Đức Thánh Cha Lêô XIV: ‘Sự buồn phiền trong cuộc sống có thể được chữa lành nhờ Chúa Kitô’

Đức Thánh Cha XIV chúc lành cho một em bé trong buổi tiếp kiến ​​chung tại Quảng trường Thánh Phêrô, Vatican vào thứ Tư, ngày 22 tháng 10 năm 2025 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha XIV chúc lành cho một em bé trong buổi tiếp kiến ​​chung tại Quảng trường Thánh Phêrô, Vatican vào thứ Tư, ngày 22 tháng 10 năm 2025 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Trong buổi Tiếp kiến chung hôm thứ Tư, ngày 22 tháng 10, Đức Thánh Cha Lêô XIV chia sẻ rằng những buồn phiền và thất vọng trong cuộc sống có thể trở thành nguồn vui và hy vọng bất ngờ khi con người khám phá ra rằng Chúa Kitô “đang đồng hành cùng với chúng ta và vì chúng ta”.

Tiếp tục loạt bài chia sẻ Giáo lý Năm Thánh với chủ đề “Chúa Giêsu Kitô – Niềm Hy Vọng của chúng ta” tại Quảng trường Thánh Phêrô dưới trời mưa, Đức Thánh Cha chia sẻ rằng mầu nhiệm Phục Sinh của Chúa Kitô có thể “thay đổi cách nhìn của chúng ta về thế giới” đặc biệt là trong những lúc chúng ta trải qua “sự tê liệt của tâm hồn”.

“Chính Đấng Phục Sinh đã làm thay đổi hoàn toàn cái nhìn của chúng ta, Ngài gieo vào lòng chúng ta niềm hy vọng lấp đầy khoảng trống của nỗi buồn”, Đức Thánh Cha nói trong bài chia sẻ Giáo lý.

“Trên mọi nẻo đường của con tim, Đấng Phục Sinh vẫn bước đi cùng với chúng ta và vì chúng ta. Ngài minh chứng cho sự thất bại của sự chết và khẳng định chiến thắng của sự sống, bất chấp bóng tối của đồi Canvê”, Đức Thánh Cha tiếp tục.

Suy niệm về hai môn đệ trên đường Emmaus, những người đã từ bỏ niềm hy vọng nơi Chúa Giêsu sau cuộc khổ nạn và cái chết của Ngài, Đức Thánh Cha chia sẻ rằng trình thuật Tin Mừng theo Thánh Luca này “là lời nhắc nhở nhẹ nhàng cho chúng ta mỗi khi gặp gian nan thử thách”.

“Lịch sử nhân loại vẫn còn nhiều điều tốt đẹp để hy vọng,” ngài khẳng định.

Phát biểu trước hàng ngàn khách hành hương mặc áo mưa và che dù tại Quảng trường Thánh Phêrô cũng như đại lộ Via della Conciliazione, Đức Thánh Cha nói rằng sự buồn – một trong những “căn bệnh của thời đại chúng ta” – có thể được chữa lành khi con người nhận ra sự hiện diện của Chúa Kitô Phục Sinh trong cuộc sống của mình.

“Sự buồn phiền, lan rộng và dai dẳng, đang đeo bám những ngày sống của biết bao nhiêu người”, Đức Thánh Cha nói. “’Đó là cảm giác mong manh, đôi khi là tuyệt vọng sâu thẳm, xâm chiếm nội tâm và dường như chế ngự mọi niềm vui”.

“Sự buồn phiền tước đi ý nghĩa và sức sống của cuộc đời, khiến nó trở thành một hành trình vô định và vô nghĩa”, Đức Thánh Cha nói thêm.

Ngài nhận định rằng người Kitô hữu đôi khi cũng để “sự buồn phiền làm mờ ánh nhìn của mình”, nhưng Chúa Giêsu có thể thắp lại trong lòng họ “ngọn lửa ấm áp của niềm hy vọng”, giống như Ngài đã làm cho hai môn đệ trên đường Emmaus cách nhẹ nhàng, khiêm tốn và kín đáo.

Kết thúc buổi Tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu, đặc biệt là các gia đình, trở nên “những Thừa sai Tin Mừng” và hỗ trợ những người cống hiến cuộc đời mình cho công cuộc truyền giáo.

“Anh chị em thân mến, tháng Mười mời gọi chúng ta đổi mới sự cộng tác tích cực trong sứ mạng của Giáo hội, bằng sức mạnh của cầu nguyện, bằng tiềm năng của đời sống hôn nhân, và bằng năng lượng trẻ trungcủa chính anh chị em”, Đức Thánh Cha nói.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết