Đức Thánh Cha Lêô XIV nói về cuộc khủng hoảng ơn gọi: ‘Thiên Chúa vẫn tiếp tục kêu gọi và trung tín với lời hứa của Ngài’

Đức Thánh Cha Lêô XIV phát biểu trước những người tham dự cuộc gặp gỡ của các Linh mục do Bộ Giáo sĩ thúc đẩy như một phần của Năm Thánh dành cho các Chủng sinh, Giám mục và Linh mục vào ngày 26 tháng 6 năm 2025, tại Hội trường Conciliazione ở Rôma (Ảnh: Daniel Ibañez/ CNA)

Đức Thánh Cha Lêô XIV phát biểu trước những người tham dự cuộc gặp gỡ của các Linh mục do Bộ Giáo sĩ thúc đẩy như một phần của Năm Thánh dành cho các Chủng sinh, Giám mục và Linh mục vào ngày 26 tháng 6 năm 2025, tại Hội trường Conciliazione ở Rôma (Ảnh: Daniel Ibañez/ CNA)

Nhân dịp Năm Thánh dành cho các Chủng sinh, Giám mục và Linh mục, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã gặp gỡ “các Linh mục tràn đầy niềm vui” phụ trách mục vụ ơn gọi và đào tạo Chủng viện vào ngày 26 tháng 6 tại Hội trường Conciliazione, Rôma.

Sự kiện do Thánh Bộ Giáo sĩ tổ chức, với chủ đề được trích từ Tin Mừng theo Thánh Gioan: “Thầy gọi anh em là bạn hữu”. Hiện diện tại buổi gặp gỡ còn có Đức Hồng y Lazzaro You Heung-sik, Tổng Trưởng Thánh Bộ, người mà Đức Thánh Cha đã cảm ơn vì công việc “phong phú và tuyệt vời” của ngài, thường được thực hiện “trong sự thinh lặng và thận trọng”.

Mở đầu bài huấn từ, Đức Thánh Cha khuyến khích các Linh mục hãy vun trồng “tính sáng tạo, tinh thần đồng trách nhiệm và sự hiệp thông trong Hội Thánh, để những hạt giống được gieo bằng sự tận tụy và quảng đại trong rất nhiều cộng đoàn có thể trở thành ánh sáng và niềm khích lệ cho tất cả mọi người”.

Trích lời của Chúa Giêsu: “Thầy gọi anh em là bạn hữu” (Ga 15,15), Đức Thánh Cha giải thích rằng đây là “chìa khóa đích thực để hiểu thấu Thánh chức Linh mục”.

“Linh mục, thực vậy, là bạn hữu của Chúa Giêsu, được kêu gọi sống mối tương quan cá nhân và tín thác với Người, được nuôi dưỡng bởi Lời Chúa, cử hành các Bí tích và lời cầu nguyện hằng ngày”.

Bạn hữu với Chúa Giêsu có nghĩa là gì?

Theo Đức Thánh Cha Lêô XIV, tình bạn với Chúa Kitô “là nền tảng thiêng liêng của thừa tác vụ Linh mục, là ý nghĩa của đời sống độc thân Linh mục và là nguồn sức mạnh cho sứ vụ Giáo hội mà chúng ta hiến trọn đời mình”. Tình bạn ấy, ngài nhấn mạnh, “nâng đỡ chúng ta trong những lúc thử thách và giúp chúng ta có thể canh tân mỗi ngày lời ‘xin vâng’ mà ta đã thưa khi bắt đầu ơn gọi của mình”.

Đức Thánh Cha kế đến nhấn mạnh thêm rằng trở thành bạn hữu của Chúa Kitô “nghĩa là được đào luyện trong tương quan, chứ không chỉ trong khả năng chuyên môn”. Do đó, Đức Thánh Cha khẳng định: “Đào tạo Linh mục không thể chỉ gói gọn trong việc tiếp thu kiến thức, mà là một hành trình sống thân tình với Chúa Giêsu, liên quan đến toàn thể con người – trái tim, trí khôn và sự tự do – để được biến đổi theo hình ảnh của Vị Mục tử nhân lành”.

“Chỉ những ai sống tình bạn với Chúa Kitô và thấm nhuần Thần Khí của Người mới có thể loan báo một cách chân thực, an ủi với lòng cảm thông và hướng dẫn với sự khôn ngoan. Điều đó đòi hỏi một sự lắng nghe chăm chú, suy niệm sâu xa và một đời sống nội tâm phong phú, có trật tự”, Đức Thánh Cha nói thêm.

Ngài cũng nhấn mạnh rằng tình huynh đệ là “một yếu tố thiết yếu của đời sống Linh mục”, bởi việc trở nên bạn hữu của Đức Kitô “bao hàm việc sống như huynh đệ giữa các Linh mục và Giám mục, chứ không phải như những đối thủ cạnh tranh hay những cá nhân đơn độc”.

Vì thế, Đức Thánh Cha mời gọi xây dựng những mối dây liên kết vững chắc giữa các Linh mục, “như là biểu hiện của một Hội Thánh Hiệp hành, nơi mà chúng ta cùng nhau lớn lên qua việc chia sẻ những niềm vui và những thử thách trong sứ vụ”.

Đào tạo các Linh mục biết yêu thương, lắng nghe và cầu nguyện

Theo Đức Thánh Cha Lêô XIV, việc đào tạo các Linh mục là bạn hữu của Chúa Kitô nghĩa là “đào tạo những con người biết yêu thương, lắng nghe, cầu nguyện và sống phục vụ với tư cách là một cộng đoàn”. Ngài lặp lại rằng “cần phải chú trọng sâu sắc đến việc chuẩn bị các nhà đào tạo, vì hiệu quả công việc của họ phụ thuộc trước hết vào gương sống và sự hiệp thông giữa họ”.

“Chính sự hiện hữu của các chủng viện đã nhắc nhở chúng ta rằng việc đào tạo các thừa tác viên có chức thánh trong tương lai không thể diễn ra trong sự cô lập”, Đức Thánh Cha nhấn mạnh.

Nói đến ơn gọi, Đức Thánh Cha lưu ý rằng, bất chấp những dấu chỉ khủng hoảng đang ảnh hưởng đến đời sống và sứ vụ của Linh mục, “Thiên Chúa vẫn tiếp tục kêu gọi và trung tín với lời hứa của Ngài”. Vì vậy, Đức Thánh Cha kêu gọi tạo ra những điều kiện thích hợp “để có thể lắng nghe tiếng của Người”.

Liên quan đến điều này, Đức Thánh Cha nói đến tầm quan trọng của việc tạo ra “môi trường và hình thức mục vụ giới trẻ thấm đượm Tin Mừng, nơi mà ơn gọi hiến dâng trọn vẹn bản thân có thể nảy sinh và trưởng thành. Hãy can đảm đề xuất những lý tưởng mạnh mẽ và mang lại tự do đích thực!”, ngài kêu gọi.

Khát vọng đối với sựhạn và ơn cứu độ nơi người trẻ

Đức Thánh Cha cũng đề cập đến những thách đố trong thời đại chúng ta: “Nhiều người dường như đã xa rời đức tin, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn của nhiều người, đặc biệt là người trẻ, vẫn có một khát vọng đối với sự vô hạn và mong chờ ơn cứu độ. Nhiều người cảm thấy vắng bóng Thiên Chúa, dù mỗi con người được tạo dựng cho Ngài, và kế hoạch của Chúa Cha là đặt Đức Kitô làm tâm điểm của thế giới”.

Trước nỗi khát khao ấy, Đức Thánh Cha khích lệ các Linh mục cùng nhau “tái khám phá nhiệt huyết truyền giáo” để trở thành những chứng nhân đáng tin cậy cho ơn gọi mà mình đã lãnh nhận. “Khi một người tin, điều đó biểu lộ ra bên ngoài: niềm vui của người Mục tử phản ánh cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô, Đấng nâng đỡ họ trong sứ mạng và sự phục vụ”.

Ngài cũng cảm ơn các Linh mục vì sự dấn thân mỗi ngày, đặc biệt tại các trung tâm đào tạo, nơi các vùng ngoại vi hiện sinh, và những nơi khó khăn, thậm chí nguy hiểm.

“Nhớ đến những Linh mục đã hiến dâng mạng sống, thậm chí đổ máu mình ra, hôm nay chúng ta hãy tiếp tục sự sẵn sàng của chúng ta, không chút do dự, để sống trọn vẹn sứ vụ tông đồ của lòng trắc ẩn và niềm vui”, Đức Thánh Cha nói.

“Cảm ơn anh em vì chính con người của anh em. Bởi anh em nhắc nhở tất cả chúng ta rằng việc trở thành Linh mục là một điều thật tuyệt vời, và mỗi lời mời gọi của Thiên Chúa trước hết là một lời mời gọi đến với niềm vui của Ngài. Chúng ta không hoàn hảo, nhưng chúng ta là bạn hữu của Chúa Kitô, là huynh đệ với nhau, là con cái của Mẹ Maria dịu hiền, và như thế là đủ cho chúng ta rồi”, Đức Thánh Cha kết luận.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết