
Đức Thánh Cha Lêô XIV vẫy tay chàocác tín hữu tại Quảng trường Thánh Phêrô tại Vatican trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần vào ngày 24 tháng 9 năm 2025 (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Trên đường trở về Vatican từ Castel Gandolfo hôm thứ Ba, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã tái khẳng định sự ủng hộ của Tòa Thánh đối với giải pháp hai nhà nước tại Thánh Địa, và đồng thời bày tỏ lo ngại trước sự căng thẳng ngày càng gia tăng tại Ukraine.
“Trong nhiều năm qua, Tòa Thánh đã ủng hộ giải pháp hai nhà nước”, Đức Thánh Cha nhắc lại, đồng thời lưu ý rằng vào năm 2015, Vatican đã chính thức công nhận Nhà nước Palestine qua việc ký kết Thỏa thuận Toàn diện. “Tòa Thánh đã công nhận giải pháp hai nhà nước từ lâu. Điều đó rất rõ ràng: Chúng ta phải tìm ra một con đường tôn trọng tất cả các dân tộc.”.
Khi được hỏi liệu sự công nhận rộng rãi hơn của quốc tế đối với Palestine có thể giúp ích hay không, ngài trả lời: “Điều đó có thể giúp ích, nhưng hiện tại không có sự thiện chí thực sự nào muốn lắng nghe từ phía bên kia; đối thoại đã bị phá vỡ”.
Đức Thánh Cha xác nhận rằng cùng ngày, ngài đã có cuộc trò chuyện với Giáo xứ Công giáo tại Gaza. “Tạ ơn Chúa, Giáo xứ vẫn bình an, mặc dù các cuộc đột kích đang ngày một tiến gần hơn… Chiều nay tôi đã liên lạc với họ”, ngài chia sẻ.
Về tình hình Ukraine, Đức Thánh Cha cảnh báo: “Có ai đó đang tìm cách leo thang sự căng thẳng. Tình hình ngày càng trở nên nguy hiểm hơn. Tôi tiếp tục nhấn mạnh sự cần thiết phải buông bỏ vũ khí, ngừng các cuộc tiến công quân sự và trở lại bàn đàm phán”. Ngài cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự thống nhất của châu Âu: “Nếu châu Âu thực sự thống nhất, tôi tin rằng họ có thể làm được rất nhiều điều”.
Khi được hỏi liệu việc tái vũ trang ở châu Âu có cần thiết hay không, Đức Thánh Cha từ chối bình luận trực tiếp: “Đây là những vấn đề chính trị, cũng bị ảnh hưởng bởi áp lực từ bên ngoài đối với châu Âu. Tôi xin phép không bình luận”.
Về vấn đề ngoại giao của Tòa Thánh, ngài giải thích: “Chúng tôi luôn duy trì đối thoại liên tục với các đại sứ. Chúng tôi cũng cố gắng đối thoại với các nguyên thủ quốc gia khi họ đến, luôn tìm kiếm một giải pháp”.
Lần hạt Mân Côi cầu nguyện cho hòa bình trong tháng Mười
Trong buổi Tiếp kiến chung hôm thứ Tư, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã kêu gọi các tín hữu Công giáo khắp nơi dành tháng Mười để lần hạt Mân Côi cầu nguyện cho hòa bình.
“Anh chị em thân mến, tháng Mười đang đến gần, và trong Giáo hội, đây là tháng Mân Côi dâng kính ĐứcMẹ. Vì thế, tôi mời gọi mọi người, mỗi ngày trong tháng tới, hãy cùng nhau lần hạt Mân Côi cầu nguyện cho hòa bình: cá nhân, trong gia đình, trong cộng đoàn”, Đức Thánh Cha nói.
Ngài mời gọi các nhân viên Vatican tham dự giờ Kinh Mân Côi mỗi ngày vào lúc 19 giờ tại Đền thờ Thánh Phêrô. Ngài cũng thông báo rằng vào thứ Bảy, ngày 11 tháng 10, lúc 18 giờ, ngài sẽ chủ sự buổi lần hạt Mân Côi tại Quảng trường Thánh Phêrô trong buổi canh thức vào dịp Năm Thánh Linh đạo Thánh Mẫu, đồng thời kỷ niệm ngày khai mạc Công đồng Vaticanô II.
Bài chia sẻ Giáo lý: Chúa Giêsu xuống ngục tổ tông
Tiếp tục loạt bàichia sẻ Giáo lý trong Năm Thánh 2025 với chủ đề “Chúa Giêsu Kitô, Niềm Hy Vọng của chúng ta”, Đức Thánh Cha đã suy niệm về mầu nhiệm Thứ Bảy Tuần Thánh và việc Chúa Giêsu xuống ngục tổ tông.
“Hôm nay, chúng ta cùng nhìn lại mầu nhiệm Thứ Bảy Tuần Thánh. Đây là ngày của mầu nhiệm Vượt Qua, khi mọi sự tưởng chừng bất động và thinh lặng, nhưng thực ra, một hành động cứu độ vô hình đang được thực hiện: Chúa Giêsu xuống ngục tổ tông để loan báo Tin Mừng Phục Sinh cho tất cả những ai còn đang trong bóng tối và ám ảnh của sự chết”, Đức Thánh Cha chia sẻ.
“Biến cố này, được phụng vụ và truyền thống lưu truyền, chính là cử chỉ sâu thẳm và triệt để nhất của tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại”, Đức Thánh Cha nhấn mạnh. “Thật vậy, việc tuyên bố hay tin rằng Chúa Giêsu đã chết vì chúng ta là chưa đủ: cần phải nhận ra rằng sự tín trung của tình yêu của Người đã tìm kiếm chúng ta tại chính nơi chúng ta đã lạc lối, nơi mà chỉ có sức mạnh của ánh sáng có khả năng xuyên qua cõi bóng tối mới có thể chạm tới”.
Ngài lưu ý rằng việc Chúa Giêsu xuống ngục tổ tông không chỉ là một biến cố trong quá khứ, nhưng còn chạm đến mỗi tín hữu hôm nay: “Âm phủ không chỉ là tình trạng của kẻ chết, nhưng còn là tình cảnh của những người đang sống trong sự chết vì tội lỗi và sự dữ. Đó cũng là địa ngục hằng ngày của sự cô đơn, tủi hổ, bị bỏ rơi và những tranh đấu trong cuộc sống. Chúa Giêsu bước vào tất cả những thực tại tăm tối này để làm chứng cho tình yêu của Chúa Cha. Không phải để kết án, nhưng để giải thoát. Không phải để đổ lỗi, nhưng để cứu độ”.
Đức Thánh Cha kết luận: “Anh chị em thân mến, việc ‘xuống ngục tổ tông’ đối với Thiên Chúa không phải là sự thất bại, nhưng là sự viên mãn của tình yêu của Người. Đó không phải là sự thất bại, nhưng là cách cho thấy rằng không nơi nào quá xa, không con tim nào quá khép kín, không ngôi mộ nào quá kín mít để tình yêu của Người không thể chạm đến. Điều này an ủi chúng ta, nâng đỡ chúng ta. Và nếu đôi khi chúng ta tưởng rằng mình đã rơi xuống tận cùng, thì hãy nhớ: chính nơi đó Thiên Chúa có thể khởi sự một cuộc sáng tạo mới”.
Minh Tuệ (theo CNA)