
Đức Thánh Cha Lêô XIV phát biểu trước hàng ngàn luật sư, thẩm phán và những người khác làm việc trong môi trường pháp lý của Giáo hội và xã hội dân sự nhân sự kiện Năm Thánh dành cho những Người phục vụ trong ngành Tư pháp, một phần của Năm Thánh Hy vọng kéo dài một năm, tại Quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 20 tháng 9 năm 2025 (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Tha thứ là yếu tố nền tảng của đức công bằng, Đức Thánh Cha Lêô XIV phát biểu trước hàng ngàn chuyên gia pháp lý quy tụ tại Rôma nhân dịp Năm Thánh dành cho những Người phục vụ trong ngành Tư pháp hôm thứ Bảy vừa qua.
“Chính sức mạnh của sự tha thứ, vốn là điều cốt yếu của giới răn yêu thương, nổi lên như một yếu tố cấu thành của công lý có khả năng kết hợp yếu tố siêu nhiên với yếu tố con người”, Đức Thánh Cha phát biểu tại Quảng trường Thánh Phêrô hôm 20 tháng 9.
Đức Thánh Cha Lêô XIV, người có bằng Tiến sĩ Giáo luật, giải thích rằng đức công bằng mang tinh thần Tin Mừng không phải là sự xao lãng khỏi công lý của con người, nhưng “chất vấn và định hình lại nó: thúc đẩy nó tiến xa hơn, bởi lẽ công lý mang tinh thần Tin Mừng thúc đẩy hướng đến việc tìm kiếm sự hòa giải”.
“Sự ác, thật vậy, không chỉ cần bị trừng phạt, mà còn phải được sửa chữa. Và để đạt đến điều đó, cần có một cái nhìn sâu xa hướng tới thiện ích của từng cá nhân và công ích”, Đức Thánh Cha kêu gọi các nhà Giáo luật và các luật sư dân sự, các thẩm phán cùng những người đang phục vụ trong môi trường pháp lý.
“Đây là một nhiệm vụ nặng nề, nhưng không phải là bất khả thi đối với những ai ý thức rằng họ đang thực hiện một sứ vụ đòi hỏi cao hơn người khác, và sẵn sàng dấn thân sống một đời sống trong sạch không chê trách được”, Đức Thánh Cha nói thêm.
Ước tính có khoảng 20.000 người đến từ 100 quốc gia tham dự sự kiện Năm Thánh dành cho những Người phục vụ trong ngành Tư pháp, một phần của Năm Thánh Hy Vọng, trong đó có đông đảo khách hành hương đến từ Hoa Kỳ và Canada. Thẩm phán Samuel Alito của Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ cũng hiện diện.
Ông Joshua McCaig, luật sư và là Chủ tịch sáng lập Hiệp hội Luật gia Công giáo, đã dẫn đầu phái đoàn hơn 50 giới chuyên môn luật pháp từ Hoa Kỳ sang Rôma tham dự dịp này. Ông chia sẻ với EWTN News rằng ông hy vọng sự kiện “sẽ là cơ hội để tất cả chúng ta suy tư về những gì chúng ta có thể làm nhiều hơn nữa để phục vụ công ích”.
“Giáo hội Công giáo mang đến nguồn lực, đem lại niềm hy vọng, mang đến cộng đoàn, mang đến những giá trị được khắc ghi trong Giáo huấn của Chúa Giêsu Kitô để trợ giúp tất cả mọi người – kể cả những người đang phục vụ trong ngành luật pháp – hiểu biết sâu xa hơn về thế giới này và vai trò mà chúng ta được mời gọi đảm nhận trong đó”, ông nói.
Trước khi hội kiến Đức Thánh Cha, Đức Tổng Giám mục Juan Ignacio Arrieta, Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh về các Văn bản Luật, đã thuyết trình về chủ đề “Iustitia Imago Dei: Người thực thi công lý, khí cụ của niềm hy vọng”.
“Những người thực thi công lý trong Giáo hội cũng phải là những Mục tử… Họ phải tôn trọng công lý, nhưng đồng thời là những Mục tử có bổn phận chăm lo cho lợi ích của các linh hồn”, Đức Tổng Giám mục Arrieta chia sẻ với EWTN News trong tuần này.
Trong thông điệp của mình, Đức Thánh Cha Lêô XIV nhấn mạnh rằng chức năng của công lý “là điều không thể thiếu cho sự phát triển trật tự của xã hội, và đồng thời là một nhân đức trụ cột soi sáng và hướng dẫn lương tâm của mọi người nam nữ”.
“Nỗ lực dấn thân cho công lý, vì thế, đòi hỏi chúng ta phải biết yêu chuộng công lý như một thực tại chỉ có thể đạt được nhờ sự chú tâm liên lỉ, sự vô vị lợi triệt để và sự phân định kiên trì”, ngài nói.
Đức Thánh Cha cũng lưu ý rằng sự kiện Năm Thánh dành cho những Người phục vụ trong ngành Tư pháp là dịp để suy tư về một khía cạnh thường bị lãng quên của công lý: thực tế rằng nhiều quốc gia và nhiều người “đang khát khao công lý” vì điều kiện sống của họ hết sức bất công và phi nhân.
Đức Thánh Cha đã trích dẫn lời của Thánh Augustinô và gọi đó là “những chân lý vượt thời gian” có thể áp dụng vào tình hình quốc tế hiện nay:
“Không có công lý thì không thể điều hành quốc gia; không thể có pháp luật trong một quốc gia nơi không có công lý đích thực. Một hành động được thực hiện theo pháp luật chắc chắn được thực hiện theo công lý; và không thể thực hiện một hành động theo luật pháp mà lại trái với công lý […] Một quốc gia không có công lý thì không phải là một quốc gia. Công lý, thực ra, là nhân đức phân phát cho mỗi người những gì họ đáng được hưởng.Do đó, không phải công lý của con người kéo con người xa rời Thiên Chúa đích thực”.
“Chớ gì những lời thúc bách của Thánh Augustinô truyền cảm hứng cho mỗi người chúng ta luôn diễn tả việc thực thi công lý bằng sự phục vụ mọi người với tất cả khả năng của mình, hướng lòng mình về Thiên Chúa, để tôn trọng công lý, pháp luật và phẩm giá con người một cách trọn vẹn”, Đức Lêô XIV nói.
Minh Tuệ (theo CNA)