Đức Thánh Cha Lêô XIV: "Thiên Chúa không lắng nghe lời cầu nguyện của những kẻ gây chiến”

Trong Thánh lễ Chúa nhật Lễ Lá và giờ Kinh Truyền Tin sau đó, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã cầu nguyện cho các Kitô hữu tại Trung Đông, các nạn nhân chiến tranh và những người di cư thiệt mạng trên biển ngoài khơi đảo Crete.

Đức Thánh Cha Lêô XIV tham dự cuộc rước  truyền thống vào Chúa nhật Lễ Lá tại Quảng trường Thánh Phêrô, Vatican vào ngày 29 tháng 3 năm 2026 (Ảnh: Daniel Ibáñez/ EWTN)

Đức Thánh Cha Lêô XIV tham dự cuộc rước truyền thống vào Chúa nhật Lễ Lá tại Quảng trường Thánh Phêrô, Vatican vào ngày 29 tháng 3 năm 2026 (Ảnh: Daniel Ibáñez/ EWTN)

Vào Chúa nhật Lễ Lá, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã kịch liệt lên án chiến tranh và việc lợi dụng tôn giáo để biện minh cho bạo lực. Trong Thánh lễ tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Thiên Chúa “không lắng nghe lời cầu nguyện của những kẻ gây chiến”.

Vào đầu Tuần Thánh, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã kết nối việc Giáo hội suy niệm về Cuộc Khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô với sự đau khổ của những người bị cuốn vào các cuộc xung đột ngày nay, đặc biệt là các Kitô hữu ở Trung Đông.

Trong bài giảng Chúa nhật Lễ Lá, Đức Thánh Cha liên tục miêu tả Chúa Giêsu Kitô là “Vua Hòa Bình”, đối lập sự hiền lành của Chúa Giêsu với bạo lực bao quanh Ngài khi Ngài bước vào cuộc Khổ nạn.

“Chúng ta hướng mắt về Chúa Giêsu, Đấng tự tỏ mình là Vua Hòa Bình, ngay cả khi sự thù địch đang rình rập xung quanh Ngài”, Đức Thánh Cha nói. “Ngài vẫn kiên định trong sự hiền lành, trong khi những kẻ khác đang kích động bạo lực”.

Đức Thánh Cha Lêô nói rằng Chúa Giêsu “không trang bị vũ khí, không tự vệ, cũng không gây ra bất kỳ cuộc xung đột nào” mà thay vào đó “Ngài tỏ lộ khuôn mặt hiền từ của Thiên Chúa, Đấng luôn luôn bác bỏ bạo lực”.

“Thay vì tự cứu lấy mình, Ngài đã để mặc cho mình bị đóng đinh trên thập giá, đón nhận mọi thập giá mà nhân loại phải gánh chịu ở mọi thời đại và mọi nơi trong suốt lịch sử loài người”, Đức Thánh Cha nói.

Sau đó, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã đưa ra một trong những luận điểm mạnh mẽ nhất trong bài giảng của mình, bác bỏ mọi nỗ lực viện dẫn Thiên Chúa để ủng hộ xung đột vũ trang.

“Anh chị em, đây là Thiên Chúa của chúng ta: Chúa Giêsu, Vua Hòa Bình, Đấng bác bỏ chiến tranh, Đấng mà không ai có thể dùng để biện minh cho chiến tranh”, Đức Thánh Cha nói. “Ngài không nghe lời cầu nguyện của những kẻ gây chiến, nhưng bác bỏ chúng, Ngài nói: ‘Dù các ngươi cầu nguyện nhiều, Ta cũng không nghe: tay các ngươi vấy đầy máu’”.

Phụng vụ Chúa Nhật Lễ Lá, khai mạc Tuần Thánh, bắt đầu bằng cuộc rước truyền thống tại Quảng trường Thánh Phêrô với sự tham gia của các Hồng y, Giám mục, Linh mục, tu sĩ và hàng ngàn tín hữu cầm trên tay những cành cọ và cành ô liu.

Trong bài giảng của mình, Đức Thánh Cha Lêô đã suy tư về việc Chúa Giêsu tiến vào Giêrusalem trên lưng một con lừa thay vì một con ngựa chiến. Ngài chia sẻ rằng khoảnh khắc đó đã ứng nghiệm lời tiên tri về một vị vua sẽ “ban hòa bình cho các quốc gia”.

Nhắc lại câu chuyện trong Tin Mừng về việc Phêrô rút gươm để bảo vệ Chúa Giêsu, Đức Thánh Cha đã trích dẫn lời quở trách của Chúa Giêsu: “Hãy xỏ gươm vào vỏ, vì ai dùng gươm sẽ chết bởi gươm”.

Đức Thánh Cha Lêô nói rằng nơi Chúa Giêsu Kitô bị đóng đinh trên thập giá, “chúng ta có thể thấy một nhân loại bị đóng đinh trên thập giá”.

“Nơi những vết thương của Chúa Giêsu, chúng ta thấy được nỗi đau của biết bao phụ nữ và nam giới ngày nay”, ngài nói. “Trước hết, chúng ta nghe thấy tiếng rên siết đau đớn của tất cả những người bị áp bức bởi bạo lực và là nạn nhân của chiến tranh”.

“Chúa Giêsu Kitô, Vua Hòa Bình, một lần nữa từ thập giá lại kêu lên: Thiên Chúa là tình yêu! Hyax có lòng thương xót! Hãy hạ vũ khí xuống! Hãy nhớ rằng chúng ta là anh chị em với nhau!”.

Sau Thánh lễ, trong giờ Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha quay trở lại chủ đề chiến tranh, đặc biệt cầu nguyện cho các Kitô hữu ở Trung Đông, những người ở một số nơi đã bị ngăn cản không thể tham gia trọn vẹn các nghi lễ Tuần Thánh.

“Vào đầu Tuần Thánh, lời cầu nguyện của chúng ta càng hướng về các tín hữu Kitô giáo ở Trung Đông hơn bao giờ hết, những người đang phải gánh chịu hậu quả của một cuộc xung đột tàn khốc và trong nhiều trường hợp, không thể tham dự đầy đủ các nghi lễ của những ngày lễ long trọng này”, Đức Thánh Cha nói.

“Cũng như Giáo hội chiêm nghiệm mầu nhiệm Cuộc Khổ nạn của Chúa Giêsu, chúng ta không thể quên những người ngày nay đang thực sự thông phần sự đau khổ của Người. Thử thách của họ đang thách thức lương tâm của tất cả chúng ta”.

Đức Thánh Cha nói thêm: “Chúng ta hãy dâng lời cầu nguyện lên Hoàng tử Hòa bình để Người nâng đỡ những dân tộc bị chiến tranh tàn phá và mở ra những con đường cụ thể dẫn đến hòa giải và hòa bình”.

Đức Thánh Cha cũng nhớ đến “những thuyền viên làm việc trên tàu biển đã trở thành nạn nhân của cuộc xung đột”, đồng thời cũng cho biết thêm rằng: “Tôi cầu nguyện cho những người đã khuất, những người bị thương và gia đình của họ. Đất, trời và biển đều được tạo dựng để phục sự sự sống và hòa bình!”.

Đức Thánh Cha cũng kêu gọi sự chú ý đối với những người di cư đã thiệt mạng trên Địa Trung Hải. “Chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho tất cả những người di cư đã thiệt mạng trên biển, đặc biệt là những người đã thiệt mạng trong những ngày gần đây ngoài khơi đảo Crete”, ngài nói.

Gần cuối bài giảng, Đức Thánh Cha đã phó thác lời cầu xin hòa bình của mình cho sự cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria, trích dẫn lời của vị Tôi Tớ Chúa, Đức Giám mục Tonino Bello, và cầu nguyện để “những giọt nước mắt của tất cả các nạn nhân của bạo lực và đau khổ sẽ sớm được lau khô”.

Kết thúc giờ Kinh truyền Tin, Đức Thánh Cha cầu xin Đức Trinh Nữ Maria đồng hành cùng với các tín hữu trong những ngày sắp tới.

“Nguyện xin Mẹ hướng dẫn chúng ta trong những ngày lễ linh thánh này, để chúng ta có thể noi theo Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế của chúng ta, với đức tin và tình yêu thương”, Đức Thánh Cha Lêô nói.

Minh Tuệ (theo EWTN)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết