Đức Thánh Cha Lêô XIV thúc giục các Kitô hữu Lebanon tìm kiếm tình huynh đệ và hòa bình

Trong Thánh lễ bế mạc tại bến cảng BeirutWaterfront, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã kêu gọi hòa bình cho Lebanon và Trung Đông, đồng thời thúc giục các tín hữu Lebanon hãy can đảm khi đối mặt với sự bất ổn và đau khổ.

Đức Thánh Cha Lêô XIV kêu gọi hòa bình vào cuối Thánh lễ tại Bến cảng Beirut (Ảnh @ Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Lêô XIV kêu gọi hòa bình vào cuối Thánh lễ tại bến cảng Beirut (Ảnh @ Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Lêô XIV đã kết thúc Thánh lễ tại Beirut vào sáng thứ Ba bằng lời kêu gọi mọi người hãy nỗ lực dấn thân vì hòa bình.

Nhắc lại rằng ngài đến Lebanon như một người hành hương hy vọng, Đức Thánh Cha cầu xin món quà hòa bình cho “vùng đất thân yêu này, nơi đang bị ảnh hưởng bởi sự bất ổn, chiến tranh và đau khổ”.

“Hỡi các Kitô hữu vùng Levant thân mến, khi kết quả của những nỗ lực vì hòa bình của anh chị em diễn ra một cách hết sức chậm chạp, tôi mời gọi anh chị em hãy hướng mắt về Chúa Giêsu, Đấng đang đến!”, Đức Thánh Cha nói. “Chúng ta hãy hướng về Ngài với hy vọng và lòng can đảm, mời gọi mọi người bước đi trên con đường của việc cùng nhau chung sống, trong tình huynh đệ và hòa bình”.

Đức Thánh Cha khuyến khích họ trở thành “những người kiến tạo hòa bình, những sứ giả của hòa bình, những chứng nhân của hòa bình”.

Đức Thánh Cha Lêô lưu ý rằng Trung Đông cần có những cách tiếp cận mới nhằm chống lại lại tư duy trả thù và bạo lực, cũng như vượt qua sự chia rẽ, xây dựng hòa giải và hòa bình.

“Con đường thù địch và hủy diệt lẫn nhau trong nỗi kinh hoàng của chiến tranh đã đi quá xa, với những hậu quả đáng tiếc đang hiện hữu trước mắt mọi người”, Đức Thánh Cha nói. “Chúng ta cần thay đổi hướng đi; chúng ta cần nuôi dưỡng trái tim mình hướng đến hòa bình”.

Đức Thánh Cha Lêô XIV cử hành thánh lễ tại bến cảng Beirut (Ảnh: Domenico Stinellis/ AP)

Đức Thánh Cha Lêô XIV cử hành Thánh lễ tại bến cảng Beirut (Ảnh: Domenico Stinellis/ AP)

Sau đó, Đức Thánh Cha Lêô XIV cầu nguyện cho Trung Đông và tất cả những người dân đang phải chịu đau khổ vì chiến tranh.

“Tôi cũng cầu nguyện và hy vọng về một giải pháp hòa bình cho các tranh chấp chính trị hiện tại ở Guinea-Bissau”, ngài nói. “Tôi cũng không quên các nạn nhân và gia đình thân yêu của họ trong vụ hỏa hoạn ở Hồng Kông”.

Đức Thánh Cha đặc biệt cầu nguyện cho Lebanon và đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế và các chính trị gia nỗ lực hết sức để thúc đẩy đối thoại và hòa giải ở mọi nơi đang bị chiến tranh và bạo lực tàn phá.

Cuối cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi các Kitô hữu trong khu vực hãy can đảm khi đối mặt với khó khăn.

“Cuối cùng, với anh chị em Kitô hữu vùng Levant, những công dân của vùng đất này về mọi mặt, tôi xin nhắc lại: hãy can đảm lên!”, ngài nói. “Toàn thể Giáo hội hướng về anh chị em với lòng yêu mến và sự ngưỡng mộ. Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria, Đức Mẹ Harissa, luôn chở che phù hộ anh chị em”.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết