
Đức Thánh Cha Lêô XIV viếng thăm Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô Ngoại Thành vào ngày 20 tháng 5 năm 2025 (Ảnh: Daniel Ibáñez/ EWTN News)
Hôm 20 tháng 5, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã viếng thăm Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô Ngoại thành – một trong bốn Đại Vương cung Thánh đường thuộc Giáo hoàng nằm ở ngoại thành Rôma – để cầu nguyện bên mộ vị “Tông đồ của dân ngoại”.
Khi đến nơi, Đức Thánh Cha được Cha Donato Ogliari OSB, Viện phụ của Vương cung Thánh đường, cùng với Đức Hồng y James Michael Harvey, Giám quản Vương cung Thánh đường, long trọng đón tiếp.
Được tháp tùng bởi các đan sĩ Biển Đức – những người chịu trách nhiệm coi sóc ngôi thánh đường được xây dựng trên mộ Thánh Phaolô Tông đồ – Đức Thánh Cha Lêô XIV tiến vào thánh đường qua Cửa Thánh, giữa tiếng thánh ca của Ca đoàn Nhà nguyện Sistine và cộng đoàn đan sĩ Biển Đức.
Ngài sau đó đi xuống Bàn thờ tuyên xưng đức tin để kính viếng mộ Thánh Phaolô, quỳ gối cầu nguyện trong thinh lặng. Sau khi trở lại gian cung thánh, một đoạn trích từ Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Rôma đã được công bố.
Trong bài giảng bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng đoạn Kinh Thánh vừa đọc xoay quanh ba chủ đề chính: “ân sủng, đức tin và việc trở nên công chính”, đồng thời ngài cũng phó thác khởi đầu triều đại Giáo hoàng của mình cho sự chuyển cầu của vị Tông đồ dân ngoại.
Đức Thánh Cha Lêô XIV nhắc lại với gần 2.000 tín hữu hiện diện trong ngôi thánh đường rằng Thánh Phaolô đã khẳng định chính ngài “đã nhận được từ Thiên Chúa ân sủng trong ơn gọi của mình”.

Quang cảnh bên trong Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô Ngoại thành vào ngày 20 tháng 5 năm 2025 (Ảnh: Daniel Ibáñez/ EWTN News)
“Nói cách khác, Thánh Phaolô thừa nhận rằng cuộc gặp gỡ với Đức Kitô và sứ vụ Tông đồ của ngài là hoa trái của tình yêu có từ trước muôn đời mà Thiên Chúa dành cho ngài – Đấng đã kêu gọi ngài bước vào một cuộc sống mới, khi ngài vẫn còn xa lạ với Tin Mừng và đang bách hại Hội Thánh”, Đức Thánh Cha giải thích.
Đức Thánh Cha Lêô cũng đã trích lời của Thánh Âutinh – một người trở lại đạo và là “vị Linh hướng của Đức Thánh Cha – “người đã từng trải nghiệm điều tương tự”.
Trong bối cảnh này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng: “Ở cội nguồn của mọi ơn gọi, luôn có sự hiện diện của Thiên Chúa, nơi Lòng thương xót và sự nhân lành của Người, một lòng quảng đại như người mẹ nuôi dưỡng con mình bằng chính thân thể mình khi đứa trẻ chưa thể tự nuôi sống”.
Nhắc đến việc Thánh Phaolô nói về “đức tin vâng phục”, Đức Thánh Cha lưu ý rằng trên đường Đa-mát, Thiên Chúa “không lấy đi tự do của ngài, nhưng ban cho ngài cơ hội để đưa ra một quyết định, chọn lựa một sự vâng phục đòi hỏi sự hy sinh và kéo theo những cuộc chiến nội tâm cũng như bên ngoài, mà Thánh Phaolô đã sẵn sàng đón nhận”.
Từ đó, Đức Thánh Cha khẳng định: “Ơn cứu độ không đến từ phép thuật, nhưng là kết quả của một sự cộng tác nhiệm mầu giữa ân sủng và đức tin, giữa tình yêu quan phòng của Thiên Chúa và sự đón nhận tin tưởng phó thác và sự tự do của chúng ta”.
Liên hệ đến đời sống Kitô hữu, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu: “Chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa giúp chúng ta cũng biết đáp lại ân sủng như thế, để chính chúng ta trở thành chứng nhân của tình yêu ‘đã được đổ tràn vào lòng chúng ta nhờ Thánh Thần mà Thiên Chúa ban cho’”.
“Chúng ta hãy xin Chúa ban cho ơn biết dưỡng nuôi và lan toả đức ái của Người”, Đức Thánh Cha tiếp tục, “để chúng ta trở thành những người thân cận đích thực với nhau. Hãy cùng nhau thi đua trong việc thể hiện tình yêu – vốn đã khiến kẻ từng là người bách hại, sau khi gặp gỡ Đức Kitô, trở nên ‘mọi sự cho mọi người’, đến mức chấp nhận tử đạo”.
Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng: “Sự yếu đuối của xác thịt sẽ cho thấy sức mạnh của đức tin vào Thiên Chúa – Đấng làm cho con người được nên công chính”.
Từ chính nơi ngôi Vương cung Thánh đường được ủy thác cho cộng đoàn Biển Đức coi sóc này, Đức Thánh Cha Lêô XIV cũng gợi nhắc đến Thánh Biển Đức – người đã đề xuất “tình yêu như nguồn mạch và động lực cho việc loan báo Tin Mừng”, và liên lỉ kêu gọi “sống tình bác ái huynh đệ”.
Trước khi kết thúc bài giảng, Đức Thánh Cha không quên nhắc đến Đức nguyên Giáo hoàng Bênêđictô XVI và lời của ngài trong Đại hội Giới trẻ Thế giới tại Madrid năm 2011: “‘Anh chị em thân mến’, ngài nói, ‘Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Đây là chân lý vĩ đại trong đời sống của chúng ta, là điều mang lại ý nghĩa cho mọi thứ khác’. Thật vậy, ‘đời sống chúng ta bắt nguồn từ một kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa’, và đức tin dẫn chúng ta đến chỗ ‘mở lòng ra với mầu nhiệm tình yêu ấy, và sống như những người ý thức rằng mình được Thiên Chúa yêu thương’”.
“Chính nơi đây, chúng ta nhận ra một cách đơn sơ và độc đáo nền tảng của mọi sứ vụ – bao gồm cả sứ vụ của tôi, với tư cách là Đấng kế vị Thánh Phêrô và là người thừa kế lòng nhiệt thành Tông đồ của Thánh Phaolô. Nguyên xin Thiên Chúa ban cho tôi ân sủng để trung thành đáp lại lời mời gọi của Người”, Đức Thánh Cha Lêô XIV kết luận.
Kết thúc bài giảng, Đức Thánh Cha một lần nữa quỳ gối trước bàn thờ được đặt ngay trên mộ Thánh Phaolô Tông đồ. Sau đó, cộng đoàn cùng hát Kinh Lạy Cha và Kinh Nữ Vương Thiên Đàng bằng tiếng Latinh.
Đức Thánh Cha Lêô XIV sau đó rời Vương cung Thánh đường theo sau các đan sĩ Biển Đức, giữa những tràng pháo tay nồng nhiệt của cộng đoàn tín hữu.
Minh Tuệ (theo CNA)