
Đức Thánh Cha Lêô XIV phát biểu trước các tham dự viên tham dự sự kiện Năm Thánh dành cho các Nhóm Hiệp hành và các Tổ chức Tham gia tại Đại Thính đường Phaolô VI tại Vatican (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Đức Thánh Cha Lêô XIV đã khiến mọi người bật cười và vỗ tay tán thưởng trong buổi gặp gỡ vào ngày 24 tháng 10 khi ngài kể lại một kỷ niệm với thân mẫu của mình vào thập niên 1970. Khi ấy, ngài hỏi mẹ mình rằng bà có muốn bình đẳng với nam giới không. “Không”, bà trả lời: “Vì chúng tôi vốn đã tốt hơn rồi”.
Đức Thánh Cha chia sẻ kỷ niệm này trong buổi thảo luận về vai trò của phụ nữ trong Giáo hội, diễn ra tại phần khai mạc Năm Thánh dành cho các Nhóm Hiệp hành và các Tổ chức Tham gia, một cuộc gặp gỡ kéo dài ba ngày quy tụ các đại diện tham gia thực hiện tiến trình Thượng Hội đồng Toàn cầu.
Đức Thánh Cha giải thích rằng câu chuyện này xuất phát từ thời điểm khi mà các cuộc tranh luận về bình đẳng giới mới bắt đầu lan rộng tại Hoa Kỳ, quê hương của ngài. Câu trả lời của mẹ ngài, Đức Thánh Cha nói, không phải là một lời nói đùa, nhưng là sự khẳng định về những món quà đặc biệt nơi người phụ nữ. “Phụ nữ có rất nhiều năng khiếu”, ngài nói thêm, đồng thời nhắc lại vai trò thiết yếu của họ trong đời sống gia đình và Giáo xứ.
Đức Thánh Cha cũng kể về một cộng đoàn Nữ tu tại Peru có Đặc sủng phục vụ ở những nơi không có Linh mục. “Họ cử hành nghi thức rửa tội, chứng hôn và thực hiện một công việc truyền giáo tuyệt vời, một chứng tá cho ngay cả nhiều Linh mục nữa”, ngài chia sẻ.
Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cảnh báo rằng ở nhiều nơi trên thế giới, những rào cản văn hóa vẫn còn ngăn cản phụ nữ thực thi vai trò chính đáng của mình. “Không phải tất cả các Giám mục hay Linh mục đều sẵn lòng để phụ nữ đảm nhận vai trò mà họ hoàn toàn có thể thực hiện”, ngài nói. “Có những nền văn hóa nơi phụ nữ phải chịu thiệt thòi, như thể họ là công dân hạng hai”.
Đức Thánh Cha Lêô nhấn mạnh rằng nhiệm vụ của Giáo hội là giúp thay đổi những nền văn hóa đó theo tinh thần Tin Mừng, để mọi hình thức kỳ thị được xóa bỏ, và “mọi ân sủng và đặc sủng của mỗi người được tôn trọng và được trân quý”.
Khi bàn về tiến trình Hiệp hành rộng lớn hơn, Đức Thánh Cha khẳng định rằng tinh thần Hiệp hành “không phải là một chiến dịch”, mà là “một cách hiện hữu, một cách tồn tại của Giáo hội”. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng mục tiêu không phải là áp đặt một “mô hình đồng nhất”, nhưng là cổ võ tinh thần hoán cải và hiệp thông thông qua lắng nghe và thực thi sứ vụ truyền giáo.
Trả lời những câu hỏi của đại diện Giáo hội tại châu Phi, châu Đại Dương và Bắc Mỹ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kiên nhẫn và việc đào tạo liên tục.
“Không phải mọi thứ đều tiến triển cùng nhịp điệu hay cùng tốc độ”, ngài nói. “Nhiều khi, sự chống đối nảy sinh từ nỗi sợ hãi và thiếu hiểu biết”. Đức Thánh Cha cảnh báo rằng nếu không có sự đào tạo bài bản, “sẽ xuất hiện sự kháng cự và thiếu cảm thông”.
Đề cập đến vấn đề môi trường, Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu can đảm đáp lại “tiếng kêu của trái đất”, thôi thúc các tín hữu Công giáo đừng thụ động, nhưng hãy “mạnh mẽ lên tiếng để biến đổi thế giới và làm cho nó trở nên tốt đẹp hơn”.
Minh Tuệ (theo CNA)