
Đức Thánh Cha Lêô XIV phát biểu trước hàng ngàn tín hữu hành hương tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô trong bài chia sẻ Giáo lý thứ Tư về chủ đề Năm Thánh “Chúa Giêsu Kitô, Niềm Hy vọng của Chúng ta” vào ngày 6 tháng 8 năm 2025 (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Trong bài chia sẻ Giáo lý hôm thứ Tư, ngày 6 tháng 8, tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã tiếp tục loạt bài suy niệm về chủ đề Năm Thánh “Chúa Giêsu Kitô, Niềm Hy vọng của chúng ta”. Ngài khẳng định rằng món quà Thánh Thể mà Thiên Chúa đã chuẩn bị cho nhân loại mặc khải tình yêu vô biên của Người “luôn đi trước chúng ta”.
Phát biểu trước hàng ngàn tín hữu hành hương, Đức Thánh Cha nói rằng Tin Mừng theo Thánh Mác-cô cho thấy tình yêu của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ của Người “không phải là kết quả của sự ngẫu nhiên, nhưng là một chọn lựa có ý thức”.
“Đó không phải là một phản ứng đơn thuần, nhưng là một quyết định đòi hỏi sự chuẩn bị”, ngài nói. “Chúa Giêsu đối diện với cuộc Khổ nạn không phải vì định mệnh, nhưng vì lòng trung tín với con đường đã đón nhận và bước đi một cách tự do và cẩn trọng”.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng cũng như Thiên Chúa đã chuẩn bị tất cả để biểu lộ tình yêu của Người dành cho con người, thì đến lượt mình, con người cũng được mời gọi tự do chọn lựa Thiên Chúa và chuẩn bị tâm hồn để đón nhận tình yêu ấy.
“Người đã nghĩ đến mọi sự, sắp đặt mọi sự, quyết định mọi sự”, Đức Thánh Cha Lêô nói. “Tuy nhiên, Người vẫn yêu cầu bạn hữu của mình cộng tác phần của họ”.
“Từ đó, chúng ta học được một điều cốt yếu cho đời sống thiêng liêng của mình: Ân sủng không loại trừ tự do của chúng ta, nhưng trái lại, đánh thức tự do ấy”, ngài giải thích. “Món quà của Thiên Chúa không xóa bỏ trách nhiệm của chúng ta, nhưng làm cho trách nhiệm đó sinh hoa kết trái”.
Nhấn mạnh tầm quan trọng của Bí tích Thánh Thể trong đời sống của người tín hữu, Đức Thánh Cha cho biết việc cử hành Bí tích này không chỉ diễn ra “trên bàn thờ” mà còn phải được thể hiện trong “cuộc sống hàng ngày” như một lễ hy sinh liên lỉ của tình yêu và lời tạ ơn.
“Tin Mừng nhắc nhở chúng ta rằng tình yêu đích thực được trao ban trước khi được đáp trả”, Đức Thánh Cha nói. “Đó là một món quà đi trước. Nó không dựa trên điều mình nhận được, mà dựa trên những gì người ta muốn trao ban”.
Để có thể mở rộng cõi lòng mà đón nhận tình yêu Thiên Chúa, đặc biệt là trong Bí tích Thánh Thể, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu tự vấn bản thân mình: “Hôm nay, đối với tôi, ‘chuẩn bị’ nghĩa là gì?”.
“Có lẽ là từ bỏ một đòi hỏi, thôi mong người khác thay đổi, hoặc can đảm thực hiện bước đầu tiên”, ngài gợi ý. “Có thể là biết lắng nghe nhiều hơn, hành động ít lại, hoặc học cách tín thác vào điều đã được chuẩn bị từ trước”.
Cầu nguyện cho Nhật Bản nhân dịp kỷ niệm 80 năm vụ ném bom nguyên tử tại Hiroshima
Sau bài chia sẻ Giáo lý, Đức Thánh Cha Lêô XIV kêu gọi cộng đoàn hiện diện hiệp ý cầu nguyện cho người dân Nhật Bản, những người đã “đã phải chịu đựng… những hậu quả về thể lý, tâm lý và xã hội” do vụ ném bom nguyên tử trong Thế chiến thứ hai.
“Dù thời gian đã trôi qua, những biến cố bi thảm ấy vẫn là một lời cảnh tỉnh chung cho toàn nhân loại về sự tàn phá do chiến tranh gây ra, đặc biệt là vũ khí hạt nhân”, Đức Thánh Cha bày tỏ sự buồn phiền.
“Tôi hy vọng rằng trong thế giới thời đại ngày hôm nay, vốn đang bị đánh dấu bởi căng thẳng nghiêm trọng và các cuộc xung đột đẫm máu, sự an ninh ảo tưởng dựa trên mối đe dọa hủy diệt lẫn nhau sẽ được thay thế bằng những phương thế của công lý, thực hành đối thoại và tin tưởng vào tình huynh đệ”, Đức Thánh Cha nói thêm.
Minh Tuệ (theo CNA)