
Đức Thánh Cha Lêô phát biểu với những người hành hương tập trung tại Đại thính đường Phaolô VI tại Vatican trong buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư, ngày 13 tháng 8 năm 2025 (Ảnh: Daniel Ibañez/ CNA)
Trong buổi Tiếp kiến chung hôm thứ Tư, ngày 13 tháng 8, Đức Thánh Cha Lêô XIV khẳng định rằng Tin Mừng không dạy chúng ta phủ nhận sự dữ, nhưng mời gọi chúng ta nhận ra thực tại ấy như một cơ hội để hoán cải.
Tiếp tục loạt bài chia sẻ Giáo lý tronng Năm Thánh về chủ đề “Chúa Giêsu Kitô, Niềm Hy Vọng của chúng ta”, Đức Thánh Cha tiếp tục suy niệm về Bữa Tiệc Ly được ghi lại trong Tin Mừng theo Thánh Mác-cô.
Mặc dù Chúa Giêsu không “lớn tiếng” hay “chỉ tay” vào Giuđa, Đức Thánh Cha lưu ý, nhưng Người đã dùng “những lời mạnh mẽ” để bày tỏ mức độ nghiêm trọng của hành vi phản bội.
“Chúa Giêsu không khiển trách để hạ nhục”, Đức Thánh Cha nói. “Người nói sự thật vì Người muốn cứu độ”.
Do thời tiết nóng bức, buổi tiếp kiến đã được tổ chức tại Đại thính đường Phaolô VI ở Vatican. Đức Thánh Cha cũng chào thăm các khách hành hương không thể vào trong và đang tập trung ở các địa điểm khác để tránh cái nóng gay gắt, theo Vatican News.
Ngài nhấn mạnh rằng Chúa Giêsu không nói sự thật để “kết án”, nhưng để giúp các môn đệ ý thức rằng việc hoán cải và “hành trình cứu độ” bắt đầu bằng việc chân thành đón nhận sự thật về chính những yếu đuối và mong manh của bản thân.
“Muốn được cứu độ, cần phải cảm nhận rằng mình đang ở trong cuộc, ý thức rằng mình được yêu thương bất chấp tất cả, ý thức rằng sự dữ hiện hữu nhưng nó không có tiếng nói sau cùng”, Đức Thánh Cha nói.
“Tin Mừng không dạy chúng ta phủ nhận sự dữ, nhưng dạy chúng ta nhận ra đó là cơ hội đau đớn để tái sinh”, ngài nói thêm.
Kêu gọi các tín hữu đừng “tự loại mình” khỏi tình yêu và ơn cứu độ của Thiên Chúa, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng Cuộc thương khó, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu là lý do để nắm giữ niềm hy vọng, ngay cả khi đối diện với tội lỗi và sự yếu đuối của chính mình.
“Chính tại đó, nơi tăm tối nhất, ánh sáng không bị dập tắt”, ngài nói. “Ngược lại, nó bắt đầu bừng sáng”.
“Nếu chúng ta nhận ra giới hạn của mình, nếu để cho mình được sự đau khổ của Chúa Kitô chạm đến, thì khi ấy chúng ta mới thực sự có thể tái sinh”, Đức Thánh tiếp tục.
Vào cuối bài chia sẻ Giáo lý hôm thứ Tư, Đức Thánh Cha mời gọi các Kitô hữu “mở ra một không gian cho sự thật trong tâm hồn” và tín thác nơi Chúa Giêsu, Đấng chưa bao giờ bỏ rơi bất kỳ môn đệ nào, ngay cả khi Người biết rằng sau Bữa Tiệc Ly, Người sẽ “bị bỏ lại một mình” để chịu Cuộc thương khó.
“Ơn cứu độ khởi sự từ đây: với ý thức rằng chúng ta có thể là những người phá vỡ niềm tín thác vào Thiên Chúa, nhưng chúng ta cũng có thể là những người gom lại, gìn giữ và canh tân lòng tín thác ấy”, Đức Thánh Cha Lêô XIV nói.
“Sau cùng, đó chính là niềm hy vọng: nhận thức rằng cho dù chúng ta có thất bại, Thiên Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Cho dù chúng ta có phản bội Người, Người vẫn không ngừng yêu thương chúng ta”, Đức Thánh Cha khẳng định.
Minh Tuệ (theo CNA)