
Trong cuộc phỏng vấn trực tiếp đầu tiên của Đức Thánh Cha Lêô XIV, được công bố bằng tiếng Tây Ban Nha vào ngày 18 tháng 9 năm 2025, Đức Thánh Cha đã cảnh báo về về sự mất dần tính nhân bản trong thế giới kỹ thuật số của trí tuệ nhân tạo (Ảnh: Daniel Ibañez/ EWTN News)
Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên kể từ khi được bầu làm Giáo hoàng, Đức Thánh Cha Lêô XIV cho biết sẽ “rất khó để khám phá sự hiện diện của Thiên Chúa” trong trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời lưu ý rằng gần đây ngài đã từ chối đề xuất tạo ra hình đại diện của chính ngài.
Đức Thánh Cha đã cảnh báo về sự mất dần tính nhân bản trong thế giới kỹ thuật số và lưu ý rằng những người “cực kỳ giàu có” đang đầu tư vào lĩnh vực AI nhưng “hoàn toàn phớt lờ giá trị của con người và nhân tính”.
“Nguy cơ là thế giới kỹ thuật số sẽ tự đi theo con đường riêng của nó và chúng ta sẽ trở thành những quân cờ, hoặc bị gạt sang một bên”, Đức Thánh Cha cảnh báo.
“Tôi nghĩ rằng Giáo hội cần phải lên tiếng về vấn đề này”, ngài khẳng định.
Cuộc phỏng vấn được thực hiện vào ngày 10 tháng 7 tại Villa Barberini, dinh thự Giáo hoàng ở Castel Gandolfo, và được công bố vào ngày 18 tháng 9 trong cuốn sách bằng tiếng Tây Ban Nha “Lêô XIV: Công dân của Thế giới, Nhà truyền giáo của Thế kỷ XXI”. Trong đó, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Giáo hội “không chống lại những tiến bộ công nghệ”, nhưng “tốc độ phát triển phi thường” của công nghệ hiện nay là “điều đáng lo ngại”.
“Trong lĩnh vực y học, đã có những thành tựu lớn nhờ AI, cũng như trong nhiều lĩnh vực khác”, Đức Thánh Cha chia sẻ trong cuốn sách. “Tuy nhiên, điều này tiềm ẩn nguy cơ, bởi vì người ta có thể tạo ra một thế giới giả tạo, và rồi tự hỏi: Vậy đâu mới là sự thật?”.
Đức Thánh Cha cũng lưu ý những vấn nạn do các sản phẩm ngụy tạo từ AI gây ra trong một thời đại đầy rẫy “deepfake” (hình ảnh, video, hoặc bản ghi âm giả do AI tạo ra), và thậm chí ngài kể lại một trường hợp cá nhân khi chính ngài là nạn nhân của một đoạn video giả mạo.
“Trong ba tháng ngắn ngủi vừa qua kể từ khi tôi được bầu làm Giáo hoàng, có một ngày, khi nói chuyện với một người, người ấy hỏi tôi: ‘Đức Thánh Cha có khỏe không?’. Tôi đáp: ‘Vâng, tôi khỏe. Tại sao lại hỏi vậy?’. Người ấy nói: ‘Vì Đức Thánh Cha bị ngã cầu thang’. Tôi nói: ‘Không, tôi đâu có bị ngã’, nhưng ở đâu đó lại có một đoạn video do người ta tạo ra, cho thấy một vị Giáo hoàng nhân tạo – tức là tôi – bị ngã cầu thang khi đang đi bộ. Và đoạn video đó được làm quá chân thực đến mức người ta tin đó là thật”, Đức Thánh Cha kể lại.
Ngài cảnh báo về “thách đố nghiêm trọng” của tin giả, bởi vì “người ta dễ dàng bị cám dỗ tin vào nó, và họ tin vì dường như một số người có nhu cầu tiếp nhận nó”.
“Tại sao nhiều người lại tìm đến những tin tức giả mạo này? Có điều gì đó đang diễn ra. Người ta muốn tin vào các thuyết âm mưu, muốn tìm đến tất cả những điều bịa đặt ấy, và điều đó rất tai hại”, Đức Thánh Cha nhấn mạnh.
Tương tự, Đức Thánh Cha cũng tiết lộ rằng gần đây có người đã xin phép ngài tạo ra một phiên bản ảo của ngài, “để bất cứ ai cũng có thể vào một trang web và có được một ‘buổi yết kiến riêng với Đức Giáo hoàng’, và vị Giáo hoàng được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo này sẽ trả lời những câu hỏi của họ. Tôi trả lời: ‘Tôi sẽ không bao giờ cho phép điều đó’. Nếu có người nào đó không nên được đại diện bởi một avatar, thì theo tôi, đó chính là Giáo hoàng”, ngài nhấn mạnh.
Minh Tuệ (theo CNA)