục.

“Thiên Chúa luôn ở bên dưới để nâng chúng ta lên cao”, Đức Thánh Cha khẳng định khi kết thúc bài chia sẻ Giáo lý.

eli6528-1 mar6870-1

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết